Gánh nặng đồng tiền

Mấy tuần nay, Lý mất ngủ vì lo lắng khi nhận được thông báo cho nghỉ việc không lương.

Lý làm tạp vụ cho một văn phòng môi giới bất động sản có tiếng ở thành phố gần chục năm nay, công việc tuy lương không cao nhưng ổn định, lại không áp lực về thời gian. Đợt này, công việc làm ăn của văn phòng không còn suôn sẻ, thuận lợi như hồi trước nên phải cắt giảm khoản chi lương tạp vụ. Đúng lúc này, công việc của chồng Lý cũng gặp khó khăn, vì sau dịch bệnh, nhiều công trình "đắp chiếu", giờ sắp cuối năm phải đầu tư nâng cấp, nên công ty anh cũng cắt giảm lương công nhân. Số tiền dự trữ của gia đình cạn dần. Lý bồn chồn, không biết có nên thú thật với chồng việc đã rút hết khoản tiết kiệm ngân hàng cho chị ruột vay mở spa hay không.

Hôm nay chồng Lý lại nhắc vợ rút bớt tiền tiết kiệm về chi tiêu. Vừa gắp thức ăn cho vợ, anh vừa bảo:

- May mà mình còn có tích lũy, nhiều nhà không dư đồng nào, giờ chẳng biết xoay xở ra sao.

Lý đang ăn mà cổ nghẹn lại. Cô nhẩm tính, dù có giấu chồng thì chỉ với vài triệu thu nhập hằng tháng, cả nhà làm sao đủ tiêu. Lý bắt đầu nghĩ cách, trước tiên là đôn đáo hỏi mượn tiền vài người quen, nhưng từ sau dịch Covid-19 đến nay, ai cũng tiêu lạm vào vốn tích lũy, chẳng mấy dư dả. Nghe mọi người từ chối, Lý không dám trách, vì người nào mà chả phải phòng thân. Lý lại sang kể chuyện với chị, ngỏ ý muốn chị trả nợ sớm, bà chị mếu máo:

- Em định dồn chị vào đường cùng à? Giờ giết chị cũng chưa có trả, cho chị mấy tháng cuối năm gỡ gạc chứ, mà chị em mình thống nhất đến giáp Tết mà!

Lý ra về trong tâm trạng vừa giận vừa thương chị, lại cũng vừa giận vừa thương mình! Lý cũng buộc phải thú thật với chồng. Lúc đầu, anh bị bất ngờ và tức giận bảo:

- Cho vay số tiền lớn thế sao em không hỏi anh lấy một câu, em thật là...

Lý giận dỗi:

- Chị em đấy, chị em khó khăn mới cần em giúp đỡ, em biết ngay mà, nếu có nói, chắc gì anh đã đồng ý.

Sáng nay, con gái út chuẩn bị đi học, phụng phịu nhắc:

- Mẹ ơi, cô giáo bảo mấy khoản đóng học mẹ vẫn chưa hoàn thành cho con đâu, mà sắp tới, con muốn tổ chức sinh nhật ở lớp, mẹ mua đồ cho con mang ra vui với các bạn nhé.

Đang bực bội, thấy con gái nói vậy, Lý nổi nóng quát:

- Ăn còn không đủ, sinh nhật sinh nhẽo gì, từ nay đến Tết, cắt hết, mẹ không có tiền đâu!

Con bé òa khóc nghẹn ngào:

- Vì hôm trước mẹ hứa, nên con mới nhắc để mẹ không quên thôi mà...

Anh buồn rầu, bỏ lên gác, thấy vậy, chị càng tức, quát vọng lên:

- Anh định bỏ đi để em ở lại cãi nhau với con à, anh không nói thì làm sao nó hiểu được, hay muốn đổ hết lên đầu em đấy!

Thấy chồng không trả lời mà vẫn đi lên chị Lý càng tức. Một lát sau, chồng chị đi xuống, tay cầm gói giấy báo. Anh mở ra, bên trong là xấp tiền dầy:
- Đây là 50 triệu làm thêm anh dành dụm năm ngoái, tính đưa em nhưng vợ anh Hoan, bạn anh bị bệnh nên anh cho anh ấy mượn, nay anh ấy trả. Em tính toán chi tiêu sao cho hợp lý, đừng mắng mỏ con nó thế, hàng xóm người ta cười cho đấy!

Nếu như không rơi vào tình cảnh này, chắc Lý sẽ làm ầm ĩ, trách móc đủ điều vì chồng dám giấu vợ biển thủ “quỹ đen”. Nhưng quái lạ, giờ đây, Lý lại thở phào nhẹ nhõm như trút gánh nặng ngàn cân. Với số tiền này, cả nhà sẽ tiết kiệm hết mức để cầm cự, chờ tìm được công việc mới ổn định trở lại.

Lý cắn môi, ngại ngùng:

- Có tiền riêng mà không nói với người ta nhé.

Anh ôn tồn:

- Anh biết tính em luôn nghĩ cho người khác, nhưng vì mình là người tay hòm chìa khóa trong nhà, bao giờ cũng phải tính toán phương án chi tiêu, phòng thân, nhỡ bất trắc rủi ro! Giúp đỡ tài chính là việc nay người mai ta, ai cũng gặp phải, nhưng nên giữ lại một khoản hợp lý.

Lý quay sang xoa đầu con:

- Mẹ xin lỗi con gái nhé, mẹ đang có nhiều việc nên quên mất. Lát, mẹ ra gặp cô giáo, còn giờ con đi học kẻo muộn.

Con bé ôm chặt mẹ, dụi đôi mắt ướt vào áo mẹ, rồi tung tăng ra cửa. Nhìn theo bóng con, Lý thầm nghĩ: "Sau chuyện này, có lẽ cục diện tiền bạc trong nhà sẽ phải thay đổi, thậm chí thay đổi căn bản, nếu không muốn lại rơi vào tình cảnh tương tự một lần nữa".

THU HẰNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/gia-dinh/ganh-nang-dong-tien-218410