Gặp mặt kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao giải báo chí tỉnh Điện Biên lần thứ IV
Tin nóng
Nhiếp ảnh gia Lâm Ngọc Thái chụp được cảnh núi Bà Đen hiếm thấy nhìn từ núi Sam. Điều này chỉ đạt được với thời tiết trong lý tưởng và ống kính tiêu cự xa.
Ngày 21/6, tại Quảng trường 10/3, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, khoảng 5.000 vận động viên đã tham gia tranh tài tại giải chạy Buôn Ma Thuột Robusta Half Marathon VTV8 2026 với chủ đề 'Chạy giữa thủ phủ cà phê'.
Những thay đổi trong quá trình sắp xếp, tinh gọn hệ thống báo chí đã khiến không ít người làm báo đứng trước những lựa chọn khó khăn: Có người tiếp tục gắn bó với nghề ở môi trường mới, cũng có người chọn bước sang một hành trình khác. Dù ở ngã rẽ nào, họ vẫn mang theo hành trang quý giá nhất của nghề báo: Tinh thần dấn thân, khả năng quan sát và khát vọng kể những câu chuyện đẹp của cuộc sống.
Về thăm Nhà lưu niệm nhà báo - liệt sĩ Trần Kim Xuyến ở xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh), được nghe câu chuyện về người cán bộ thông tấn đầu tiên hy sinh vì độc lập dân tộc, ai cũng xúc động và tự hào. Nhà báo - liệt sĩ Trần Kim Xuyến đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần tận hiến và khát vọng cống hiến cho các thế hệ mai sau...
Đêm thi thứ tư của DIFF 2026 chứng kiến màn tranh tài nảy lửa và đầy sáng tạo của hai đội pháo hoa đến từ Đức và Ma Cao (Trung Quốc).
Ngày còn bé, trong những trưa hè giăng mắc tâm trí trên áng mây cao vời vợi, tôi thường thắc mắc, ba má đang suy nghĩ gì. Nghĩ ngợi gì giữa cánh đồng mênh mông dưới cái nắng rát bỏng của xứ Quảng. Khi mà tấm lưng cúi gập mải miết, đôi tay thoăn thoắt cắm từng bụi mạ xuống đất bùn. Hiếm lắm mới thấy ngẩng lên. Trừ khi trời mờ tối, hai bờ vai mỏi khòm mới chậm rãi quay về nhà. Khi đó cứ ấm ức, sao ba má lại nhìn mặt ruộng còn nhiều hơn nhìn mặt tôi?
Tin mới
Hội chợ Sách Quốc tế Bắc Kinh (BIBF) lần thứ 32 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Trung Quốc (CNCC) từ ngày 17 đến 21-6. Sau 5 năm gián đoạn kể từ đại dịch Covid-19, Việt Nam đã chính thức trở lại BIBF 2026, góp mặt gần 100 đầu sách.
Giữa không khí sôi động của Hội Báo toàn quốc 2026 diễn ra tại thành phố Hải Phòng, nơi quy tụ hàng trăm cơ quan báo chí, hàng nghìn nhà báo, phóng viên, biên tập viên và những người làm báo trên cả nước, đội ngũ quay phim, kỹ thuật của Báođã có mặt từ rất sớm để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của ngày hội lớn của báo chí cách mạng Việt Nam.
Những con diều khổng lồ với nhiều hình thù, bay rợp trời Quy Nhơn (Gia Lai) thu hút dòng người đổ về chiêm ngưỡng.
Những tiết mục được dàn dựng công phu, giàu cảm xúc cùng màn trình diễn bùng nổ của các nghệ sĩ đã góp phần làm nên một đêm nghệ thuật đặc sắc, truyền tải thông điệp về khát vọng sáng tạo và hội nhập tại DIFF 2026.
World Cup giúp nhiều quán bar, nhà hàng ở New York đông khách. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế lớn cũng kéo theo một va chạm văn hóa quen thuộc ở Mỹ: tiền boa.
Những ngày qua, đông đảo người dân, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội đến Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Giành danh hiệu Á hậu 4 của cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026, Hoàng Vũ Ngọc Ánh gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi ý tưởng đưa áo dài vào giáo dục và giao lưu quốc tế.
Sáng 21/6, tại Trung tâm Hội nghị-Biểu diễn thành phố Hải Phòng, trong khuôn khổ các hoạt động của Hội Báo toàn quốc năm 2026, Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân tổ chức giao lưu cộng tác viên, văn nghệ sĩ làm báo trên địa bàn thành phố.












