Giá trị sâu sắc từ một nhiệm kỳ công tác ngoại giao
Giá trị của một nhiệm kỳ không chỉ đo bằng công việc hoàn thành, mà còn là những bài học âm thầm góp phần hình thành tư duy và bản lĩnh.

“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” là câu tục ngữ quen thuộc với mỗi người Việt Nam. Với cá nhân tôi, khi chuẩn bị khép lại nhiệm kỳ công tác tại San Francisco, câu nói ấy dường như vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ba năm làm việc nơi xa Tổ quốc không chỉ là quãng thời gian hoàn thành những nhiệm vụ được giao, mà còn là hành trình nhiều trải nghiệm, nhiều suy ngẫm, giúp tôi nhìn lại chính mình.
Trong môi trường công tác ở nước ngoài, mỗi ngày trôi qua đều mang theo những tình huống mới. Có những việc tưởng chừng rất quen thuộc khi ở trong nước, nhưng khi đặt trong đặc thù địa bàn sở tại lại đòi hỏi cách tiếp cận hoàn toàn khác. Chính từ những điều ấy, tôi dần nhận ra rằng giá trị của một nhiệm kỳ không chỉ được đo bằng khối lượng công việc hoàn thành, mà còn bằng những bài học lặng lẽ, âm thầm góp phần hình thành tư duy, bản lĩnh và thái độ trong công việc.
Một trong những bài học đầu tiên đối với tôi là học cách học. Nhiệm kỳ công tác ở nước ngoài đặt mỗi cán bộ vào môi trường đa lĩnh vực, nơi yêu cầu công việc không ngừng mở rộng. Khi mới bắt đầu nhiệm kỳ, tôi được giao nhiệm vụ tiếp khách lãnh sự. Công việc ban đầu tưởng như đơn giản, nhưng trên thực tế lại đòi hỏi phải nắm chắc nhiều quy định, từ quốc tịch, hộ tịch đến công chứng, giấy tờ dân sự. Không ít lần, những câu hỏi rất cụ thể của công dân khiến tôi buộc phải tự tìm hiểu sâu hơn, đọc kỹ hơn và chủ động cập nhật kiến thức để có thể trả lời thấu đáo, đúng quy định nhưng vẫn bảo đảm tính nhân văn.
Song song với công tác lãnh sự, khi được giao phụ trách công tác đảng vụ, tôi tiếp tục đối diện với những yêu cầu mới. Việc nghiên cứu các quy định, nghị quyết của Đảng, nắm chắc nguyên tắc, quy trình sinh hoạt và công tác tổ chức giúp tôi hiểu rõ hơn trách nhiệm chính trị của người cán bộ đang công tác tại cơ quan đại diện. Bên cạnh đó, trong bối cảnh khoa học – công nghệ phát triển nhanh chóng, tôi cũng chủ động tiếp cận những lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số… nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác nghiên cứu, tham mưu.
Quá trình công tác giúp tôi nhận ra rằng việc học không chỉ giới hạn trong sách vở hay văn bản hướng dẫn. Trên thực tế, mỗi đồng nghiệp, mỗi đối tác và mỗi thành viên trong cộng đồng người Việt tại địa bàn đều mang đến những góc nhìn khác nhau. Qua những buổi phối hợp công việc, những cuộc trao đổi nghiệp vụ hay những câu chuyện rất đời thường, tôi dần học được cách lắng nghe nhiều chiều, tiếp cận vấn đề linh hoạt hơn và biết đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu và chia sẻ. Từ đó, tôi hiểu rằng kiến thức đối ngoại là loại kiến thức “sống”, luôn vận động và đòi hỏi sự học tập liên tục.

Bên cạnh việc học tập về chuyên môn, nhiệm kỳ công tác còn mang đến cho tôi một bài học quan trọng khác: học cách sống. Đặc thù của công tác địa bàn là sự đan xen chặt chẽ giữa công việc và đời sống sinh hoạt. Mỗi cán bộ không chỉ là đồng nghiệp trong giờ làm việc, mà còn cùng nhau chia sẻ nhịp sống thường ngày nơi xa Tổ quốc. Trong không gian chung ấy, việc giữ gìn sự hài hòa trong quan hệ tập thể trở thành yêu cầu quan trọng không kém chuyên môn nghiệp vụ.
Từ những sinh hoạt thường nhật, những lúc thuận lợi cũng như khi gặp khó khăn, tôi học được cách điều chỉnh bản thân, tôn trọng sự khác biệt và đặt lợi ích chung lên trên cảm xúc cá nhân. Qua thời gian, tôi càng cảm nhận rõ vai trò của tinh thần đoàn kết trong việc hoàn thành nhiệm vụ tại cơ quan đại diện. Sự quan tâm, sẻ chia và hỗ trợ lẫn nhau đã trở thành điểm tựa giúp mỗi người vượt qua áp lực công việc và những nỗi lo riêng nơi đất khách.
Tình đồng chí, đồng nghiệp vì thế không chỉ dừng lại ở quan hệ công tác, mà dần được vun đắp như tình cảm gia đình. Chính môi trường ấy đã góp phần nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó và niềm tin lẫn nhau – những yếu tố quan trọng để tập thể cơ quan đại diện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Cuối cùng, bài học lớn nhất mà nhiệm kỳ để lại đối với tôi lại quay trở về giá trị cốt lõi của ngành: bản lĩnh ngoại giao. Bản lĩnh ngoại giao không chỉ thể hiện ở khả năng xử lý tình huống hay thích ứng với môi trường mới, mà còn ở sự kiên định trước đúng – sai. Trong hoạt động đối ngoại, điều đó thể hiện ở thái độ tỉnh táo trước những thông tin sai lệch, những luận điệu xuyên tạc, đồng thời kiên trì bảo vệ quan điểm, lập trường và lợi ích chính đáng của đất nước.
Ở chiều đối nội, bản lĩnh ngoại giao lại được thể hiện thông qua tinh thần trách nhiệm, sự thẳng thắn và ý thức giữ gìn kỷ luật, nguyên tắc trong công việc hằng ngày. Đó không phải là những điều lớn lao, mà bắt đầu từ sự nghiêm túc với từng nhiệm vụ, từng lời nói và từng hành động.
Tết Bính Ngọ 2026, đối với tôi, không chỉ là thời khắc khép lại một nhiệm kỳ công tác, mà còn mở ra một chặng đường mới trong hành trình sự nghiệp. Những trải nghiệm đã qua trở thành hành trang để tôi bước tiếp với tâm thế chủ động hơn, chín chắn hơn và ý thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân. Trên chặng đường phía trước, tôi mong muốn tiếp tục học hỏi, rèn luyện và đóng góp trong khả năng của mình cho công việc chung, góp phần nhỏ bé vào sự phát triển của ngành ngoại giao và tiến trình đi lên của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/gia-tri-sau-sac-tu-mot-nhiem-ky-cong-tac-ngoai-giao-359545.html











