Gặp lại giữa mùa Xuân

Mùa Xuân cách đây tròn 50 năm, những người con của quê hương Lào Cai hòa trong khí thế sục sôi của đoàn quân tiến về giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau nửa thế kỷ, vẫn là những chiến sĩ năm xưa, họ trở về thăm lại mảnh đất thân yêu - nơi đã gửi gắm một phần thanh xuân, xương máu.

Sáng 30/4/2025, những cựu chiến binh Lào Cai được chứng kiến Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước hùng tráng; tận mắt thấy sự đổi thay, phát triển vượt bậc của thành phố mang tên Bác; gặp lại đồng đội chung chiến hào một thời khói lửa; gặp lại những gia đình miền Nam đã cưu mang, giúp đỡ suốt năm tháng gian khó. Trong họ trào dâng cảm xúc vừa tự hào, vừa xúc động, nụ cười và những giọt nước mắt hạnh phúc đan xen.

 Đoàn cựu chiến binh và cán bộ tỉnh Lào Cai được đại diện chính quyền địa phương đón tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Đoàn cựu chiến binh và cán bộ tỉnh Lào Cai được đại diện chính quyền địa phương đón tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Hơn 13 giờ ngày 29/4, đoàn đại biểu gồm 5 cựu chiến binh của tỉnh Lào Cai đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Những đại biểu cựu chiến binh nơi địa đầu Tổ quốc nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ đại diện chính quyền địa phương. Tiếp đó, đoàn được đi tham quan một số di tích lịch sử trước khi dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào sáng 30/4.

Dưới nắng ấm chan hòa, cờ hoa rực rỡ, cựu chiến binh Nguyễn Quốc Huân, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai bồi hồi nhớ lại năm tháng tuổi đôi mươi. Năm 1972, trong khí thế cả nước cùng ra trận, anh thanh niên Nguyễn Quốc Huân viết đơn tình nguyện nhập ngũ, vào Nam chiến đấu. Ông được biên chế về Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3, tham gia làm nhiệm vụ tại địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Trực tiếp cầm súng chiến đấu, dưới làn “mưa bom, bão đạn” của kẻ thù, rất nhiều đồng đội đã anh dũng hy sinh. Biến đau thương thành hành động, ông và những đồng đội khác càng thêm quyết tâm, thi đua giết giặc lập công. Sau khi Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi, đơn vị được lệnh hành quân xuống Nam Bộ rồi trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử cho đến ngày thắng lợi, Bắc - Nam sum họp 1 nhà.

Ngày hôm nay, khi chứng kiến bước chân mạnh mẽ của các khối diễu binh, diễu hành, gợi nhớ trong ông về bước chân hành quân dũng mãnh của đoàn quân năm xưa để rồi càng thêm tự hào về tinh thần chiến đấu quật cường của dân tộc, về nền hòa bình, độc lập, thống nhất của đất nước.

 Đoàn đại biểu cựu chiến binh tỉnh Lào Cai chụp ảnh lưu niệm tại các di tích lịch sử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu cựu chiến binh tỉnh Lào Cai chụp ảnh lưu niệm tại các di tích lịch sử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng là đại biểu cựu chiến binh của tỉnh Lào Cai, đêm trước ngày đại lễ, thương binh bậc 2/4 Bùi Xuân Xanh ở phường Kim Tân, thành phố Lào Cai thao thức, hồi hộp không ngủ trọn giấc. Sớm nay, ông và các cựu chiến binh trong đoàn chuẩn bị quân phục chỉnh tề tới dự lễ kỷ niệm. Ông vinh dự là 1 trong 3 đại biểu của tỉnh Lào Cai được chọn để tham gia diễu hành cùng với cựu chiến binh các địa phương trong cả nước. Trong không khí tưng bừng của ngày đại lễ, những cảm xúc, kỷ niệm năm xưa lại ùa về. Ông Xanh kể: Năm 1974, trong không khí sục sôi đánh Mỹ, tôi khai tăng tuổi để đủ điều kiện nhập ngũ và được biên chế về đơn vị tăng thiết giáp, làm nhiệm vụ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Tháng 3/1975, đơn vị được lệnh cơ động vào miền Nam để tham gia làm nhiệm vụ trong Chiến dịch Hồ Chí Minh. Trưa ngày 30/4/1975, cùng với đơn vị khác, đơn vị tấn công vào Bộ Tổng tham mưu Ngụy, góp phần làm nên chiến thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Sau nửa thế kỷ, vào đúng những ngày tháng 4 lịch sử, ông Xanh và đồng đội lại được dạo bước trên đường phố Thành phố Hồ Chí Minh, thăm lại các địa danh, di tích gắn liền với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được ngắm nhìn thành phố đổi thay, gặp lại đồng đội năm xưa và đón nhận tình cảm nồng hậu, chân thành của người dân nơi đây, các thành viên trong đoàn đều xúc động nghẹn ngào. Đây sẽ là kỷ niệm không thể quên đối với những người cựu chiến binh như ông Xanh khi nhớ về năm tháng chiến đấu ở chiến trường miền Nam khói lửa, càng tự hào, yêu mến đất nước Việt Nam tươi đẹp, hùng cường ngày nay.

 Đoàn đại biểu cựu chiến binh tỉnh Lào Cai tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Đoàn đại biểu cựu chiến binh tỉnh Lào Cai tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch 156/KH-UBND ngày 27/3/2025 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Trong đó, tổ chức 2 đoàn đại biểu cựu chiến binh đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh, thăm tỉnh Bình Dương và tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Ngoài các đại biểu trên, dịp này còn có một số cựu chiến binh của tỉnh Lào Cai trực tiếp vào Thành phố Hồ Chí Minh mừng ngày toàn thắng.

 Cựu chiến binh Trần Văn Hồi chuẩn bị quân phục chỉnh tề, vượt hàng ngàn cây số để vào Thành phố Hồ Chí Minh dự ngày vui chung của đất nước.

Cựu chiến binh Trần Văn Hồi chuẩn bị quân phục chỉnh tề, vượt hàng ngàn cây số để vào Thành phố Hồ Chí Minh dự ngày vui chung của đất nước.

Năm nay, cựu chiến binh Trần Văn Hồi ở phường Kim Tân, thành phố Lào Cai đã 84 tuổi. Sức khỏe đã yếu nhưng ông vẫn vượt hàng nghìn cây số để vào Thành phố Hồ Chí Minh dự ngày vui của đất nước và gặp lại gia đình ba má nuôi người miền Nam đã cưu mang ông suốt những năm tháng làm nhiệm vụ trong đây. Theo đó, năm 1971, ông Trần Văn Hồi nhập ngũ, tham gia chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên. Tiếp đó, đơn vị ông được giao nhiệm vụ mở đường phục vụ Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sau giải phóng, đơn vị được cấp trên phân công xuống địa bàn làm công tác dân vận. Cũng chính từ những ngày làm công tác dân vận “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm), thương người chiến sĩ giải phóng quân hiền lành, tốt bụng, ông Hồi đã được gia đình cụ Nguyễn Văn Vấn (phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) yêu mến, cưu mang, đùm bọc và nhận làm con nuôi.

 Ông Trần Văn Hồi (hàng thứ nhất, áo xanh, thứ 4 từ trái qua) chụp ảnh lưu niệm cùng các con, cháu của cụ Nguyễn Văn Vấn nhân dịp 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam.

Ông Trần Văn Hồi (hàng thứ nhất, áo xanh, thứ 4 từ trái qua) chụp ảnh lưu niệm cùng các con, cháu của cụ Nguyễn Văn Vấn nhân dịp 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam.

Năm tháng qua đi, dù đã ra quân và trở về miền Bắc công tác nhiều năm nhưng ông Hồi và thân nhân của cụ Nguyễn Văn Vấn vẫn giữ mối liên hệ thân tình, thường xuyên thăm hỏi, động viên lẫn nhau. Bữa cơm đoàn tụ sau nhiều năm được các con, cháu của cụ Nguyễn Văn Vấn tổ chức để đón ông Hồi vào thăm nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam chứa chan ân tình, ấm áp. Sáng sớm ngày 30/4/2025, những người con, cháu 2 miền Nam, Bắc của đại gia đình cùng nhau hòa vào dòng người háo hức, họ cùng ngắm nhìn, chung niềm vui, hạnh phúc đất nước hòa bình hôm nay.

Gặp lại giữa mùa Xuân lịch sử ở thành phố mang tên Bác sau nửa thế kỷ, những cựu chiến binh Lào Cai không khỏi xúc động, tự hào, đó sẽ mãi là kỷ niệm, ký ức không thể nào quên. Với họ, năm tháng đẹp nhất là năm tháng thanh xuân đã cống hiến cho cuộc kháng chiến chống Mỹ vĩ đại, góp phần nhỏ bé cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà và dựng xây đất nước Việt Nam tươi đẹp ngàn đời.

Lan Hương

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/gap-lai-giua-mua-xuan-post401044.html