Già làng góp sức để buôn làng Tây Nguyên 'vững như núi'

Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tiếng cồng chiêng ngân vang hòa cùng nhịp sống buôn làng, những già làng luôn được xem là “cây đại thụ” của buôn làng. Bằng uy tín, trách nhiệm và sự tận tâm của mình, họ đã góp phần làm cho cuộc sống của đồng bào Tây Nguyên ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Già làng, người có uy tín Ksor Bơng tích cực phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc. Ảnh: Hòa Bình

Già làng, người có uy tín Ksor Bơng tích cực phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc. Ảnh: Hòa Bình

Giữ bình yên buôn làng biên giới

Tại xã biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, công tác giữ gìn an ninh, trật tự luôn được triển khai bền bỉ, khéo léo, với sự chung sức của người dân. Trong kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của già làng, người có uy tín Y Thơng Kđoh. Mỗi khi người dân có mặt đông đủ ở nhà, già Y Thơng Kđoh ở buôn Trí lại cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk kiên trì, bền bỉ gõ cửa từng nhà, trò chuyện với từng người.

Những bước chân miệt mài đến từng hộ dân, những lời khuyên chân thành bên bếp lửa đã góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc. Chính từ “cầu nối” ấy, công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện hiệu quả. Trong đó, việc tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ tàng trữ đã góp phần giữ vững an ninh, trật tự ở khu vực biên giới.

Già làng Y Thơng Kđoh chia sẻ: “Chúng tôi nhẹ nhàng giải thích để bà con hiểu rằng, việc tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm là góp phần bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Ai chủ động khai báo, giao nộp đều được cơ quan chức năng khen thưởng. Khi người dân hiểu và tin, họ sẵn sàng hợp tác, tự giác giao nộp các loại vũ khí còn cất giữ”. Nhờ vậy, Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk đã phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị ở các thôn, buôn và đội ngũ già làng, người có uy tín triển khai hiệu quả các đợt cao điểm thu hồi vũ khí và vật liệu nổ tàng trữ trái phép.

Trên tuyến biên giới dài hơn 80km ở phía Tây tỉnh Gia Lai, tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, nhiều già làng, người có uy tín còn trở thành “cánh tay nối dài” của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong việc giữ gìn an ninh, trật tự. Họ tích cực tuyên truyền, vận động bà con phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng trong bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ bình yên khu vực biên giới.

Dù đã ngoài 70 tuổi, bước chân của già làng, người có uy tín Ksor Bơng (làng Bi, xã Ia O, tỉnh Gia Lai) đã chậm lại nhưng vai trò của già trong cộng đồng chưa bao giờ vơi bớt. Với uy tín, trách nhiệm trong cộng đồng, già Ksor Bơng thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền đến 23 hộ dân trong làng có nương rẫy gần khu vực đường biên, cột mốc để mỗi hộ hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền biên giới. Già Ksor Bơng vận động các hộ dân chấp hành nghiêm quy chế biên giới, không bao che, tiếp tay cho các đối tượng mua bán, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới...

“Mỗi lần có cuộc họp trong làng, mình tập trung tuyên truyền cho người dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của đường biên, cột mốc để cùng nhau giữ gìn, bảo vệ. Đối với các hộ dân có rẫy gần rừng, mình nhắc nhở bà con mỗi lần lên rừng, lên nương là phải lên đến cột mốc quan sát tình hình, nếu thấy có gì khác thường thì thông báo kịp thời cho Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương” - già Ksor Bơng chia sẻ.

Hằng năm, già Ksor Bơng cùng Bộ đội Biên phòng đi hàng chục cây số đường rừng để tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới. Ông luôn nhắc nhở bà con rằng, đường biên, cột mốc là máu thịt của Tổ quốc, sống nơi biên giới càng phải nêu cao trách nhiệm gìn giữ.

Góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp

Theo già làng Y Thơng Kđoh, những năm qua, buôn làng đã đổi thay rất nhiều. Những thay đổi đó là nhờ có Đảng, Nhà nước, đặc biệt là nhờ bộ đội luôn gần dân, giúp dân, giữ bình yên buôn làng, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu.

Già làng, người có uy tín Y Thơng Kđoh (ngoài cùng, bên trái) chia sẻ với các già làng, cán bộ đơn vị Quân đội về cách làm hay trong gìn giữ bình yên ở buôn làng. Ảnh: Hòa Bình

Già làng, người có uy tín Y Thơng Kđoh (ngoài cùng, bên trái) chia sẻ với các già làng, cán bộ đơn vị Quân đội về cách làm hay trong gìn giữ bình yên ở buôn làng. Ảnh: Hòa Bình

Buôn Trí có đường biên giới giáp với tỉnh Mondulkiri (Campuchia), vì vậy, già làng Y Thơng Kđoh thường xuyên cùng với lãnh đạo địa phương, Bộ đội Biên phòng đi tuần tra đường biên, cột mốc, phát hiện, ngăn chặn tình trạng vượt biên; nhắc nhở bà con gìn giữ văn hóa cồng chiêng, lễ hội; hiến đất làm đường, hòa giải những mâu thuẫn trong cộng đồng... “Những việc tôi làm là việc của một già làng tin Đảng, Nhà nước và tin bộ đội. Tôi chỉ mong sao buôn luôn yên ổn, bà con đoàn kết, các dân tộc, tôn giáo sống hòa thuận" - già làng Y Thơng Kđoh nói.

Theo thống kê trước khi sáp nhập, tại khu vực Tây Nguyên có gần 4.000 già làng, người có uy tín. Trên khắp các buôn làng bình yên, từ những con đường đất đỏ bazan đến vùng biên giới xa xôi, đâu đâu cũng có bóng dáng của già làng, người có uy tín âm thầm cống hiến, tận tâm vì cộng đồng.

Ghi nhận sự đóng góp của già làng Ksor Bơng, Trung tá Huỳnh Ngọc Phú, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia O, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết: “Già Ksor Bơng là người sống rất tình cảm, luôn gần gũi, gắn bó và hết lòng hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn. Sự nhiệt tình, năng nổ của già trong công tác bảo vệ an ninh khu vực biên giới đã "truyền lửa" tinh thần trách nhiệm cho các thế hệ dân làng. Nhờ đó, bà con ngày càng tích cực tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới, góp sức giữ gìn bình yên nơi biên cương Tổ quốc”.

Tại buổi gặp mặt các già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn Tây Nguyên (tháng 12/2025), đánh giá cao vai trò của đội ngũ già làng, người có uy tín trên địa bàn Tây Nguyên, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ghi nhận và thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp bền bỉ, quan trọng của già làng, người có uy tín trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa luôn tin tưởng và mong muốn đội ngũ già làng, người có uy tín tiếp tục là nơi hội tụ niềm tin, giữ lửa đoàn kết, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào các dân tộc thiểu số, các tín đồ, giáo dân; tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ các đơn vị Quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hòa Bình

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/gia-lang-gop-suc-de-buon-lang-tay-nguyen-vung-nhu-nui-post507263.html