Giá như có cái biển hiệu

Cuối tháng 7 vừa qua, ông Hòa ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cho 3 cháu nội, ngoại ra chơi Hà Nội. Bốn ông cháu đi ngắm hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm, ăn kem Tràng Tiền, rồi bắt xe buýt đến Công viên Thống Nhất. Xuống xe buýt, dắt cháu qua đường, sang cổng chính công viên nhưng nhìn quanh không thấy biển hiệu công viên đâu. Chợt chột dạ, ông Hòa kéo các cháu vào quán nước hỏi thăm. Bà chủ quán đon đả:

- Đúng là Công viên Thống Nhất đấy, ông băn khoăn gì à?

Ông Hòa chỉ lên cổng hỏi:

- Sao "hổng" có cái biển hiệu, bà ơi!

Bà chủ quán nước giải thích:

- Trước có đấy, nhưng sau thấy cơ quan chức năng tháo biển xuống và chưa thấy làm lại.

Ông Hòa trầm ngâm một chút rồi nói:

- Giá mà có biển hiệu thì người ở xa đến đỡ lăn tăn bà nhỉ!

Bà chủ quán đồng tình:

- Ông nói đúng. Một số người ngờ ngợ cũng phải hỏi thăm như ông. Chả biết họ có làm lại biển nữa không?

Tình cờ nghe được chuyện ở quán nước, Người Xây Dựng xin gửi tới cơ quan chức năng lưu tâm.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/976163/gia-nhu-co-cai-bien-hieu