Gaza lâm thảm họa sau 2 tháng phong tỏa

Trong gần 2 tháng qua, Israel đã tiến hành một cuộc bao vây toàn diện Gaza, từ chối cho phép các xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo hoặc hàng hóa thương mại vào - thời gian dài nhất mà Israel áp đặt lệnh phong tỏa toàn diện như vậy. Việc này khiến cho người dân Gaza đã khó lại càng khó khăn hơn.

Israel cho biết họ đã cắt đứt đường vào của viện trợ nhân đạo để gây sức ép buộc Hamas thả con tin. Nhưng, các tổ chức quốc tế cho biết hành động của họ vi phạm luật pháp quốc tế, một số cáo buộc Israel sử dụng nạn đói như một vũ khí chiến tranh - một tội ác chiến tranh.

Tác động là rõ ràng: Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) vừa thông báo rằng các nhà kho của họ hiện đang trống rỗng; các bếp ăn từ thiện vẫn đang hoạt động hạn chế nghiêm ngặt lượng hàng dự trữ cuối cùng của họ; và số thực phẩm ít ỏi còn lại trên các chợ ở Gaza hiện đang được bán với giá cắt cổ mà hầu hết mọi người không đủ khả năng chi trả. Một túi bột mì đơn giản hiện có giá tương đương 100 USD.

Israel tiếp tục không kích Gaza trong khi phong tỏa toàn diện dải đất này.

Israel tiếp tục không kích Gaza trong khi phong tỏa toàn diện dải đất này.

Đêm 30/4, hàng ngàn cư dân tuyệt vọng đã xông vào một trường học của Liên hợp quốc và một số nhà kho ở Gaza City để tìm kiếm thực phẩm và nhu yếu phẩm. Tại khu phố Rimal ở phía Nam Gaza City, đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã cố gắng xông vào các tòa nhà, hy vọng tìm thấy những gì còn sót lại của các nhu yếu phẩm như bột mì và đồ hộp.

Những người khác tìm kiếm lều, bạt và pin trong khi tiếng súng vang lên khi những người đàn ông có vũ trang cố gắng đẩy lùi nhiều người đang xông vào các cơ sở. Ở những nơi khác trong thành phố, nhiều người đã xông vào các nhà kho ở một số khu phố.

Các trường hợp suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em ở Gaza đang gia tăng nhanh chóng, một trong những dấu hiệu rõ ràng của nạn đói sắp xảy ra. Theo Liên hợp quốc, gần 3.700 trẻ em đã được chẩn đoán suy dinh dưỡng vào tháng 3, tăng 82% so với tháng 2.

Một trường hợp điển hình như bé Usama al-Raqab, 5 tuổi, đã giảm 4 kg trong tháng qua, hiện chỉ còn nặng khoảng 10 kg. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, cân nặng trung bình của một bé trai 5 tuổi khỏe mạnh là khoảng 20 kg. Cậu bé mắc một số bệnh lý nền từ trước - bao gồm rối loạn tuyến tụy và các vấn đề về hô hấp - đòi hỏi phải có chế độ ăn giàu chất béo và protein để duy trì sức khỏe. Những thực phẩm đó gần như không còn nữa khi cuộc bao vây của Israel đang tiến đến tháng thứ ba. Da của Usama giờ dính chặt vào xương, và mẹ cậu bé cho biết cậu bé hầu như không thể đi lại được.

Các tổ chức cứu trợ từng là câu trả lời cho cuộc khủng hoảng lương thực đã làm náo loạn Gaza trong suốt gần 19 tháng chiến tranh này giờ đây cũng không còn câu trả lời. Đứng trong một nhà kho trống rỗng, điều phối viên khẩn cấp của WFP tại Gaza Yasmin Maydhane cho biết nguồn cung cấp của tổ chức đã "cạn kiệt". "Chúng tôi hiện đang ở trong tình thế mà hơn 400.000 người đang nhận được sự hỗ trợ từ các bếp ăn nóng của chúng tôi - vốn là nguồn sống cuối cùng của người dân - đang tự dừng lại", bà nói.

Nếu Israel mở cửa Gaza, WFP cho biết họ sẵn sàng tăng cường đủ viện trợ vào Gaza để nuôi sống toàn bộ dân số trong tối đa 2 tháng. UNRWA, cơ quan chính của Liên hợp quốc hỗ trợ người Palestine, cho biết họ có gần 3.000 xe tải chở đầy hàng cứu trợ đang chờ để vào Gaza. Cả hai đều cần Israel dỡ bỏ lệnh phong tỏa để đưa hàng cứu trợ vào.

Người Palestine ở Gaza chen chúc xin thức ăn.

Người Palestine ở Gaza chen chúc xin thức ăn.

Khi tình hình ở Gaza leo thang, cho đến nay Israel vẫn chưa đưa ra dấu hiệu nào cho thấy họ có kế hoạch hành động để ngăn chặn nạn đói toàn diện. Các đồng minh châu Âu của Israel - bao gồm Pháp, Đức và Anh - đã đưa ra những lời kêu gọi ngày càng cấp bách hơn để Israel cho phép viện trợ nhân đạo vào - với một ngoại lệ đáng chú ý.

Không giống như năm ngoái, khi chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden liên tục gây sức ép buộc Israel tạo điều kiện cho việc đưa thêm viện trợ vào Gaza, chính quyền của Tổng thống Donald Trump lại ủng hộ lệnh phong tỏa của Israel. Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng đã đưa ra các tuyên bố ủng hộ việc Israel kiểm soát dòng viện trợ nhân đạo như một con bài mặc cả để buộc Hamas thả thêm nhiều con tin.

Mới đây, đại sứ Mỹ mới được bổ nhiệm tại Israel Mike Huckabee đã bác bỏ lời kêu gọi của các viên chức nhân đạo nhằm gây sức ép buộc Israel mở các cửa khẩu. “Điều tôi muốn đề xuất là chúng ta hãy cùng nhau gây áp lực lên Hamas”, Đại sứ Huckabee cho biết, đồng thời kêu gọi Hamas đồng ý với một thỏa thuận thả con tin khác. “Khi điều đó xảy ra và các con tin được thả, đây là vấn đề cấp bách đối với tất cả chúng ta, thì chúng tôi hy vọng rằng viện trợ nhân đạo sẽ được chuyển đi và chuyển đi một cách tự do”.

Nhưng, những thường dân đang chết đói ở Gaza đang hết thời gian. Tại một bếp ăn từ thiện ở al-Nuseirat ở trung tâm Gaza ngày 25/4, hàng trăm người Palestine đã xếp hàng chờ đợi dưới cái nắng như thiêu đốt để có được bữa ăn duy nhất mà hầu hết họ sẽ được ăn trong ngày hôm đó.
Ngồi trên mặt đất, một phụ nữ lớn tuổi tên là Aisha che đầu khỏi ánh nắng mặt trời bằng chiếc nồi mà bà hy vọng sẽ chứa đầy thức ăn. Bà cảm thấy buồn nôn - bà cảm thấy đầu mình như tan chảy, bà nói. “Chúng tôi đang đói, mệt mỏi và chán ngắt cuộc sống này”, bà Aisha nói, giọng bà yếu ớt vì mệt mỏi. “Không có thức ăn, không có gì cả. Cái chết còn dễ hơn cuộc sống này”.

Người già và trẻ chen chúc nhau, tay giơ cao nồi niêu bát đĩa. Một bữa ăn mỗi ngày từ các tổ chức từ thiện đã trở thành nguồn sống duy nhất của họ - nhưng thói quen mệt mỏi của nhiều giờ xếp hàng để kiếm thức ăn ít ỏi đang đẩy nhiều người dân Palestine đến bờ vực.

Trong khi đó, Israel không chỉ phong tỏa toàn diện Gaza mà còn tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích nhắm vào các khu vực mà họ cho là mục tiêu, nghi là có lực lượng Hamas trú ẩn. Trong đợt không kích gần đây nhất vào ngày 30/4, 50 người Palestine đã thiệt mạng, hơn 100 người khác bị thương.

An Châu (Tổng hợp)

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/su-kien-binh-luan-antg/gaza-lam-tham-hoa-sau-2-thang-phong-toa-i767216/