Giáo sư - bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng: Tôi chọn ở lại thành phố này với tinh thần dấn thân
Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng cho biết điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời bà là được đồng hành cùng sự phát triển của TP Hồ Chí Minh suốt nửa thế kỷ qua. Nếu thời gian quay trở lại, bà vẫn sẽ chọn ở lại thành phố, tiếp tục gắn bó với nghề y, cống hiến cho người bệnh và góp sức xây dựng nền y học nước nhà.

Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư - bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng chia sẻ tại Lễ kỉ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sáng ngày 2/7.
Sáng ngày 2/7, đại diện cho người dân TP Hồ Chí Minh chia sẻ tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư - bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng cho biết, bà may mắn được là chứng nhân của một giai đoạn lịch sử đặc biệt của dân tộc.
"Khi đó, quyết định ở lại sau ngày đất nước thống nhất không chỉ là lựa chọn của cá nhân mà còn là khởi đầu cho hành trình cống hiến gần trọn cuộc đời tại một thành phố vừa bước ra khỏi chiến tranh", Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng chia sẻ.
Giáo sư - bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng nhớ lại những năm tháng đầu sau ngày thống nhất, khi điều kiện y tế còn vô vàn thiếu thốn, bệnh viện thiếu trang thiết bị, thuốc men và nguồn máu phục vụ cấp cứu, dẫu vậy, đội ngũ y, bác sĩ vẫn kiên trì bám nghề với niềm tin vào tương lai của đất nước.
"Tôi vẫn nhớ những đêm trắng ở Bệnh viện Từ Dũ, khi từng đơn vị máu, từng chai dịch truyền đều được chắt chiu để giành sự sống cho sản phụ. Chúng tôi đau đáu với những em bé kém may mắn tại Làng Hòa Bình và cũng hạnh phúc khi đồng hành cùng nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn trên hành trình thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm", Giáo sư - bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng xúc động chia sẻ.

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh mở màn với chương trình nghệ thuật đặc biệt "Thành phố Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên Người" diễn ra vào sáng ngày 2/7.
Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nhìn lại chặng đường 50 năm kể từ ngày Thành phố mang tên Bác, bà có cảm giác như đang nhìn lại chính cuộc đời mình. Mỗi bước phát triển của TP Hồ Chí Minh cũng gắn liền với từng chặng đường trưởng thành của nhiều thế hệ thầy thuốc đã âm thầm chăm lo sức khỏe nhân dân.
Bà cho rằng, nếu năm ấy bà lựa chọn rời đi, có lẽ sẽ không có cơ hội chứng kiến thành phố hồi sinh mạnh mẽ sau chiến tranh, không được cùng đồng nghiệp xây dựng Bệnh viện Từ Dũ trở thành trung tâm sản phụ khoa hàng đầu cả nước, càng không thể tận hưởng niềm hạnh phúc khi nhìn thấy hàng vạn trẻ em cất tiếng khóc chào đời trên chính quê hương mình.

Đội ngũ điều dưỡng Bệnh viện Từ Dũ tận tình chăm sóc trẻ sơ sinh tại khoa Sơ sinh.
Theo nữ bác sĩ, suốt nửa thế kỷ qua, cũng giống như TP Hồ Chí Minh, ngành y tế Thành phố luôn vượt qua khó khăn để phát triển. Từ chỗ phải học hỏi kinh nghiệm quốc tế, đến nay nhiều kỹ thuật y học hiện đại đã được đội ngũ bác sĩ trong nước làm chủ, góp phần đưa TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm y học chuyên sâu với vị thế ngày càng được khẳng định.
Đi qua hành trình ấy, điều khiến bà tâm đắc nhất là tinh thần "dấn thân". Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng cho biết, giá trị của một thành phố không chỉ được đo bằng những công trình hiện đại hay những tuyến đường rộng mở, mà còn được tạo nên từ hàng triệu con người bình dị sẵn sàng cống hiến trí tuệ, tuổi trẻ và trách nhiệm cho cộng đồng.
Nhắc đến phần thưởng lớn nhất trong cuộc đời, Giáo sư - bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng cho biết thêm, đó không phải là những danh hiệu hay huân chương, mà là được gặp lại những em bé từng được mình và đồng nghiệp cứu chữa nay đã trưởng thành, được chứng kiến lớp bác sĩ trẻ tiếp tục kế thừa sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời thấy TP Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển xứng đáng mang tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hiện nay, các con và cháu của bà cũng tiếp nối truyền thống gia đình theo nghề y. Đối với bà, niềm hạnh phúc của gia đình luôn song hành với niềm tự hào vì đã góp một phần nhỏ bé trong hành trình gìn giữ sự sống và mang lại hạnh phúc cho hàng vạn gia đình Việt Nam.
Khép lại bài phát biểu đầy xúc động, Giáo sư - bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng khẳng định: "Nếu được lựa chọn lại, nếu thời gian quay trở về 50 năm trước, tôi vẫn sẽ chọn ở lại thành phố này, vẫn sẽ chọn nghề y, vẫn sẽ chọn Bệnh viện Từ Dũ và Làng Hòa Bình để tiếp tục gìn giữ và lan tỏa tinh thần dấn thân cho các thế hệ y bác sĩ mai sau".











