Già làng Điểu K'Ít luôn khuyên bà con điều hay, lẽ phải
Điểu K'Ít - già làng, đảng viên cao tuổi nhất buôn Bản B'Run, buôn nhỏ của người Mạ nằm ven Vườn quốc gia Nam Cát Tiên (Lâm Đồng) - là người luôn được bà con trong buôn kính trọng, tin tưởng và nghe theo.

Già làng Điểu K'Ít
“Già làng Điểu K’Ít là người cao tuổi điển hình của chúng tôi, một tấm gương về lao động, hạt nhân đoàn kết của cả buôn. Buôn Bản B’Run trù phú như bây giờ có công rất lớn của già làng Điểu K’Ít. Ông là gương mặt đại diện cho cộng đồng người Mạ bản địa vùng rừng quốc gia Nam Cát Tiên”, ông Vũ Văn Tính - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cát Tiên 3 nhận xét.
Già làng Điểu K’Ít kể, xưa buôn ở cách buôn hiện tại chừng 5 - 6 km, đi vào sâu trong lõi rừng. Khi ấy mình còn trẻ, sống với cha mẹ, bà con trong lòng rừng, đào măng, trỉa bắp, đói khổ lắm. Rồi bom đạn, người Mạ sống trong lo sợ, nghèo, đói lắm. Người Mạ lẩn khuất sâu trong rừng, đói khổ đến thế nhưng khi gặp những người lính Cụ Hồ, người Mạ B’Run vẫn sẵn sàng chia sẻ trái bắp, khúc mì luộc.
Trước năm 2006, người buôn Bản B’Run sống trong vùng lõi Vườn quốc gia Nam Cát Tiên. Khi ấy, ban ngày, người B’Run cắm cúi với cây bắp, cây mì. Ban đêm chỉ còn ánh lửa leo lét giữa rừng. Người lớn vật lộn với cái ăn, cái mặc, trẻ em khó khăn khi đến trường. “Năm 2002 - 2003, chính quyền và ban lãnh đạo Vườn quốc gia vận động bà con buôn Bản B’Run ra ngoài sinh sống. Nhiều bà con quen nhà quen bếp, không muốn di chuyển. Nhưng tôi nghĩ, cách mạng ở với bà con từ ngày bom đạn, bây giờ cách mạng vận động bà con rời rừng chắc chắn là tốt. Vậy là tôi và những người già, cán bộ xã, cán bộ kiểm lâm vận động bà con hằng ngày. Tôi nhắc bà con nghĩ đến con cháu, ra khỏi rừng để con cháu đi học thuận lợi hơn, không phải khổ ở giữa rừng. Vậy là bà con tin, theo lời già làng, theo chính quyền, chuyển khỏi buôn cũ, đến nơi tái định cư bây giờ”, già làng Điểu K’Ít nhớ lại.
Ông Điểu K’Long - Bí thư Chi bộ buôn Bản B’Run bảo, khi buôn chuyển khỏi vùng lõi, ông còn là cậu thanh niên trẻ. Được Nhà nước giao đất xây nhà, chia ruộng nước trồng cây lúa, ông cũng như bà con trong buôn sáng bừng. “Khác với một số buôn, bà con không chịu rời quê cũ, giờ vẫn sống tại đó thì gặp khó khăn hơn chúng tôi”, ông K’Long chia sẻ. Với các buôn trong vùng rừng quốc gia, Nhà nước vẫn chăm lo, làm đường, kéo điện, xây trường học, trạm y tế nhưng đường đi lại khá khó khăn do dốc cao, núi sâu. Còn buôn Bản B’Run, do dời từ lõi rừng ra định cư tại đất mới theo quy hoạch nên đường sá đi lại dễ dàng, bằng phẳng, trẻ em đi học, người lớn đi làm, ruộng rẫy đều dễ dàng, thuận lợi.
“Buôn Bản B’Run chúng tôi tuy nhỏ, chỉ chưa đến 30 nóc nhà nhưng chi bộ có 10 đảng viên, trong đó, già làng Điểu K’Ít là đảng viên cao tuổi nhất. Lớn tuổi nhưng tinh thần của đảng viên Điểu K’Ít đầy nhiệt huyết, là hạt nhân đoàn kết, tấm gương để người trẻ vươn lên”, Bí thư Chi bộ Điểu K’Long tự hào.
Ông K’Long cho biết, chi bộ phối hợp với các đoàn thể thúc đẩy toàn buôn vươn lên làm ăn kinh tế, xây dựng và giữ gìn đời sống mới của buôn Bản B’Run. Ông cũng cho biết, đảng viên trẻ của chi bộ buôn Bản B’Run Điểu K’Khánh là cháu nội của già làng Điểu K’Ít, là thanh niên sản xuất giỏi, trồng sầu riêng, cà phê cho thu nhập ổn định, đồng thời tích cực tham gia mọi hoạt động trong buôn, trong xã. Từ tầm nhìn tích cực của già làng Điểu K’Ít, những người trẻ trong buôn đang tích cực vươn lên, xây dựng bản nhỏ ngày càng giàu hơn, xanh hơn.