Ghế 11A từ vị trí bị ghét nhất đến lối thoát kỳ diệu trong vụ rơi máy bay Ấn Độ
Ghế 11A thường bị cho là vị trí bị ghét nhất trên máy bay đã trở thành biểu tượng của sự may mắn sau khi hành khách Vishwas Kumar Ramesh sống sót kỳ diệu trong vụ rơi máy bay của hãng hàng không Air India.
Vishwas Kumar Ramesh - người đàn ông 40 tuổi có quốc tịch Anh, là hành khách trên chuyến bay xấu số AI-171 của hãng hàng không Air India, đã sống sót một cách thần kỳ. Ramesh, ngồi ở ghế 11A, cho biết anh đã nhảy khỏi chiếc Boeing 787 vào thời khắc cuối cùng.

Ảnh minh họa: Reuters, BBC
Cầm trên tay thẻ lên máy bay với số ghế 11A, anh kể rằng sự cố bắt đầu chỉ khoảng 30 giây sau khi máy bay cất cánh, kèm theo một tiếng nổ lớn trước khi máy bay rơi. Ghế 11A nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội và nhiều người gọi đây là “chiếc ghế may mắn”, trái ngược hoàn toàn với những báo cáo trước đây cho rằng đó là một trong những vị trí bị ghét nhất trên những chiếc máy bay dòng Boeing 737.
Vì sao ghế 11A là vị trí bị “ghét” nhất?
Theo chia sẻ của các tiếp viên hàng không hãng American Airlines với tờ The Sun, ghế 11A và 11F (đều là ghế cạnh cửa sổ) thường bị các hành khách tránh đặt vì nằm ở giữa thân máy bay, khiến họ phải đợi lâu mới được xuống.
“Nếu bạn muốn xuống nhanh, hãy tránh xa hàng ghế 11", các tiếp viên này cho hay.
Trang UNILAD Tech cũng xếp ghế 11A vào vị trí tệ nhất trên dòng Boeing 737 do nằm ở khu vực giữa máy bay, tầm nhìn hạn chế vì cửa sổ thường rất nhỏ hoặc không có. Một chuyên gia từ Flight Radar 24 còn giải thích thêm rằng ghế 11A thường không có cửa sổ do thiết kế hệ thống điều hòa không khí trên cabin của Boeing.
Sự sống sót kỳ diệu
Sự sống sót của Ramesh được nhiều người ví như một phép màu, nhất là khi các hình ảnh từ hiện trường cho thấy cột khói bốc cao và lửa cháy dữ dội sau vụ tai nạn.
Ramesh đến Ấn Độ để thăm gia đình và đang trên đường trở lại Vương quốc Anh cùng người anh trai Ajay Kumar Ramesh, 45 tuổi. Hai anh em ngồi ở hai hàng ghế khác nhau trên chuyến bay.
“Khi tôi tỉnh dậy, xung quanh đầy thi thể. Tôi hoảng sợ, đứng dậy và chạy. Mảnh vỡ máy bay nằm khắp nơi. Ai đó kéo tôi lên xe cứu thương và đưa vào bệnh viện. Anh trai tôi đi cùng chuyến nhưng tôi không thể tìm thấy anh ấy", Ramesh kể lại với Hindustan Times.