Gặp bạn cùng quê

.

Thằng ở Hậu Giang, thằng Sài Gòn

Thêm thằng tít tận đất Phương Lâm

Và thêm cô giáo chồng Bà Rịa

Kéo về hội tụ phố La Gi

Bọn tôi dân Quảng đời lưu lạc

Từ nhỏ tha phương kiếp sống nhờ

Giàu nghèo mỗi đứa riêng một phận

Chỉ mỗi tình quê nỗi nhớ chung

Gặp nhau ngủ lại cùng nhau thức

Ly rượu xa quê trút nỗi niềm

Giọng Quảng cả nhà chen nhau nói

Chẳng ngại khen chê nhái tiếng gì

Quê hương trộn lẫn tình trong rượu

Bến nước, cây đa hiển hiện về

Thằng nhớ dòng sông thương con suối

Hàng tre xõa bóng những trưa hè

Thằng mơ đỉnh núi sầu vương tóc

Mây chiều giăng trắng chốn sơn khê

Thằng ngồi nghe lụt dâng trong rượu

Thơ ấu lênh đênh lũ dế bầu

Thằng ước được về bên mộ tổ

Quỳ nghe vang vọng tiếng cha ông

Nghe trong đất mẹ, thân yêu ấy

Một thời mở đất một thời xa

Rượu cạn, đêm tàn, trời chực sáng

Mà tình xứ sở cứ tràn ly

Còn bao nhiêu chuyện, bao nhiêu nhớ

Đành gói vào lòng gởi chiêm bao

Sang năm, năm nữa, vài năm nữa

May còn gặp lại thỏa hàn huyên!

NGÔ VĂN TUẤN

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/gap-ban-cung-que-128072.html