Giáo dân Nguyễn Thị Hồng: Thiên sứ giữa đời thường

Sống với tinh thần kính Chúa yêu người là nét đẹp của người Công giáo. Nét đẹp ấy trở thành truyền thống văn hóa và luôn được nhân lên trong mỗi dịp Giáng sinh về. Nổi bật trong những con người dành tâm sức vì hoạt động bác ái trong cộng đồng Công giáo Tiền Giang phải nhắc đến giáo dân Nguyễn Thị Hồng thuộc Giáo xứ Chợ Bưng, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành.

NỐI NHỊP HỒI SINH NHỮNG TRÁI TIM

Đã ngoài 20 năm rồi, người phụ nữ đang bước vào tuổi 70 ấy vẫn tận tụy làm công việc của chiếc cầu nối, giúp những trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh nhận được chi phí phẫu thuật từ các nhà tài trợ.

Mỗi hoàn cảnh bệnh nhân là một cảnh đời kém may mắn vì sinh ra trong gia cảnh nghèo túng lại mắc bệnh nặng. Thương con nhưng vì không có tiền làm phẫu thuật nên nhiều bậc cha mẹ phải nuốt nước mắt nhìn cơ thể con ngày càng yếu ớt và chịu sự giày vò của bệnh tật. Như một thiên sứ, bà Nguyễn Thị Hồng đã tìm đến và đồng hành cùng họ trên con đường tìm lại hạnh phúc với trái tim khỏe mạnh.

Chị Trần Thị Phương chia sẻ niềm hạnh phúc khi trái tim đau của con được hồi sinh.

Chị Trần Thị Phương chia sẻ niềm hạnh phúc khi trái tim đau của con được hồi sinh.

Bà Hồng chia sẻ: “Có lẽ là nghiệp duyên khi tôi gắn bó với các hoạt động xã hội, đặc biệt là đối với bệnh nhân nghèo. Nhờ duyên lành, tôi gặp được những người bạn có tâm nguyện chia sẻ với nỗi đau bệnh tật của trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Từ duyên lành đó, tôi bắt đầu vai trò cầu nối. Tôi tìm đến những hoàn cảnh khó khăn và giới thiệu để họ nhận được trợ giúp. Bản thân tôi chỉ là cầu nối giữa bệnh nhân, nhà tài trợ và các bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt là Bệnh viện Chợ Rẫy. Tôi hoàn toàn không nhận một khoản chi phí nào từ bệnh nhân và bệnh viện. Công việc xét chọn, đưa bệnh nhân đi đến bệnh viện trị bệnh, làm các thủ tục nhập viện…, tôi đều công khai minh bạch”.

Chị Trần Thị Phương đang sống trong khu nhà trọ tại xã Bình Đức, huyện Châu Thành là một trong những phụ huynh có con mắc bệnh tim bẩm sinh và may mắn được bà Hồng giới thiệu hỗ trợ phẫu thuật miễn phí.

Chị Phương bày tỏ: “Quê tôi tận miền Bắc, vợ chồng đến Tiền Giang lập nghiệp bằng nghề bán rau ở chợ. Không may chồng tôi gặp nạn khiến bị thương chân hoại tử. Đang lúc chạy gạo từng bữa như vậy, tôi sinh con và thất thần khi được bác sĩ thông báo bé mắc bệnh tim bẩm sinh. Nhờ có người biết hoàn cảnh của tôi nên cho tôi số điện thoại của cô Hồng. Lúc đó, gia đình tôi cũng không có đồng nào trong người, tiền chi phí để đi xe cũng không có. Cô đã liên hệ xe từ thiện 0 đồng và đưa mẹ con tôi lên TP. Hồ Chí Minh mổ. Chi phí ca mổ rất nhiều, trừ bảo hiểm y tế rồi còn phải đóng 80 triệu đồng, đều được tài trợ. Sau 1 năm mổ, con tôi đã khỏe mạnh và có thể vui chơi như trẻ bình thường. Giờ bé vẫn được cô hỗ trợ đi khám định kỳ, bác sĩ cho biết tình hình của bé tiến triển rất tốt. Cô đã giúp con tôi cơ hội sống!”

Từng hoàn cảnh bệnh nhân đều được bà Hồng ghi lại đầy đủ trong sổ tay. Và qua gần 20 năm, chồng sổ tay trong ngăn tủ của bà đã dày lên. Từng trang sổ là một trái tim đã được hồi sinh. Chỉ riêng từ năm 2017 đến nay, bà Hồng đã làm cầu nối giúp hơn 100 người lớn và 154 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật miễn phí. Sau khi trừ bảo hiểm y tế, chi phí cho một ca phẫu thuật tim từ 50 đến hơn 200 triệu đồng.

GIÀNH LẠI ÁNH SÁNG CHO NGƯỜI MÙ

Cùng với kết nối giúp phẫu thuật tim miễn phí, bà Hồng còn giúp cho người nghèo bị mù do đục thủy tinh thể phẫu thuật miễn phí. Bà Hồng cho biết: “Lý do tôi chọn hỗ trợ mổ mắt và mổ tim là vì phẫu thuật tim là giành lại mạng sống và mổ mắt là đem về cơ hội sống, sinh hoạt bình thường cho bệnh nhân”.

Đều đặn mỗi tháng, bà liên hệ và đưa hàng trăm người đục thủy tinh thể đến bệnh viện. Và như thế, mỗi tháng trôi qua, có ngần ấy người tìm lại được ánh sáng sau tháng ngày sống trong bóng tối.

Việc làm thiện nguyện của bà Hồng cứ như thế được những bệnh nhân truyền tai nhau. Người được giúp đỡ không chỉ giới hạn tại Tiền Giang, mà còn ở nhiều tỉnh khác và đặc biệt là không hề có sự phân biệt tôn giáo.

Bà Nguyễn Thị Hồng đến thăm hỏi ông Nguyễn Văm Rạ sau phẫu thuật sáng mắt.

Bà Nguyễn Thị Hồng đến thăm hỏi ông Nguyễn Văm Rạ sau phẫu thuật sáng mắt.

Ông Nguyễn Văn Rạ, 70 tuổi, ở xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành nói: “Mấy năm trước, hai mắt tôi cứ chảy nước mắt và mờ dần rồi không còn nhìn thấy. Đi khám bác sĩ kêu chuẩn bị 20 triệu đồng để mổ. Nếu tình trạng kéo dài thêm, tôi sẽ mất cơ hội sáng mắt trở lại. Tôi không có tiền nên đành chịu đựng. Rồi có người giới thiệu cô Hồng, tôi liên hệ và được giúp đỡ. Giờ mắt tôi rất sáng”. Gần 20 năm qua, với cầu nối của bà Hồng, đã có rất nhiều người tìm lại được hạnh phúc sáng mắt như ông Rạ.

Bà Nguyễn Thị Hồng đưa người mù do đục thủy tinh thể đi phẫu thuật sáng mắt.

Bà Nguyễn Thị Hồng đưa người mù do đục thủy tinh thể đi phẫu thuật sáng mắt.

Với bà Hồng, làm thiện nguyện là việc làm bằng trái tim. “Tôi không làm việc đó vì để nhận được sự mang ơn từ người bệnh. Tôi chỉ mong những bệnh nhân mà tôi kết nối hỗ trợ ấy tiếp tục nhân rộng tình thương và trách nhiệm với cộng đồng” - bà Hồng chia sẻ.

Một mùa Giáng sinh nữa lại đến, bà Nguyễn Thị Hồng không mong ước cho mình, mà mong ước an lành cho tất cả các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

THỦY HÀ

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202312/giao-dan-nguyen-thi-hong-thien-su-giua-doi-thuong-999214/