Giải Thơ hay năm 2023 gọi tên nhiều nhà thơ ba miền

Sáng nay, Giải thưởng 'Thơ hay năm 2023' đã được trao cho các nhà thơ đoạt giải đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, phát hiện nhiều gương mặt mới.

Giải nhất gọi tên nhà thơ Nhiên Đăng (tên thật là Trần Quốc Toàn, đến từ Bình Định). Từ năm 2019 đến nay, Nhiên Đăng đã tham dự và đoạt giải trong trong nhiều cuộc thi thơ và truyện ngắn do các báo, hiệp hội văn học nghệ thuật địa phương tổ chức.

 Nhà thơ Nhiên Đăng (giữa) tại lễ trao giải.

Nhà thơ Nhiên Đăng (giữa) tại lễ trao giải.

Nhận xét về sáng tác của tác giả người Bình Định này, nhà thơ Trần Hữu Dũng chia sẻ: "Nhiên Đăng có cách nhìn tinh tế về những hơi thở năm tháng cũ, chiến tranh với đất đai, số phận điên dảo của con người, ký thác nơi thế giới hiện tại. Cuộc hôn phối giữa hiện thực và tâm linh này tạo dựng ra mạch thơ lóng lánh, làm người đọc cảm thấy bớt bơ vơ trong nhịp sống bất an, biến động không ngừng bây giờ".

"Mưa tạt ướt tổ chim dồng dộc mới nở,

bầy ròng ròng trồi đỏ trảng cỏ dọc sông

người đội núi đi về phía tiếng chuông chùa

rêu mọc quanh bậc tam cấp chú tiểu và nhà sư ngồi thiền dưới mái am cổ

thắp ngọn đèn dầu sưởi ấm giấc mơ..."

Trích Sưởi ấm giấc mơ - Nhiên Đăng

"Viết là sự dẫn gợi về thế giới theo cách riêng của mình. Thơ giúp tôi truyền tải thông điệp về thiên nhiên, con người và cuộc sống chung quanh cùng những quan niệm thẩm mĩ thông qua sự nghĩ ngợi. Trong mỗi sáng tác, tôi muốn tạo nên sự cân bằng giữa truyền thống và hiện đại cho phù hợp, gần gụi với suy tư, trăn trở với thời đại mà mình đang sống", nhà thơ Nhiên Đăng tâm sự về việc viết.

Hai giải nhì được trao cho nhà thơ Khét (tên thật Trần Đức Tín, đến từ Cà Mau) và nhà thơ Lệ Hằng (đến từ Đà Nẵng).

 Tác giả Lệ Hằng từng được một số giải thưởng văn học cho các giải thưởng thơ, truyện ngắn. Tại buổi trao giải, chị đã ngâm bài thơ Ký ức của khu vườn viết tặng ba mình.

Tác giả Lệ Hằng từng được một số giải thưởng văn học cho các giải thưởng thơ, truyện ngắn. Tại buổi trao giải, chị đã ngâm bài thơ Ký ức của khu vườn viết tặng ba mình.

Về quan niệm sáng tác của mình, nhà thơ Lệ Hằng chia sẻ: "Thơ tôi là tiếng nói thật thà của tâm hồn, là mỹ cảm của trái tim, là bản ghi trung thực cho thế giới rộn ràng âm sắc trong tôi. Tôi viết ra để chia sẻ cách mình nhìn và tương tác với thế giới ở quanh mình".

Hai giải ba được trao cho nhà thơ Nguyễn Đức Hưng và nhà thơ Hoàng Thị Hiền. Ngoài ra, BTC trao 5 giải khuyến cho các tác giả Mai Thìn, Nguyễn Thanh Hải, Vĩ Hạ, Bùi Việt Phương, Lê Nhi và 3 giải tặng thưởng cho các tác giả Đào Phong Lan, Xuân Trường, Phạm Trung Tín.

Cuộc thi "Thơ hay năm 2023" do Tạp chí Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 1/5/2023 đến 29/2/2024. Cuộc thi hướng đến tuyên truyền, góp phần xây dựng, bảo tồn, phát huy giá trị di sản/bản sắc văn hóa của TP.HCM hiện đại, giàu nghĩa tình, thân thiện. Cuộc thi mong muốn phát hiện những tác phẩm đạt chất lượng cao, những tác giả mới, tạo thêm nguồn lực sáng tạo phong phú, năng động cho nền văn học nghệ thuật cả nước.

Cuộc thi đã nhận được 2.750 bài tham dự của 577 tác giả đến từ khắp các vùng miền đất nước như Hà Giang, Thái Nguyên, Hà Nội, Bình Định, Huế, TP. HCM, các tỉnh miền Tây Nam bộ... và cả tác giả cư trú ở Mỹ, Anh, Úc. Trong số này, Tạp chí Văn Nghệ TP.HCM chọn đăng 300 bài từ số 73 đến số 117.

Nhắn nhủ đến các nhà thơ trẻ, những cái tên mới của làng văn học nghệ thuật nước nhà, nhà thơ Trần Hữu Dũng, thành viên ban giám khảo mượn lời thơ của Nicanor Parra: "Hãy viết bất cứ cách nào bạn thích / Quá nhiều máu đã chảy dưới cầu / để còn tiếp tục tin / rằng chỉ có một con đường là đúng. Trong thơ mọi sự đều được phép." (Hoàng Ngọc Tuấn dịch)

Nhân dịp này, Tạp chí Văn nghệ TP.HCM đã phát động cuộc thi Ký văn học với chủ đề “Thành phố tôi yêu - Thành phố nghĩa tình” từ tháng 6/2024, nhận bài đến hết 30/7/2025.

Tâm Anh

Nguồn Znews: https://znews.vn/giai-tho-hay-nam-2023-goi-ten-nhieu-nha-tho-ba-mien-post1475811.html