Giảm nghèo bền vững ở Điện Biên: Điểm tựa lưng chừng núi
Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều hộ đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên đã có thêm điểm tựa để tự đứng lên, từng bước thoát khỏi thiếu đói, ổn định sinh kế và ước mơ về một cuộc sống hạnh phúc, tươi sáng...
Đổi đời từ 2 triệu đồng
"Hời ơi... ơi... ơi...!"
Tiếng gọi trìu mến vang vọng giữa ngã ba đèo Huổi Hốc, bản Cò Chạy 1, xã Mường Pồn, tỉnh Điện Biên của bà Lò Thị Thanh cất lên chưa đầy 5 phút, từ trên triền rừng trước mặt, đàn bò, dê béo tròn cỡ gần 40 con thong thả nối đuôi nhau xuống núi. Chúng đã quen với hiệu lệnh của bà chủ mỗi khi chiều xuống!
"...Đây là hiện tại thật hạnh phúc! Còn quá khứ, chúng tôi không dám nghĩ lại nữa, khổ lắm..." - bà Thanh bắt đầu câu chuyện.
Quả thật, có những ký ức về nghèo khó khi nhắc lại vẫn khiến người trong cuộc không khỏi nghẹn lòng. Câu chuyện của gia đình ông Lù Văn Dạ và bà Lò Thị Thanh là một lát cắt như thế.

Cán bộ NHCSXH Điện Biên thăm hỏi vợ chồng ông Lù Văn Dạ và bà Lò Thị Thanh ở bản Cò Chạy 1, xã Mường Pồn, Điện Biên. Ảnh Đ. Kiên
Đầu những năm 2000, bà Lò Thị Thanh đến với ông Lù Văn Dạ khi đã một lần trắc trở trong hôn nhân. Ngày ấy, cuộc sống của ông bà vất vả đúng như nghĩa đen của cái tên "Cò Chạy": không tài sản, không nhà cửa, không vốn liếng; và khổ tâm hơn là trong bản, bà con chưa chấp nhận được việc một người phụ nữ đã bỏ chồng đi thêm bước nữa... Bước ngoặt đến khi nguồn vốn tín dụng chính sách về với Mường Pồn. Hai ông bà đã mạnh dạn vay vốn để phát triển kinh tế. Khoản vay ban đầu là 2 triệu đồng, đủ mua một con trâu mẹ.
"Với chúng tôi, đó vừa là tài sản, vừa là tư liệu sản xuất, là cơ hội mở rộng nương rẫy, là niềm tin, là nền móng của ngày hôm nay" - ông Dạ tiếp lời.
Có trâu, hai ông bà đã kéo nhau lên giữa ngã ba đèo Huổi Hốc, dựng một túp lều đơn sơ cho mình và một "lều" cho trâu. Quanh năm gió thốc tứ bề như muốn bốc cả người lẫn trâu xuống vực. Nhưng ý chí và lòng dũng cảm của người lính biên phòng Lù Văn Dạ và người phụ nữ từng trải qua đắng cay đã chiến thắng những khắc nghiệt của thiên nhiên và cuộc sống. Từ 1 con trâu, đến 2 rồi lần lượt là 4, 5 con ra đời. Có trâu rồi, ông bà lại bán bớt để trả nợ, mua thêm bò. "Mỗi lần chuyển đổi như thế là một lần có sự động viên của cán bộ NHCSXH Mường Pồn. Họ tin tưởng chúng tôi, động viên và cho vay thêm vốn dù chúng tôi chẳng có tài sản gì làm tin..." - bà Thanh xúc động nhớ lại.
Đến nay, cuộc sống dù đã thuộc Top giàu có trong vùng nhưng cả hai ông bà vẫn miệt mài với đàn trâu, bò, lợn, dê... Các con ai cũng có cơ ngơi riêng và cuộc sống sung túc, viên mãn. Ông bà chia sẻ, mục tiêu sống của họ giờ không phải là kiếm tiền hay làm giàu nữa, mà cốt để làm gương cho con cháu. Ông bà vẫn chọn ngã ba đèo Huổi Hốc để sinh sống, vẫn chọn chăn nuôi để làm công việc hàng ngày vì "đây là nơi đã cho chúng tôi điểm tựa đầu tiên để vượt qua nghèo đói!" - bà Thanh nói.
Vốn nhỏ, niềm tin lớn
Câu chuyện của vợ chồng ông Dạ, bà Thanh cho thấy, sự dũng cảm vượt lên số phận; bước qua tâm lý bị động để chủ động làm ăn của đồng bào. Và nguồn vốn là bệ đỡ, là điểm tựa vô cùng cần thiết để bà con bứt phá.
Ở một địa bàn còn nhiều khó khăn như Điện Biên, những câu chuyện như vậy không phải cá biệt. Đằng sau mỗi hộ vay vốn là một hoàn cảnh riêng nhưng tựu trung, đó đều là những nỗ lực tìm đường ra khỏi nghèo khó bằng chính sức lao động của mình. Theo báo cáo của tỉnh, đến cuối năm 2025, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn Điện Biên đạt hơn 5.404 tỷ đồng, với trên 75 nghìn hộ còn dư nợ, chiếm hơn một nửa số hộ trên địa bàn tỉnh. Những con số ấy cho thấy, tín dụng chính sách không còn là một chương trình hỗ trợ đơn lẻ, mà đã trở thành nguồn lực gắn bó sâu với đời sống nông thôn, vùng cao, vùng đồng bào DTTS.
Xã Sam Mứn là một minh chứng. Đây là xã biên giới, có nhiều dân tộc cùng sinh sống, có đường biên giới dài, đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Đến tháng 3/2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn xã đạt hơn 45,9 tỷ đồng, với 24 Tổ tiết kiệm và vay vốn, 607 hộ vay vốn. Dư nợ bình quân mỗi hộ đạt hơn 75 triệu đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,1% tổng dư nợ.
Những năm qua, nhờ vốn tín dụng chính sách, xã Sam Mứn có hơn 110 hộ thoát nghèo; hơn 350 hộ tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống; gần 600 hộ chuyển biến nhận thức và cách làm ăn; nhiều hộ được vay vốn làm nhà, xây dựng công trình nước sạch, mở rộng sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn cũng góp phần tạo việc làm cho lao động tại chỗ, giảm bớt nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội và giữ gìn trật tự, an ninh trên địa bàn.
Từ bản Cò Chạy 1 đến Sam Mứn, từ Mường Pồn đến những xã vùng sâu, vùng biên khác của Điện Biên, đồng vốn chính sách đang âm thầm tạo nên những đổi thay nhỏ nhưng bền. Một con trâu, một đàn bò, một mái nhà, một công trình nước sạch, một đứa trẻ được tiếp tục đến trường - tất cả cộng lại thành nền tảng cho giảm nghèo bền vững. Và ở lưng chừng núi, nơi cái nghèo từng bám riết qua nhiều mùa vụ, điều người dân cần là một điểm tựa đủ gần, đủ tin cậy để họ tự bước tiếp. Tín dụng chính sách, bằng cách đó, đã trở thành điểm tựa của nhiều hộ đồng bào các dân tộc Điện Biên trên hành trình đi lên.











