Phép màu 'sống sót duy nhất' như thảm kịch Air India có hy hữu?

Sau tai nạn rơi máy bay thảm khốc ở Ấn Độ, thông tin về nam hành khách duy nhất sống sót ngồi ở ghế 11A nhận được sự quan tâm đặc biệt.

 Vishwash Kumar Ramesh sống sót sau tai nạn máy bay hôm 12/6. Ảnh: Hindustan Times.

Vishwash Kumar Ramesh sống sót sau tai nạn máy bay hôm 12/6. Ảnh: Hindustan Times.

Vishwash Kumar Ramesh (40 tuổi) là người duy nhất còn sống trong số 242 hành khách và phi hành đoàn có mặt trên chuyến bay định mệnh từ Ahmedabad (Ấn Độ) đến London (Anh) hôm 12/6.

Khi đánh giá mức độ hư hại của thân máy bay và ngọn lửa lớn sau va chạm, các chuyên gia hàng không đều nhận định đây là một tai nạn “không thể sống sót”. Vì vậy, trường hợp của hành khách ngồi ở số ghế 11A có thể được xem như "phép màu".

Một nhân viên y tế cho biết Ramesh bị văng ra khỏi máy bay, tự đi bộ đến xe cứu thương gần đó để được hỗ trợ. Bác sĩ Dhaval Gameti, người điều trị cho Ramesh, nói với AP rằng bệnh nhân có nhiều vết thương trên khắp cơ thể, nhưng có vẻ như ông đã thoát khỏi nguy hiểm.

Thực tế, những trường hợp "chỉ có một người may mắn sống sót" sau các thảm kịch máy bay rơi từng được ghi nhận trong những thập kỷ gần đây, theo NDTV.

Năm 1987, Cecelia Crocker (còn được gọi là Cecelia Cichan) có mặt trên chuyến bay mang số hiệu 255 của Northwest Airlines khi nó bị rơi ở vùng ngoại ô Romulus của thành phố Detroit (bang Michigan, Mỹ), khiến 154 người trên máy bay, 2 người trên mặt đất, thiệt mạng, bao gồm cả cha mẹ và anh trai cô.

Chuyến bay cất cánh từ sân bay Wayne County ở Romulus, bang Michigan, hướng tới Phoenix, bang Arizona. Ngay sau khi rời khỏi đường băng, chiếc máy bay bắt đầu liệng từ bên này sang bên kia và đâm vào cột đèn, khiến cánh trái gãy, nhiên liệu trong cánh bùng cháy. Sau đó, chiếc máy bay nghiêng mạnh về phía bên phải, cánh cắt phăng nóc một tòa nhà cho thuê xe.

 Cichan luôn ám ảnh về tai nạn máy bay xảy ra khi cô còn nhỏ. Ảnh: ABC News.

Cichan luôn ám ảnh về tai nạn máy bay xảy ra khi cô còn nhỏ. Ảnh: ABC News.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ kết luận phi hành đoàn đã không kiểm tra các bộ phận của cánh máy bay, đặc biệt là những bộ phận kiểm soát tốc độ và góc cất cánh. Cơ quan này cũng cho biết hệ thống cảnh báo buồng lái không được kích hoạt do thiếu điện.

Trong một bộ phim tài liệu có tên "Người sống sót duy nhất" năm 2013, Cichan cho biết cô nghĩ về vụ tai nạn mỗi ngày. Vụ tai nạn cũng để lại vết sẹo trên cánh tay, chân và trán cô. Cichan còn xăm một hình máy bay trên cổ tay.

"Tôi xăm hình này như một lời nhắc nhở rằng tôi đến từ đâu. Quá nhiều vết sẹo xuất hiện trên cơ thể trái với ý muốn của tôi, và tôi quyết định xăm hình này lên cơ thể vì chính bản thân mình", cô nói.

Vào năm 1985, George Lamson Jr., khi đó 17 tuổi đến từ Plymouth, bang Minnesota (Mỹ), cũng có mặt trên chuyến bay "tử thần" của hãng hàng không Galaxy Airlines, bị rơi ở thành phố Reno và là người duy nhất sống sót.

Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 12/6, Lamson cho biết tin tức về vụ rơi máy bay ở Ấn Độ khiến ông bàng hoàng. "Những sự kiện như thế này không chỉ gây chú ý, nó còn để lại nỗi ám ảnh lâu dài trong cuộc sống của những người từng trải qua điều tương tự", ông viết.

Năm 2009, Bahia Bakari, khi đó 12 tuổi, cũng đã sống sót sau chuyến bay của hãng Yemenia Airways bị rơi gần quần đảo Comoro.

Năm 2006, Jim Polehinke là cơ phó và cũng là người duy nhất sống sót trong chuyến bay của hãng hàng không Comair bị rơi tại Lexington, bang Kentucky (Mỹ).

Mai An

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/phep-mau-song-sot-duy-nhat-nhu-tham-kich-air-india-co-hy-huu-post1560672.html