Già làng Thổ Đệ - Người 'giữ lửa' của bản làng Châu Ro

Về làng dân tộc Châu Ro ở Thôn 4, xã Trà Tân (Lâm Đồng), nhắc đến già làng Thổ Đệ hầu như ai cũng biết, bởi ông là người có uy tín, luôn đồng hành cùng bà con trong hành trình xây dựng đời sống mới.

Ở tuổi 70, già làng Thổ Đệ vẫn nhanh nhẹn, minh mẫn

Ở tuổi 70, già làng Thổ Đệ vẫn nhanh nhẹn, minh mẫn

Nghĩa tình với bản làng

Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4 nằm nép mình bên vườn cây xanh mướt, già làng Thổ Đệ năm nay dù đã ở tuổi 70 nhưng vẫn nhanh nhẹn, minh mẫn và đặc biệt rất chân tình, mộc mạc.

Ông cho hay, từ nhỏ đã cùng gia đình về lập nghiệp tại Thôn 4, xã Trà Tân. Cuộc sống ngày ấy vô cùng khó khăn, thiếu ăn thiếu mặc, nhưng bà con nơi đây luôn kiên cường bám đất, giữ làng, tin tưởng vào Đảng, vào cách mạng.

Tuổi trẻ của ông gắn liền với những năm tháng tham gia du kích, phối hợp cùng bộ đội địa phương bảo vệ thành quả cách mạng. Sau hòa bình, ông tiếp tục tham gia công tác địa phương, từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Bí thư Chi đoàn thôn, xã đội phó, Công an viên, rồi trưởng thôn, đại biểu HĐND xã, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn.

Năm 1986, ông Thổ Đệ vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Gần 50 năm công tác là chừng ấy năm ông cống hiến trọn vẹn cho quê hương, đặc biệt là sự phát triển của đồng bào Chơ Ro tại địa phương.

Ở vai trò hiện tại – Trưởng ban công tác Mặt trận Thôn 4, kiêm Chi hội trưởng Người cao tuổi, người có uy tín của thôn, ông Thổ Đệ tiếp tục phát huy trách nhiệm và uy tín của mình trong cộng đồng. Ông là người sâu sát với đời sống của bà con, luôn kiên trì vận động, giải thích, chia sẻ để bà con hiểu, làm theo các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Từ việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, cho đến chấp hành quy định về an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường, ông đều tiên phong thực hiện, rồi vận động mọi người cùng làm theo.

Gắn bó đầy trách nhiệm với quê hương Trà Tân, ông Thổ Đệ đã được tặng hàng chục giấy khen, bằng khen

Gắn bó đầy trách nhiệm với quê hương Trà Tân, ông Thổ Đệ đã được tặng hàng chục giấy khen, bằng khen

Điều khiến ông tâm đắc nhất trong những năm gần đây chính là chương trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Ông khẳng định, đây là cơ hội lớn để nâng cao đời sống người dân, cải thiện hạ tầng, tạo điều kiện cho thanh niên có thêm điều kiện học tập, lập nghiệp, bà con có việc làm ổn định.

Nói rồi ông dẫn chúng tôi đi xem những con đường bê tông rộng rãi trong thôn, già làng Thổ Đệ tự hào: “Ngày trước chỉ là con đường đất, nắng bụi, mưa lầy. Nay nhờ Nhà nước hỗ trợ, bà con đồng lòng góp công, góp của, giờ đường xá khang trang, xe chạy tới tận cửa nhà. Nhà cửa cũng được sửa sang, rất nhiều nhà được xây mới, trong nhà có ti vi, tủ lạnh, máy giặt hiện đại.

Ông Thổ Đệ vui vẻ chụp hình bên những bằng khen, giấy khen được các cấp trao tặng

Ông Thổ Đệ vui vẻ chụp hình bên những bằng khen, giấy khen được các cấp trao tặng

Đi đầu trong mọi việc

Với uy tín của mình, già làng Thổ Đệ còn là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với bà con dân tộc thiểu số.

Ông thường xuyên tổ chức họp thôn, tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để phản ánh lên chính quyền. Khi phát sinh mâu thuẫn trong cộng đồng, ông nhẹ nhàng phân tích, hòa giải để giữ gìn tình đoàn kết giữa bà con trong thôn.

Ông Đỗ Đức Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tân cho hay: Già làng Thổ Đệ là người uy tín, giàu kinh nghiệm thực tiễn. Ông luôn đi đầu trong tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, xóa nghèo, đoàn kết cùng nhau xây dựng nông thôn mới.

Những đóng góp thầm lặng của ông đã giúp đời sống bà con Thôn 4, xã Trà Tân thay đổi rõ rệt, an ninh trật tự ổn định, con em ra sức học hành, làm ăn.

Đường vào làng Châu Ro hôm nay

Đường vào làng Châu Ro hôm nay

Tuổi đã cao, nhưng niềm vui lớn nhất của ông Thổ Đệ là được chứng kiến sự đổi thay từng ngày của bản làng. Con em người Chơ Ro giờ đây không chỉ biết làm nông mà còn học hành lên cao, có người làm công nhân, kỹ sư, cán bộ. Bà con mạnh dạn làm kinh tế, phát triển vườn rẫy, đời sống ngày càng khấm khá.

Ông tâm sự: “Tôi thấy hạnh phúc vì những đóng góp nhỏ bé của mình có thể giúp bà con đổi đời, giúp quê hương khởi sắc. Miễn còn sức, còn trí, tôi sẽ còn tiếp tục cống hiến”.

Tấm gương của già làng Thổ Đệ là minh chứng sống động cho vai trò quan trọng của những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bằng tâm huyết, trách nhiệm và tình cảm, già làng Thổ Đệ đã trở thành điểm tựa cho cộng đồng, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới và phát triển nhiều mặt ở Trà Tân, nhất là đối với làng Châu Ro, Thôn 4 hôm nay...

Hữu Phúc

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/gia-lang-tho-de-nguoi-giu-lua-cua-ban-lang-chau-ro-395429.html