Cô gái 3 tháng ròng đi khắp nơi tìm mẹ mất liên lạc ở TP.HCM

Nguyễn Thị Hương vừa phụ quán cơm vừa đi khắp TP.HCM và các tỉnh lân cận phát tờ rơi tìm người mẹ mất liên lạc 3 tháng nay.

Ngày 16-6, chị Nguyễn Thị Hương (18 tuổi, quê Quảng Bình) vẫn đang phụ việc tại một quán cơm chay trên đường Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM và luôn lo lắng cho người mẹ mất tích hơn ba tháng qua – bà Nguyễn Thị Ngọc Bình, 42 tuổi.

Chị Hương kể: Người mẹ từ nhỏ đã có biểu hiện tâm lý không ổn định. Tuy vẫn có những lúc trò chuyện bình thường, làm việc vặt hay đi nhặt ve chai, nhưng cũng thường xuyên có những hành vi bất thường như tức giận, chửi bới vô cớ, hoặc ngồi cười một mình.

 Hương đi khắp nơi phát tờ rơi và ngồi ở các ngã tư đường để tìm thông tin về mẹ. Ảnh: NVCC

Hương đi khắp nơi phát tờ rơi và ngồi ở các ngã tư đường để tìm thông tin về mẹ. Ảnh: NVCC

Do hoàn cảnh khó khăn, Hương sớm nghỉ học từ lớp 9 để đi làm thuê đủ nghề từ quán nước, quán tạp hóa đến quán cơm để kiếm tiền và chăm mẹ. Vài năm gần đây, hai mẹ con thuê trọ sống cùng nhau, Hương vừa đi làm vừa đưa mẹ theo để tiện chăm sóc.

 Thông báo Hương đăng trên mạng xã hội để tìm mẹ. Ảnh: HT

Thông báo Hương đăng trên mạng xã hội để tìm mẹ. Ảnh: HT

Tháng 3-2025, một người anh đồng hương mở quán cơm chay tại Tân Phú, TP.HCM và ngỏ ý mời Hương vào phụ việc. Lo mẹ ở quê không ai chăm, Hương xin phép đưa mẹ theo. Ngày 11-3, hai mẹ con lần đầu vào TP.HCM. Nhưng chỉ sau một ngày, biến cố xảy ra.

Tối 12-3, khi hai mẹ con đang nhặt rau tại quán, bà Bình bất ngờ rời khỏi quán và không quay lại.

Camera khu vực cho thấy bà đi bộ một mình trên đường Chế Lan Viên, hướng về đường Trường Chinh. Khi đi, bà mặc áo sơ mi dài tay màu vàng, quần tây đen, mang dép nhựa trắng, không mang theo giấy tờ hay tài sản gì.

 Đã ba tháng ròng trôi qua nhưng Hương vẫn chưa tìm được mẹ. Ảnh: NVCC

Đã ba tháng ròng trôi qua nhưng Hương vẫn chưa tìm được mẹ. Ảnh: NVCC

Từ đó đến nay, Hương đã đi khắp nơi để tìm mẹ. Ban ngày phụ việc ở quán, tranh thủ thời gian còn lại em đi phát tờ rơi, dò hỏi người dân, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Có lúc em mượn xe của chủ quán để chạy qua Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh… với hy vọng mong manh rằng ai đó sẽ nhìn thấy mẹ.

Theo Hương, bình thường ở quê bà Bình có đi nhặt ve chai, đi bán và tự về nhà. Có thể do ở TP.HCM quá rộng lớn, bà không tìm được đường và lạc. Hương tin tưởng mẹ đang ở đâu đó và có thể kiếm sống bằng cách nhặt ve chai bán.

"Em chỉ mong có một tin tức nhỏ nào đó về mẹ. Lần đầu mẹ vào TP.HCM, không quen ai, em không biết mẹ ăn uống, ngủ nghỉ thế nào. Gần đây trời mưa lớn, em càng lo hơn", Hương nghẹn ngào.

Theo người thân, Hương tự lập từ nhỏ và chăm lo cho mẹ không được bình thường về tâm lý. Do hoàn cảnh khó khăn, năm lớp 9 em phải nghỉ học để lo cho mẹ.

Vừa qua, khi đăng tải thông tin trên mạng, do nóng lòng tìm mẹ, Hương còn bị một số người giả mạo cơ quan chức năng lừa đảo số tiền 3 triệu đồng.

Thông tin về vụ việc cũng đã được Hương trình báo Công an phường Tây Thạnh (quận Tân Phú). Đơn vị này đã phát thông báo đến toàn bộ công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP.HCM để hỗ trợ tìm kiếm.

Theo đó, thông báo của Công an phường Tây Thạnh ghi rõ, người dân nếu thấy hoặc có thông tin liên quan đến bà Nguyễn Thị Ngọc Bình (cao khoảng 1,63m, dáng người gầy, tâm thần không ổn định), xin báo ngay cho Công an phường Tây Thạnh tại địa chỉ 534 Lê Trọng Tấn, khu phố 1, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, hoặc qua số điện thoại 028.38153527 để phối hợp xử lý.

Nguyễn Tân

Nguồn PLO: https://plo.vn/co-gai-3-thang-rong-di-khap-noi-tim-me-mat-lien-lac-o-tphcm-post855575.html