Gia đình hiếu học ở Hòa Thạnh

Gần suốt cuộc đời vất vả nuôi con ăn học, đến nay, thành quả quý giá nhất của vợ chồng bà Nguyễn Thị Nghệ, ở tổ dân phố Hòa Thạnh, phường Đức Phổ, là những đứa con chăm ngoan, học giỏi, đem lại niềm vui, niềm tự hào cho gia đình, dòng họ.

Vợ chồng bà Nghệ cưới nhau năm 1985, rồi lần lượt sinh 6 người con. Để nuôi dạy các con trưởng thành như ngày hôm nay, vợ chồng bà đã trải qua vô vàn khó khăn. Những đứa con được sinh ra cách nhau 2 - 3 tuổi. Với thu nhập ít ỏi, vợ chồng bà Nghệ phải xoay đủ nghề, từ làm ruộng, chăn nuôi heo, bò, rồi ai thuê việc gì cả 2 vợ chồng bà đều cố gắng nhận làm để có thêm thu nhập.

Nhưng cuộc sống vẫn quá khó khăn, nên bà Nghệ đành để các con ở nhà cho chồng chăm, một mình vào TP.Hồ Chí Minh mưu sinh bằng nghề bán vé số. Góp nhặt được đồng nào, bà Nghệ gửi về quê để chồng chăm lo cho con đến trường, mua sắm quần áo, sách vở vào đầu năm học mới. “Mong ước của vợ chồng tôi là các con đậu đại học, có việc làm ổn định. Dù khó khăn đến mấy, có lúc tưởng chừng không kham nổi, nhưng vợ chồng tôi luôn động viên cố gắng vượt qua, để các con được học hành đến nơi, đến chốn”, bà Nghệ chia sẻ.

Các con mỗi ngày mỗi lớn, bà Nghệ quyết định về gần nhà để tiện chăm sóc gia đình. Bà nhớ, lúc các con lần lượt vào đại học, nhiều đêm bà không ngủ được, xoay xở khắp nơi để có tiền lo chi phí học tập. Kể vậy, nhưng trên gương mặt bà vẫn nở một nụ cười tươi khi nói về những đứa con ngoan ngoãn, học giỏi của mình. Hiện nay, cả 6 người con của vợ chồng bà đều đã tốt nghiệp đại học; nhiều người thành đạt trong công việc.

Bà Nguyễn Thị Nghệ tự hào chia sẻ với Trưởng tộc họ Lê, tổ dân phố Hòa Thạnh Lê Quang Địch về thành tích học tập của các con.

Bà Nguyễn Thị Nghệ tự hào chia sẻ với Trưởng tộc họ Lê, tổ dân phố Hòa Thạnh Lê Quang Địch về thành tích học tập của các con.

Con trai lớn của vợ chồng bà Nghệ là anh Lê Hữu Đại, tốt nghiệp Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TP.Hồ Chí Minh). Con gái thứ hai là chị Lê Thị Công Sứ, tốt nghiệp Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh. Ba cô con gái Lê Thị Xuân Mỹ, Lê Thị Xuân Nhân, Lê Thị Xuân Đạo tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh. Con trai út là anh Lê Hữu Thông, tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh) và hiện đang nghiên cứu sinh tiến sĩ, với học bổng toàn phần tại Mỹ.

Trưởng tộc họ Lê, tổ dân phố Hòa Thạnh, phường Đức Phổ Lê Quang Địch nhận xét, gia đình ông Lê Văn Phước và bà Nguyễn Thị Nghệ là gia đình hiếu học tiêu biểu của dòng họ Lê, tổ dân phố Hòa Thạnh. Điều đáng trân quý ở vợ chồng bà Nghệ là đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực để dạy dỗ các con trưởng thành như hôm nay.

Đây là thành quả đáng trân trọng của gia đình bà Nghệ, khi các con thấy được sự hy sinh của cha mẹ và nỗ lực học tập để không phụ công lao to lớn ấy. Cách đây hơn 3 năm, ông Lê Văn Phước, chồng của bà Nghệ không may bị ngã cầu thang, tưởng chừng không qua khỏi. Dù các con đang làm việc tại TP.Hồ Chí Minh, nhưng ai cũng tạm gác lại việc riêng, tập trung lo cho ba của mình. “Đến nay, bệnh tình của chồng tôi đã ổn, nhưng dẫu có bận rộn đến mấy, tháng nào các con cũng gửi tiền phụ chăm sóc cho ba; đồng thời thay phiên gọi điện động viên tôi mỗi tối và tranh thủ về thăm nhà khi sắp xếp được công việc”, bà Nghệ tâm sự.

Những tháng ngày gian khó cũng đã qua, ngồi nhìn lại quá khứ, bà Nghệ đều tự hỏi, không biết lấy đâu ra sức khỏe và nghị lực để chèo lái nuôi 6 con vào đại học trong điều kiện vô cùng vất vả. Để rồi ngày hôm nay, mọi nỗ lực của vợ chồng bà và các con đã được đền đáp xứng đáng.

Bài, ảnh: TRUNG ÂN

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/gia-dinh-hieu-hoc-o-hoa-thanh-54728.htm