Giành quả ngọt khi nỗ lực 'Vươn cao ước mơ'

Trần Ngọc Bích Trâm - học sinh lớp 10, Trường THPT Di Linh, đã ghi dấu ấn trong mùa giải 'Vươn cao ước mơ' năm học 2024 - 2025, khi trở thành đại diện duy nhất của Lâm Đồng được vinh danh ở giải Tài năng toàn quốc.

Trần Ngọc Bích Trâm, đại diện duy nhất của Lâm Đồng đoạt giải Tài năng toàn quốc “Vươn cao ước mơ” năm học 2024 - 2025

Trần Ngọc Bích Trâm, đại diện duy nhất của Lâm Đồng đoạt giải Tài năng toàn quốc “Vươn cao ước mơ” năm học 2024 - 2025

Ở trường, Bích Trâm được biết đến như một gương sáng về nỗ lực trong cả học tập lẫn trong các hoạt động phong trào. Năm học 2024 - 2025, em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc với điểm trung bình 9,7. Đây là kết quả phản ánh sự đầu tư nghiêm túc và tinh thần tự học rõ rệt. Ngoài giờ học, Trâm cũng thường xuyên tham gia nhiều sân chơi học thuật. Nhưng điều tạo nên dấu ấn rõ rệt ở Trâm nằm nhiều hơn ở những cơ hội em chủ động tìm kiếm để hoàn thiện bản thân. Trâm kể rằng, động lực tham gia “Vươn cao ước mơ” đến từ mong muốn thử thách bản thân ở một sân chơi thật sự lớn, nơi em có thể gặp gỡ nhiều bạn giỏi trên cả nước và tự xem mình có thể đi được đến đâu. Khi được thầy cô giới thiệu về cuộc thi, em đã dành nhiều thời gian chuẩn bị phần hồ sơ, tất cả đều phải trình bày bằng tiếng Anh.

Trong bài dự thi, Trâm lựa chọn chia sẻ ước mơ trở thành luật sư. Lựa chọn ấy đến từ 2 trải nghiệm có ảnh hưởng lớn. Một là hành trình tìm hiểu về Madame Nguyễn Thị Bình - người phụ nữ đại diện tiếng nói Việt Nam tại bàn đàm phán Paris, khiến Trâm ngưỡng mộ sự bản lĩnh và trí tuệ khi bảo vệ lẽ phải bằng lập luận và sự bình tĩnh.

Trải nghiệm thứ 2 đến từ Phiên họp Giả định Quốc hội Trẻ em lần II, năm 2024. Lần đầu tiên đứng lên trình bày về vấn đề bạo lực học đường tại địa phương, Trâm nhận được sự chăm chú lắng nghe của hội đồng. “Khoảnh khắc ấy khiến em nhận ra, nếu mình nói điều đúng, nói bằng trách nhiệm thì tiếng nói đó có thể mang lại thay đổi”, Trâm nói.

Cách Trâm chuẩn bị cho từng vòng thi cũng rất khoa học. Em tự viết hoàn chỉnh nội dung bài nói, sau đó nhờ thầy cô đọc và góp ý để bảo đảm mạch lạc. Ở nhà, em đứng trước gương để luyện phong thái; ghi âm lại để nhận ra lỗi phát âm; rồi tập thêm trước gia đình để quen với cảm giác đứng trước người nghe.

Những năm từng tham gia các cuộc thi hùng biện, tranh biện hay dẫn chương trình tại địa phương cũng góp phần giúp em giữ tâm lý ổn định, nhưng vòng chung kết với phần phỏng vấn trực tiếp vẫn khiến em lo lắng. Đối diện với những thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành có phong thái rất tự tin, Trâm chọn cách giữ bình tĩnh, tập trung vào câu chuyện của mình và lý do khiến em theo đuổi ước mơ này. Nhờ sự rõ ràng, chân thành và cách lập luận gắn với trải nghiệm thực tế, phần trình bày của Trâm tạo được thiện cảm với ban giám khảo. Và khoảnh khắc được xướng tên ở giải Tài năng toàn quốc là điều em luôn nhớ. Trâm mô tả đó là khoảnh khắc vừa bất ngờ vừa mừng vui. Niềm vui ấy như được nhân đôi khi Trâm tiếp tục được Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tuyên dương tài năng trẻ tiêu biểu năm 2025.

Trong nhiều năm liên tiếp, Trâm còn duy trì được phong độ tốt ở các cuộc thi khác. Em từng đoạt giải Ba cuộc thi “Học sinh với ý tưởng khởi nghiệp” địa phương, giải Ba hùng biện “Điều em muốn nói” khối THCS tỉnh Lâm Đồng năm học 2024 - 2025, giải Khuyến khích hội thi Chỉ huy Đội giỏi tỉnh Lâm Đồng; giải Ba khối 9 cấp tỉnh kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên internet. Em cũng được công nhận danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh giai đoạn 2019 - 2025, cùng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 xã Di Linh.

Khi được hỏi điều muốn gửi đến bạn bè cùng trang lứa, Trâm chọn thông điệp mà em luôn tự nhắc mỗi ngày: “Small steps every day”. Với em, ước mơ không cần bắt đầu bằng điều lớn lao. Chỉ cần mỗi ngày tiến thêm một bước, dù rất nhỏ, sự kiên trì sẽ đưa mỗi người đi xa hơn mình nghĩ. Em tin rằng: “Ai cũng có thể tỏa sáng theo cách riêng nếu kiên định với con đường mình chọn, dù đó là học tập, nghệ thuật, thể thao hay cống hiến cộng đồng”.

Hương Ly .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/gianh-qua-ngot-khi-no-luc-vuon-cao-uoc-mo-405672.html