Gặp mặt cán bộ hưu trí An ninh Thủ đô: Ấm áp nghĩa tình, nối dài truyền thống

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, buổi gặp mặt cán bộ hưu trí Báo An ninh Thủ đô đã diễn ra trang trọng và ấm cúng, trở thành dịp hội ngộ đầy ý nghĩa của các thế hệ làm báo.

Trung tá Chu Quốc Dũng - Phó Trưởng Ban Biên tập Phụ trách Chuyên đề An ninh Thủ đô chủ trì cuộc gặp

Thực hiện kế hoạch của CATP Hà Nội về việc tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10-2-2026, Ban Biên tập Chuyên đề An ninh Thủ đô đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật với các đồng chí lãnh đạo, cán bộ từng công tác tại Báo qua nhiều thời kỳ. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trân trọng những đóng góp thầm lặng của các thế hệ đi trước đối với sự trưởng thành của tờ báo.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Biên tập An ninh Thủ đô: Đại tá Đào Lê Bình - Tổng Biên tập thời kỳ 1994 - 2015; Đại tá Vũ Kim Thành - Phó Tổng Biên tập thời kỳ 1995 - 2014; Thượng tá Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Tổng Biên tập thời kỳ 1995 - 2016 cùng nhiều cán bộ đã gắn bó lâu năm với tờ báo như các đồng chí Mai Thế Hưng, Nguyễn Ngọc Quý, Nguyễn Bích Thủy, Trần Thị Hoa Lê, Lại Văn Bình, Lê Sỹ Hùng, Quách Thị Kim Tuyến, Nguyễn Bảo Trâm…

Ngay từ những phút đầu tiên, không khí buổi gặp gỡ đã tràn đầy xúc động. Những gương mặt thân quen sau nhiều năm xa cách lại có dịp hội tụ dưới mái nhà chung An ninh Thủ đô. Những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười rạng rỡ, những lời thăm hỏi chân tình đã làm ấm thêm không gian vốn rất đỗi gần gũi. Ban tổ chức cũng chuẩn bị chu đáo các tấm biển ghi tên và chức danh của các đồng chí nguyên lãnh đạo nhưng không dùng chữ “Nguyên”. Thay vào đó chỉ có tên và chức danh kèm theo giai đoạn công tác, bởi với các thế hệ đi sau thì đó mãi là những người Thủ trưởng thân yêu, là các Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập đáng kính, những người đã đặt nền móng vững chắc, đáng tự hào cho sự phát triển của Báo An ninh Thủ đô hôm nay.

Trung tá Chu Quốc Dũng thay mặt cán bộ, chiến sĩ An ninh Thủ đô bày tỏ niềm vui, niềm xúc động khi được đón các thế hệ đi trước trở về thăm "ngôi nhà" xưa.

Thay mặt Ban Biên tập hiện tại, Trung tá Chu Quốc Dũng - Phó Trưởng Ban Biên tập Phụ trách Chuyên đề An ninh Thủ đô (ANTĐ) đã bày tỏ niềm vui, niềm xúc động khi được đón các thế hệ đi trước trở về thăm "ngôi nhà" xưa. Cùng với đó, Trung tá Chu Quốc Dũng đã báo cáo khái quát những kết quả nổi bật mà ANTĐ đạt được trong năm 2025, một năm nhiều khó khăn, thách nhưng nhưng cũng đầy nỗ lực và dấu ấn vươn lên.

Không khí buổi gặp mặt lắng lại khi các đại biểu cùng hướng lên màn hình theo dõi phóng sự “10 dấu ấn nổi bật của Báo An ninh Thủ đô trong năm 2025”. Những thước phim không chỉ tái hiện một năm làm việc miệt mài, đầy bản lĩnh và sáng tạo của tập thể ANTĐ, mà còn thể hiện tinh thần bản lĩnh, đổi mới, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn. Đó là việc tổ chức thành công Đại hội Chi bộ ANTĐ nhiệm kỳ 2025 - 2030 cùng các đại hội đoàn thể; triển khai hiệu quả công tác cán bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số với việc xây dựng hệ thống tòa soạn điện tử CMS mới, giúp tiết kiệm 75% kinh phí vận hành hàng năm; số hóa kho tư liệu báo in từ năm 1976; nâng cao chất lượng nghiệp vụ tuyên truyền; giành nhiều giải thưởng báo chí; bám sát tuyên truyền mô hình Công an địa phương 2 cấp; tích cực thực hiện các hoạt động xã hội, thiện nguyện; bảo trợ con em liệt sĩ Công an Thủ đô; tổ chức thành công Giải Bóng đá học sinh THPT lần thứ 24; hoàn thành việc nâng cấp trụ sở, tạo diện mạo mới hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Báo ANTĐ ra số đầu tiên.

Đặc biệt, năm 2025 ghi dấu ấn khi Đại tá Nguyễn Thanh Bình - một cán bộ xuất sắc trưởng thành từ ANTĐ đã được lãnh đạo Bộ Công an tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân. Đây là niềm tự hào lớn của tập thể ANTĐ, khẳng định truyền thống đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tờ báo.

Đại tá Đào Lê Bình - Tổng Biên tập ANTĐ thời kỳ 1994 - 2015 xúc động và tự hào về sự trưởng thành của ANTĐ

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Đại tá Đào Lê Bình - Tổng Biên tập ANTĐ thời kỳ 1994 - 2015 xúc động ôn lại những năm tháng gắn bó với tờ báo. Ông chia sẻ rằng điều khiến mình ấn tượng nhất trong các dấu ấn của năm 2025 chính là công tác số hóa kho tư liệu. Việc xem lại những số báo từ thuở đầu khiến ông như thấy lại cả một chặng đường tuổi trẻ khi những bài viết, những trang báo cũ gợi nhớ biết bao kỷ niệm về nghề nghiệp. "Vị thuyền trưởng" đáng kính trong lòng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ANTĐ khẳng định, điều quý giá nhất của ANTĐ không phải là tờ báo lớn hay nhỏ về quy mô, mà chính là đạo đức nghề nghiệp, là sự chính trực của đội ngũ những người làm báo.

Thượng tá Nguyễn Trọng Nghĩa cũng không giấu được niềm bồi hồi, xúc động khi gặp lại những đồng nghiệp và cả những thế hệ đi sau từng sát cánh với mình suốt nhiều năm xây dựng nên thương hiệu ANTĐ. Ông bày tỏ mong muốn Ban Biên tập tiếp tục duy trì các cuộc gặp gỡ truyền thống như thế này, thậm chí có thể gắn với những dịp đặc biệt như ngày 15/8 - ngày kỷ niệm thành lập Báo, hay 19/8 - ngày truyền thống lực lượng CAND. Những câu chuyện được kể lại bằng sự chân thành, những kỷ niệm vui buồn của một thời làm nghề đã khiến buổi giao lưu thêm phần gần gũi, xúc động.

Thượng tá Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Tổng Biên tập thời kỳ 1995 - 2016

Trong không khí đầm ấm của buổi gặp mặt, Thượng tá Nguyễn Trọng Nghĩa đã mang đến một khoảnh khắc lắng đọng khi trân trọng giới thiệu tập thơ mới xuất bản của mình, món quà tinh thần được ông ấp ủ sau nhiều năm gắn bó với nghề báo và lực lượng Công an. Không chỉ được biết đến với vai trò người làm báo tận tụy, Thượng tá Nguyễn Trọng Nghĩa còn là người yêu thơ, đam mê sáng tác.

Nhân dịp trở lại "ngôi nhà" chung ANTĐ, Thượng tá Nguyễn Trọng Nghĩa đã trân trọng giới thiệu tập thơ vừa được xuất bản, kết quả của những tháng ngày chiêm nghiệm, đúc kết từ cuộc sống và nghề nghiệp. Ông chia sẻ, tập thơ là những suy tư, chiêm nghiệm về cuộc sống, về nghề nghiệp và về những con người từng đi cùng mình qua năm tháng. Để minh chứng cho tình cảm ấy, Thượng tá Nguyễn Trọng Nghĩa đã xúc động đọc tặng mọi người bài thơ “Mùa xuân ở giữa”. Những câu thơ viết về người chiến sĩ Công an với giọng điệu nhẹ nhàng, sâu lắng đã chạm tới trái tim người nghe, gợi nhớ bao kỷ niệm đẹp của một thời sôi nổi và tận hiến.

“Niềm yêu bình dị không nói được bằng lời/ Phút gặp gỡ bao giờ cũng ngắn, trận tuyến an ninh cuộc chia tay cũng lặng thầm/ Anh chưa nói cùng em, điều cảm nhận chính là hạnh phúc/ Ở giữa chúng mình chỉ có mùa xuân…”. Những câu thơ giản dị trong bài thơ "Mùa xuân ở giữa" dường như đã nói hộ tâm trạng của tất cả những người có mặt tại cuộc gặp, đó là niềm hạnh phúc khi được trở về mái nhà chung ANTĐ, được gặp lại đồng đội, đồng nghiệp sau bao năm tháng. Giữa những câu chuyện nghề, giữa tiếng cười và những cái bắt tay thật chặt, lời thơ của người cựu lãnh đạo như một sợi dây vô hình gắn kết quá khứ với hiện tại, làm cho buổi hội ngộ thêm phần lắng đọng và nghĩa tình.

Cuộc gặp mặt còn là dịp để các thế hệ đi trước gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào lớp cán bộ, phóng viên hôm nay

Không chỉ ôn lại quá khứ, buổi gặp mặt còn là dịp để các thế hệ đi trước gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào lớp cán bộ, phóng viên hôm nay. Các đồng chí hưu trí bày tỏ sự phấn khởi khi chứng kiến trụ sở ANTĐ được sửa chữa khang trang, hoạt động chuyên môn ngày càng chuyên nghiệp, đời sống cán bộ được quan tâm. Nhiều ý kiến tâm huyết cũng được đóng góp cho định hướng phát triển của Báo trong thời gian tới, đặc biệt là các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày ANTĐ ra số đầu tiên vào năm 2026.

Buổi gặp mặt khép lại trong không khí đầm ấm, chan chứa nghĩa tình. Dù thời gian có trôi đi, dù nhiều người đã nghỉ hưu, nhưng tình cảm dành cho ANTĐ vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Những thế hệ đã và đang công tác tại ANTĐ hiểu rằng, chính truyền thống đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm ấy sẽ là nền tảng để tờ báo tiếp tục vững bước trên chặng đường mới, xứng đáng với niềm tin yêu của bạn đọc và sự kỳ vọng của lực lượng Công an Hà Nội nói riêng và toàn lực lượng Công an nhân dân nói chung.

Một số hình ảnh tại cuộc gặp mặt:

Minh Vân (Ảnh: Lam Thanh)

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/gap-mat-can-bo-huu-tri-an-ninh-thu-do-am-ap-nghia-tinh-noi-dai-truyen-thong-post637992.antd