'Giải cứu'... rác!

Các xe tự chở rác vào bãi bị lực lượng CA lập biên bản.

Các xe tự chở rác vào bãi bị lực lượng CA lập biên bản.

- Lâu nay, chỉ nghe giải cứu nông sản chớ có nghe "giải cứu"... rác đâu Tư?.

- Rứa mới gọi là chuyện... thật như đùa!

-Sự việc thế nào, Tư thử kể nghe.

- Chuyện bắt đầu cách đây khoảng nửa tháng, người dân thôn Phú Quý, xã Đại Hiệp, H. Đại Lộc (Quảng Nam) chịu hết nổi với cảnh sống chung với rác nên tự dựng gác chắn, không cho các loại phương tiện vận chuyển rác vào bãi xử lý rác thải Đại Hiệp. Việc làm tự phát này của người dân thôn Phú Quý đã ảnh hưởng xấu đến công tác thu gom rác của Công ty Môi trường đô thị Quảng Nam trên các địa bàn nói chung và tại khu vực TT Ái Nghĩa, H. Đại Lộc nói riêng. Trước tình hình rác thải tồn đọng lâu ngày, gây mùi khó chịu... ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân địa phương nên một số người dân TT Ái Nghĩa đã tìm cách "giải cứu" rác.

- Bằng cách nào?

- Tự thuê xe múc mở đường vào rồi cho xe vận chuyển rác vào đổ.

- Thu gom, xử lý rác phải đúng quy trình, không thể tùy tiện được.

- Bởi vậy, khi bị cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản những người này lý sự: đây là đất của KP Hòa Thạch, TT Ái Nghĩa nên người dân Ái Nghĩa có quyền mở đường, có quyền đổ rác...

- Lý sự kiểu bất chấp này quả thực không ổn!

- Nhưng cũng nên thông cảm vì họ chẳng thể sống chung với... rác.

- Không được. Vì việc thu gom, xử lý rác thải phải thực hiện đúng quy trình, đổ đúng nơi quy định. Việc một số người tự ý mở đường, đổ rác bừa bãi chỉ làm cho tình trạng ô nhiễm tại bãi rác Đại Hiệp càng thêm trầm trọng. Thiết nghĩ, người dân không tự "giải cứu" rác như vậy. Vì làm như thế thì địa phương của mình hết rác thải nhưng lại gây ô nhiễm ở nơi khác.

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_221049_-giai-cuu-rac-.aspx