Gặp gỡ cụ bà sành điệu nhất thế giới: Không thể nào ra đường mà thiếu son môi!

Bước vào thế giới của cụ bà Linda Rodin đang sống, ngoài quần áo siêu đẹp thì còn có cả Winky - chú chó với bộ lông xù màu bạc đáng yêu, một căn hộ đáng mơ ước, cùng những vật dụng cổ điển, mạ vàng lấp lánh và bạn chắc chắn sẽ không muốn bước ra!

Linda Rodin - Gừng càng già càng cay!

Linda Rodin - fashion icon U80 là cựu biên tập viên thời trang của tạp chí Harper’s Bazaar khiến nhiều người phải trầm trồ bởi sự trẻ trung và "màu sắc" đến độ các cô gái 20 tuổi cũng phải chào thua.

Linda Rodin - fashion icon U80 là cựu biên tập viên thời trang của tạp chí Harper’s Bazaar khiến nhiều người phải trầm trồ bởi sự trẻ trung và "màu sắc" đến độ các cô gái 20 tuổi cũng phải chào thua.

Linda Rodin đồng thời còn là một stylist, người mẫu, nhà sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Rodin Olio Russo - chuyên sản xuất dầu dưỡng da nổi tiếng tại New York và chủ sở hữu một cửa hàng chuyên bán đồ trang sức vintage. Mặc dù đã gần U80, nhưng bà vẫn là gương mặt sáng giá cho các nhãn hàng, gương mặt đại diện cho thương hiệu The Row của hai chị em song sinh nhà Olsen.

Cụ bà sành điệu cung Song Ngư này từng sống tại rất nhiều quốc gia khác nhau.

Cụ bà sành điệu cung Song Ngư này từng sống tại rất nhiều quốc gia khác nhau.

Sinh ra và lớn lên tại Long Island, thị trấn Rosyln, ngoại ô của New York. Linda Rodin mang hai dòng máu Đức - Nga xinh đẹp. Linda tâm sự rằng ngay khi bà đặt chân đến sân bay tại Rome, không hiểu sao bà đã cảm nhận được một luồng ánh sáng. Không khí và cả con người nơi đây thật khác. Chính điều này đã truyền cảm hứng cho Linda, bà dành trọn vẹn 3 năm để đi du lịch, học các ngôn ngữ khác nhau và giúp đỡ những trẻ em từ khắp nơi trên thế giới.

Mẹ của Linda từng sở hữu một cửa hàng đồ cổ khi bà còn bé, nên ngay từ khi sinh ra đời, bà đã được lớn lên giữa một không gian nghệ thuật đầy cổ điển với nhiều cổ vật gia truyền.

Mẹ của Linda từng sở hữu một cửa hàng đồ cổ khi bà còn bé, nên ngay từ khi sinh ra đời, bà đã được lớn lên giữa một không gian nghệ thuật đầy cổ điển với nhiều cổ vật gia truyền.

Khi sống tại Milan, bà là một người mẫu và cũng đồng thời làm việc trong một nhà triển lãm nghệ thuật có uy tín. Đến khi quay trở về New York, bà làm việc tại Rizzoli, một cửa hàng sách trên Fifth Avenue. Chính vì thế mà bà nói thông thạo được đến 3 ngoại ngữ: Ý, Pháp, Anh. Nguồn cảm hứng về thời trang cho bà cũng vì thế mà lớn dần lên, cộng hưởng với cảm hứng những cái tên huyền thoại như Frida Kahlo, Ingrid Bergman và Audrey Hepburn.

Hãy cứ mà tận hưởng những khoảnh khắc tuổi trẻ thật sung sức và tự tin, bởi đây là khoảng thời gian quý báu nhất mà chúng ta có đủ 2 thứ quan trọng trong cuộc đời: Thời gian và sức khỏe.

Linda từng chia sẻ rằng, nếu bà được ngồi lên cỗ máy thời gian và quay lại thời gian tuổi trẻ trước đây, bà chắc chắn sẽ nói với chính mình hãy cứ mà tận hưởng những khoảnh khắc tuổi trẻ thật sung sức và tự tin, bởi đây là khoảng thời gian quý báu nhất mà chúng ta có đủ 2 thứ quan trọng trong cuộc đời: Thời gian và sức khỏe.

Một cụ bà đầy màu sắc

Quan điểm "mặc đúng tuổi" không nằm trong từ điển của Linda, bởi từ kiểu váy áo ren xòe bồng bềnh, denim, xuyên thấu hay mốt menswear cũng đều được bà tận dụng một cách đầy thuyết phục.

Quan điểm "mặc đúng tuổi" không nằm trong từ điển của Linda, bởi từ kiểu váy áo ren xòe bồng bềnh, denim, xuyên thấu hay mốt menswear cũng đều được bà tận dụng một cách đầy thuyết phục.

Nếu ở tuổi 70+, người ta chọn cho mình bảng màu trầm tính thì Linda lại không ngại thử nghiệm bất kỳ xu hướng thời trang nào mới. Quan điểm "mặc đúng tuổi" không nằm trong từ điển của Linda. Mỗi lần xuất hiện là mỗi lần bà đeo một chiếc mắt kính mới, điểm chung của chúng đều là loại to bản, có khi khá màu mè. Mái tóc màu bạch kim búi gọn gàng, màu son đỏ/ hồng/ cam rực rỡ thay nhau xuất hiện, cộng với cái thần thái rạng ngời, đầy sức sống đến nỗi khiến bao người ngoái nhìn.

Bước chân vào phòng của Linda, bạn sẽ "hết hồn" khi cứ tưởng đây là phòng của một cô công chúa

Bước chân vào phòng của Linda, bạn sẽ "hết hồn" khi cứ tưởng đây là phòng của một cô công chúa

Phòng của Linda được trang trí bằng gam màu pastel rất ngọt ngào với hàng sa số những món phụ kiện cực kì nữ tính, mỹ miều...

Phòng của Linda được trang trí bằng gam màu pastel rất ngọt ngào với hàng sa số những món phụ kiện cực kì nữ tính, mỹ miều...

Bà rất thích biển, chính vì thế mà các loại vỏ sò được dùng để trang trí rất nhiều

Bà rất thích biển, chính vì thế mà các loại vỏ sò được dùng để trang trí rất nhiều

Đây là quần áo của bà bà U70 nè. Tin nổi không?

Đây là quần áo của bà bà U70 nè. Tin nổi không?

Winky - chú chù xù với bộ lông màu bạc là người bạn bốn chân thân thiết nhất của Linda.

Winky - chú chù xù với bộ lông màu bạc là người bạn bốn chân thân thiết nhất của Linda.

Fun facts:

1. Linda Rodin đã không trang điểm từ khi bà bước sang tuổi 30, nhưng không thể nào ra đường mà thiếu son môi.

2. Thói quen lành mạnh của bà bà là uống nước trái cây có màu xanh và ăn salad, cà chua, bơ, rất nhiều cá, bánh mì, rượu vang, pho mát.

3. Ngủ ít nhất 9h/ ngày.

4. Linda từng mơ ước trở thành một nhiếp ảnh gia, nhưng đến một ngày em gái của bà nói rằng "Chị không chụp được một bức ảnh nào nên hồn đâu. Nhưng bù lại những bộ quần áo của chị thì đẹp đấy!". Thế là bà quyết định trở thành một stylist và mở cửa hàng quần áo đầu tiên ở Soho với tên Linda Hopp.

ÂN ĐỖ

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-dep-hon-moi-ngay/gap-go-cu-ba-sanh-dieu-nhat-the-gioi-khong-the-nao-ra-duong-ma-thieu-son-moi-1709517.tpo