Gia Lai: Thầy cô giáo vượt lũ tiếp tế cho sinh viên ở Quy Nhơn
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) nằm giữa tâm mưa lũ nên bị ngập sâu. Các thầy cô giáo lội nước nhiều ki lô mét để tiếp tế cho 500 sinh viên đang kẹt lại trường.

Giáo viên lội bộ hàng ki lô mét mang lương thực tiếp tế cho sinh viên. Ảnh: Nhóm BĐTT
Ngày 20-11, khi nhiều nơi tưng bừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, thầy và trò Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã trải qua một ngày thật đặc biệt, đầy xúc động giữa tâm lũ. Nước lũ dâng ngập sâu toàn bộ khuôn viên, có đoạn cao hơn đầu người. Trong ký túc xá, hơn 500 học sinh, sinh viên vẫn bị cô lập, không thể ra ngoài do trường bị bao vây bởi mưa lũ.

Khuôn viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn bị ngập sâu. Ảnh: Nhóm BĐTT

Các thầy, cô giáo không quản ngại gian khó, vượt lũ mang lương thực đến cho sinh viên. Ảnh: Nhóm BĐTT

Lạc quan giữa thiên tai. Ảnh: Nhóm BĐTT
Những thầy cô ở ngoài khu vực lũ lụt đã không quản ngại khó khăn, mưa gió, lội nước hàng cây số, mang lương thực, mì gói, nước uống, đồ ăn… vào tận ký túc xá để tiếp tế cho sinh viên. Hình ảnh thầy cô ngập mình trong dòng nước, tay ôm từng thùng mì, túi đồ ăn… khiến ai nhìn thấy cũng nghẹn lòng và vô cùng trân trọng.

Khoảnh khắc người thầy trao lương thực cho sinh viên trong ngày 20-11. Ảnh: Nhóm BĐTT

Những phần lương thực quý giá đến với sinh viên vùng lũ. Ảnh: Nhóm BĐTT
Giữa thiên tai, tình thầy trò càng trở nên sáng ngời. Lúc khó khăn, cả thầy và trò cùng nhắc nhau giữ bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn của nhà trường cùng cơ quan chức năng, giữ gìn sức khỏe và đoàn kết, vững tin vượt qua mưa lũ.












