Giá trị đặc biệt từ một cuộc thi
Từ cuộc thi 'Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ', học sinh từ mọi miền Tổ quốc đã tạo nên nhiều bài viết, tranh vẽ bày tỏ tình cảm kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tỏ lòng kính yêu Bác
Trần Ngọc Kiều My - học sinh lớp 2C, Trường Tiểu học & THCS Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ, Thái Bình) vinh dự được trao giải Nhất phần thi viết tại cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” năm nay với bài viết sâu sắc, ý nghĩa với chủ đề tình yêu của Bác Hồ cho thiếu nhi và của thiếu nhi với Bác Hồ.
Trong bài luận với cảm xúc dâng trào, Kiều My dẫn hai bài hát thiếu nhi về Bác Hồ rất nổi tiếng là “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ” và “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”. Trong đó những câu hát “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ”... được Kiều My chọn mở đầu cho bài viết dài của mình.
Kiều My cho thấy đọc rất kỹ về Bác Hồ, khi em nhắc tới và trích từ thư Bác gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đến bài báo “Nâng cao trách nhiệm chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng” đăng trên Báo Nhân Dân đăng 1/6/1969. Hay chuyện Bác Hồ đi thăm trẻ em mồ côi ở trại Kim Đồng, đến thư Bác gửi thiếu nhi cả nước nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền Phong (tháng 5/1961) với những câu sau này trở thành 5 điều Bác Hồ dạy thân thuộc với bao thế hệ học trò.
Chuyện Bác từ chối nhận Huân chương Sao Vàng mà Quốc hội trao cho Người, đợi miền Nam được giải phóng, nước nhà thống nhất thì đồng bào miền Nam sẽ trao huân chương ấy cho Người... Với tình cảm tha thiết và sự hiểu biết sâu rộng, cô bé học sinh lớp 2 đã giành chiến thắng cao nhất.

Bức tranh đoạt giải Nhất cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” năm học 2024 - 2025 của tác giả Đinh Diệp Linh.
Trước đó, tham dự cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” năm học 2023 - 2024, Kiều My cũng đoạt giải Khuyến khích và là thí sinh nhỏ tuổi nhất giành giải tại cuộc thi. My chia sẻ, mỗi lần tham dự cuộc thi đều có những kỷ niệm sâu sắc, tham gia cuộc thi là cách em thể hiện tình cảm và lòng biết ơn với Bác Hồ, là cơ hội để báo công với Bác.
Chia sẻ cảm xúc khi nhận được giải thưởng cao nhất của cuộc thi năm nay, Kiều My cho biết, đây là món quà em muốn kính dâng lên Bác Hồ kính yêu nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Người. Em cũng như các bạn thiếu nhi hào hứng đến với cuộc thi có lẽ không chỉ vì hình thức tổ chức phong phú hấp dẫn hay những phần thưởng mà hơn cả chính là sự kính yêu, sự biết ơn của em đối với Bác. Bác không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc mà còn là người ông hiền từ của em cũng như bao thế hệ thiếu nhi.
Về hành trình đến với cuộc thi năm nay, em đã lựa chọn hạng mục thi viết. Khi làm bài dự thi, em chia sẻ với mẹ: “Mẹ ơi, có cách nào để quyển sách của con biết nói không mẹ? Con mong muốn lan tỏa rộng rãi các thông điệp ý nghĩa này đến tất cả mọi người, là những em nhỏ ở lứa tuổi mầm non hay những bạn nhỏ không may mắn bị khiếm thị vẫn nghe được mẹ ạ”.
Khi đó mẹ đã gợi ý, hướng dẫn My quay video, thu âm toàn bộ bài dự thi và chuyển thể các nội dung thành mã QR để bất cứ ai khi đọc sách cũng có thể nghe và xem được bài viết của em. Bên cạnh đó, bài dự thi của My cũng có thể lan tỏa rộng rãi tất cả các thông điệp ý nghĩa trên các nền tảng số khác.

Bài dự thi của thí sinh Trần Ngọc Kiều My.
Khắc họa hình ảnh Bác Hồ vĩ đại
Ở hạng mục thi vẽ tranh, Đinh Diệp Linh - học sinh lớp 5D, Trường Tiểu học Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) là thí sinh xuất sắc nhất với tác phẩm “Cháu yêu Bác Hồ”. Gửi thông điệp vào bức tranh, Diệp Linh muốn bày tỏ tình cảm yêu quý của các em thiếu niên gửi tới Bác Hồ kính yêu - vị lãnh tụ, người cha già muôn vàn kính yêu trong trái tim của người dân Việt Nam.
Theo đánh giá của Ban Giám khảo cuộc thi, với những nét vẽ đơn sơ cùng tông màu yêu thích, học sinh đã cho ra đời những tác phẩm tuyệt vời và đầy sự sáng tạo. Trong bức vẽ của các bạn nhỏ, Bác như người cha, người ông trong nhà với ánh mắt, cử chỉ dịu dàng, trang phục mộc mạc đang cùng các bạn thiếu nhi trồng cây, nuôi cá.
Có cả những bức vẽ Bác ngồi kể chuyện hay phát bánh kẹo cho các bạn nhỏ. Nhưng cũng có bức tranh đặc biệt, được vẽ lên bằng chính trí tưởng tượng phong phú và rất đáng yêu của các em. Hình ảnh Bác hiện lên qua từng bức vẽ gắn với những hoạt động, kỷ niệm với thiếu nhi. Mỗi bức tranh như thay lời bày tỏ sự kính yêu và lòng biết ơn của học sinh dâng lên Bác.
Khi nhận tin mình đoạt giải cao, Diệp Linh xúc động chia sẻ: Đây là lần đầu tiên em tham gia một cuộc thi vẽ quy mô toàn quốc. Em bất ngờ và hạnh phúc khi tác phẩm của mình được ghi nhận. Qua cuộc thi, em đã tìm hiểu nhiều hơn về Bác Hồ và càng thêm yêu kính Bác. Qua Bác, em học được sự chăm chỉ, giản dị và lòng yêu thương, để trở thành người có ích cho xã hội.
Nhận xét về học trò, cô Nguyễn Linh Chi - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Liên cho biết: Giải thưởng cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” là trái ngọt cho hành trình phấn đấu học tập bền bỉ của Diệp Linh. Từ năm học 2021 - 2022 đến nay, Diệp Linh liên tục tham gia và đạt nhiều giải thưởng cấp trường, cấp quận trong các cuộc thi vẽ tranh và viết chữ đẹp.
Thời gian qua, em đã sưu tầm cho mình những giải thưởng như: Giải Nhất viết chữ đẹp cấp trường, giải Nhất cuộc thi vẽ tranh cấp trường, giải Ba cuộc thi vẽ tranh cấp quận về Phòng chống bạo lực học đường… Những tác phẩm của Linh không chỉ được chăm chút về hình thức mà còn gửi gắm thông điệp tích cực, nhân văn.
Ngoài đam mê hội họa, Diệp Linh còn học xuất sắc 4 năm liền. Trong mắt thầy cô, Linh ngoan ngoãn, kiên trì và luôn nỗ lực. Với bạn bè, Linh thật gần gũi, thân thiện, sẵn sàng sẻ chia và truyền cảm hứng cho những ai yêu cái đẹp, yêu nghệ thuật. Từ những nét chữ bay bổng, mềm mại cho tới những gam màu sống động trên giấy vẽ, Diệp Linh lặng lẽ vẽ nên bức chân dung của chính mình - một cô bé giỏi giang, nỗ lực và biết lan tỏa yêu thương.
“Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” là cuộc thi ý nghĩa do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) tổ chức nhằm tạo cơ hội để thiếu nhi Việt Nam tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ kính yêu, đồng thời ôn lại những bài học quý giá về tư tưởng, đạo đức, phong cách mà Người để lại cho các thế hệ sau.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gia-tri-dac-biet-tu-mot-cuoc-thi-post737337.html