Gặp lại con trai sau 4 năm xa cách, người đàn ông bật khóc tại đồn cảnh sát

Người đàn ông vô cùng mừng rỡ khi vô tình gặp lại con tại siêu thị sau nhiều năm xa cách.

Tối 13/6, một sự việc hy hữu xảy ra tại siêu thị thuộc quận Sanmin, thành phố Cao Hùng (Đài Loan) khi một người đàn ông vô tình gặp lại con trai ruột sau nhiều năm xa cách, nhưng lại bị nhầm là kẻ quấy rối, dẫn đến ẩu đả với nhân viên cửa hàng và phải nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát.

Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ. Một người đàn ông 33 tuổi họ Mai đang đi siêu thị thì bất ngờ trông thấy con trai ruột - đứa trẻ mà anh chưa gặp mặt suốt hơn 4 năm kể từ sau cuộc ly hôn với vợ cũ. Vì quá xúc động, Mai lập tức tiến lại gần, cố gắng bắt chuyện và xin phép được bế con. Tuy nhiên, người bảo mẫu đi cùng đứa trẻ không nhận ra Mai, tưởng anh là người lạ có ý đồ xấu nên đã từ chối và tỏ ra cảnh giác.

Bất chấp lời xin lỗi và khẳng định thân phận của mình, Mai vẫn bị bảo mẫu báo với nhân viên siêu thị. Trong lúc hỗn loạn, để đảm bảo an toàn cho các khách hàng khác, nhân viên đã cố gắng giữ Mai lại, dẫn đến xô xát giữa hai bên. Tiếng cãi vã và va chạm khiến nhiều người chú ý và buộc cảnh sát phải có mặt tại hiện trường.

Tại đồn cảnh sát, Mai nghẹn ngào cho biết anh và vợ cũ đã ly hôn từ nhiều năm trước, và do mâu thuẫn nên không được phép gặp con. Cuộc hội ngộ bất ngờ trong hoàn cảnh trớ trêu khiến anh vừa mừng vừa đau đớn. "Nếu anh là cha đứa trẻ, anh sẽ nghĩ sao?", Mai rơi nước mắt nói với cảnh sát. Anh chia sẻ rằng đã nhiều đêm mơ thấy con, luôn khao khát một ngày được ôm con trong vòng tay.

Rất may, sau khi nghe các bên trình bày, cảnh sát đã xác minh đây chỉ là hiểu lầm. Người bảo mẫu và quản lý siêu thị sau đó quyết định không truy cứu, vụ việc khép lại trong hòa giải.

Đại diện siêu thị cho biết, thời điểm đó người đàn ông tỏ ra quá xúc động, hành vi có phần mất kiểm soát nên nhân viên buộc phải hành động nhanh chóng để tránh sự cố. Tuy nhiên, họ cũng bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh éo le của người cha, khi phải đối mặt với nghịch cảnh trùng phùng con nhưng lại bị nghi ngờ là "kẻ lạ mặt đáng sợ".

Sự việc để lại nhiều suy ngẫm về những ranh giới mong manh giữa cảnh giác và cảm thông, giữa trách nhiệm bảo vệ và quyền được yêu thương của một người cha bị chia cắt bởi hoàn cảnh.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/gap-lai-con-trai-sau-4-nam-nguoi-dan-ong-bat-khoc-tai-don-canh-sat-202506141914100338.html