Giải đấu đi qua, dấu ấn đọng lại

Vượt qua nhiều khó khăn, Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai lần thứ 19 đã thành công hơn cả mong đợi của Báo Đồng Nai và các đơn vị phối hợp là Sở VH-TTDL và Sở GD-ĐT. Giải không chỉ dừng lại ở một sân chơi có thể thỏa mãn đam mê bóng đá cho một bộ phận nhi đồng trong tỉnh, mà còn là sợi dây kết nối yêu thương dành cho trẻ em mang đầy tính nhân văn.

Các cầu thủ tham dự giải vây quanh cựu tuyển thủ quốc gia Lê Công Vinh. Ảnh: C.Nghĩa

Các cầu thủ tham dự giải vây quanh cựu tuyển thủ quốc gia Lê Công Vinh. Ảnh: C.Nghĩa

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty CP TKG Taekwang Vina (TP.Biên Hòa) Đinh Sỹ Phúc chia sẻ: “Khi nghe giới thiệu về Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai, tôi đã thuyết phục lãnh đạo công ty đồng ý tài trợ ngay. Lần đầu xem trận chung kết giải, tôi thực sự bất ngờ về cách mà Báo Đồng Nai đã duy trì giải đấu này suốt 19 mùa giải”.

* Dấu ấn với những người đồng hành

Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai lần thứ 19 đã khép lại, các cầu thủ nhí đã trở về nhà mang theo biết bao kỷ niệm đẹp về 1 tuần thi đấu đầy hào hứng, có lúc căng thẳng và kịch tính. Đó cũng là những điều mà Báo Đồng Nai luôn hướng tới mỗi khi tổ chức giải.

Phó tổng biên tập Báo Đồng Nai, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức giải Đinh Kim Tuấn chia sẻ, thành công lớn của giải lần thứ 19 chính là trong điều kiện kinh tế rất khó khăn nhưng giải vẫn tiếp tục nhận được sự đồng hành của rất nhiều đơn vị. Không chỉ có những đơn vị trước đây đã đồng hành mà còn có thêm những đơn vị mới tham gia tài trợ chính như: Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) và Công ty Nestlé Việt Nam.

Tổng biên tập Báo Đồng Nai Đào Văn Tuấn:Hẹn gặp các cầu thủ nhí toàn tỉnh ở giải lần thứ 20

Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai lần thứ 19 diễn ra rất thành công và để lại nhiều ấn tượng khó quên trong mỗi cầu thủ và nhiều khán giả. Năm 2024 cũng là năm tròn 20 lần tổ chức Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai. Từ thành công của giải lần thứ 19, Ban biên tập Báo Đồng Nai sẽ nghiên cứu và có sự chuẩn bị tổ chức giải lần thứ 20 với những điểm nhấn mới hứa hẹn nhiều bất ngờ.

Các đơn vị không chỉ đồng hành bằng vật chất mà còn bằng những động viên về tinh thần rất lớn cho giải. Anh Nguyễn Thiện Hiếu (Giám đốc Công ty CP Quảng cáo Nguyễn Thiện, người đảm nhận tài trợ trang trí nhà thi đấu cho giải) chia sẻ: “Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được tận mắt chứng kiến tình yêu bóng đá của các em. Các em thi đấu một cách hồn nhiên, vô tư, đồng thời cũng có rất nhiều pha bóng đẹp, đầy kỹ thuật. Vì những cảm hứng và ý nghĩa nhân văn của giải, tôi sẽ tiếp tục đồng hành với giải trong những mùa sau”.

Còn ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty CP TKG Taekwang Vina chia sẻ thêm: “Tôi rất ngưỡng mộ các cầu thủ nhí của Trảng Bom dù các em là Á quân của giải lần này. Thành quả đó là sự nỗ lực rất lớn vì tôi biết rằng nhiều em trong đội bóng có hoàn cảnh rất khó khăn: có em không có cha mẹ, có em ở mái ấm tình thương, có em là con công nhân không có điều kiện như phần đông trẻ em chơi bóng ở thành thị. Tôi dự định sắp tới sẽ huy động nguồn lực để giúp đỡ một số em có hoàn cảnh đặc biệt trong đội với mong muốn dù khó khăn đến đâu, các em sẽ luôn nỗ lực và hạnh phúc hơn”.

Dù Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai lần thứ 19 được tổ chức trong điều kiện kinh tế rất khó khăn nhưng lại được đánh giá là có rất nhiều điều mới, tạo cảm hứng cho các cầu thủ lẫn khán giả. Anh Đinh Thành Dương, huấn luyện viên trưởng của đội U.11 Tân Phú chia sẻ: “Nếu như những giải trước, các em tham gia giải chỉ có hoạt động duy nhất là thi đấu, kết thúc giải, các em chia tay ra về. Còn lần này, các em được tham quan Tòa soạn Báo Đồng Nai để hiểu phần nào công việc của những người làm báo. Đặc biệt, các em rất thích thú khi được trải nghiệm và giao lưu tại Trường TH-THCS-THPT Song ngữ Á Châu, thưởng thức âm nhạc, ca hát, ăn những món mà các em thích, khi về còn được tặng quà nữa”.

* Hơn cả một sân chơi bóng đá

Một trong những điểm nhấn mới nhất của Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai năm nay khiến giải trở nên ấn tượng và sôi nổi hơn, đó chính là sự xuất hiện của cựu tuyển thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam Lê Công Vinh trong trận chung kết và bế mạc giải.

Đối với nhiều cầu thủ nhí, được chơi đá bóng và đặc biệt là được giao lưu với những thần tượng như cựu tuyển thủ quốc gia Công Vinh thực sự là giấc mơ có thật. Thậm chí nhiều khán giả lớn tuổi cũng rất hào hứng khi mình và con em mình được trực tiếp nắm tay danh thủ Công Vinh, nghe anh truyền cảm hứng về tình yêu bóng đá…

Em Đỗ Minh Quân, thủ môn của đội U.11 Trảng Bom chia sẻ: “Em rất bất ngờ khi trước trận chung kết em được thần tượng Công Vinh tặng cho một trái bóng có chữ ký rất đẹp. Em sẽ mang trái bóng mà danh thủ Công Vinh tặng để khoe cha mẹ, bạn bè và sau đó để lên bàn học làm kỷ niệm”.

Trong khi đó, cầu thủ Dương Đăng Khoa của đội U.11 Xuân Lộc tỏ ra phấn khích khi nghe danh thủ Công Vinh nói về tình yêu bóng đá của mình lúc còn nhỏ. Đăng Khoa chia sẻ: “Đội của em đã dừng bước sau trận bán kết nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc vì được tham gia giải bóng đá và gặp thần tượng Công Vinh”.

Một thành công của giải lần này khiến cho giải đấu hấp dẫn hơn đó chính là nhiều trận đấu luôn có đông khán giả theo dõi cổ vũ, đặc biệt là trận khai mạc và chung kết của giải. Không chỉ có khán giả ở TP.Biên Hòa, mà có rất nhiều khán giả ở những địa phương xa hơn như: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc hay Long Khánh cũng cất công lên tận TP.Biên Hòa để cổ vũ cho các cầu thủ nhí.

Chủ tịch UBND H.Trảng Bom Vũ Thị Minh Châu chia sẻ, những ngày cầu thủ của huyện tham gia Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai, lãnh đạo huyện luôn dõi theo và động viên Ban huấn luyện và cầu thủ. Sáng 4-8, lãnh đạo huyện chờ tin kết quả đội thi đấu ở trận bán kết. Đây đúng là trận đấu rất “nghẹt thở” khi phút cuối trận đấu, đội đã giành chiến thắng 2-1…

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202308/giai-dau-di-qua-dau-an-dong-lai-3173563/