'Giáo viên hay kẻ ác nhân mà đánh trẻ không biết ghê tay'
Một phụ huynh thốt lên đầy phẫn nộ sau khi đọc những dòng chia sẻ từ mẹ gái 4 tuổi trong vụ việc bị cô giáo đánh tím lưng vì 'không chịu đi ngủ', xảy ra tại Hà Nội.
Theo dõi toàn bộ sự việc chia sẻ trên mạng xã hội, chị Nguyễn Thị Lan Anh (40 tuổi, phường Bồ Đề, Hà Nội) không khỏi xót xa, nghẹn ngào. Cả tối qua, chị chỉ tìm đọc những bài viết liên quan đến vụ việc.
Vừa xem hình ảnh, tay chị run lên, nước mắt bất giác trào dâng vì không thể tin nổi những gì đang diễn ra lại nằm trong lớp học mầm non, nơi lẽ ra phải là ngôi nhà thứ hai của trẻ. Bản thân là một người mẹ, chị Lan Anh thấu hiểu rõ trẻ nhỏ tuổi lên ba, lên bốn mong manh và non nớt đến nhường nào.
"Các con mới chỉ đang học ăn học nói, còn chưa biết diễn đạt nỗi sợ của mình. Vậy mà lại bị kéo lê, bị đánh đập, bị ném vào tường như một vật vô tri? Giáo viên hay kẻ ác nhân mà đánh trẻ không biết ghê tay?", nữ phụ huynh phẫn nộ.

Hình ảnh bé gái 4 tuổi ở Hà Nội bị giáo viên đánh đập, xuất hiện nhiều vết bầm tím. (Ảnh: Gia đình cung cấp)
Trước đây chị từng hoàn toàn yên tâm khi gửi con đến trường, thế nhưng sau vụ việc, cảm giác ấy không còn nguyên vẹn. "Tôi chỉ sợ điều tồi tệ ấy sẽ xảy đến với chính con mình. Nghĩ đến thôi cũng đủ thấy nghẹt thở. Làm cha mẹ, không gì đau đớn hơn việc không thể bảo vệ con, ngay trong nơi được gọi là ngôi nhà thứ hai", nữ phụ huynh nói.
Không chỉ phụ huynh, nhiều giáo viên cũng không giấu được sự phẫn nộ và thất vọng trước hành vi bạo lực của đồng nghiệp. Cô Trần Thị Thu Hằng, giáo viên mầm non với hơn 15 năm kinh nghiệm tại Hà Nội cho rằng, một cái đánh vào thân thể trẻ là vết cứa vào niềm tin của xã hội dành cho người làm giáo dục.
Theo cô Hằng, chọn nghề mầm non đồng nghĩa với việc chấp nhận áp lực và thử thách, nhưng đổi lại, phải luôn giữ được đạo đức, lòng kiên nhẫn và tình yêu thương với trẻ. “Không yêu thương thì đừng bước vào lớp học mầm non. Nếu không chịu nổi tiếng khóc, sự hiếu động hay bướng bỉnh của trẻ, thì tốt nhất nên rời khỏi nghề, đó là sự tử tế cần có với cả bản thân và học trò", cô Hằng nói.
Cô Hằng khẳng định, người làm giáo viên không chỉ cần vững chuyên môn mà còn phải biết kiểm soát cảm xúc, đặc biệt là trong môi trường đặc thù như mầm non.
"Mệt mỏi có thể xin nghỉ. Căng thẳng có thể điều chuyển. Nhưng việc xuống tay với trẻ một cách thô bạo dù chỉ một lần thì không có bất kỳ lý do nào có thể bao biện được", nữ giáo viên bày tỏ. Một cá nhân làm sai nhưng kéo theo bao người khác bị mất uy tín. Danh dự của nghề giáo không thể đánh đổi chỉ vì vài cá nhân thiếu đạo đức, thiếu tình thương.

Mạng xã hội phẫn nộ trước sự việc bé gái 4 tuổi bị giáo viên đánh tím lưng. (Ảnh: Gia đình cung cấp)
TS Nguyễn Tùng Lâm - Phó Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam cho rằng, hành vi bạo hành trẻ trong môi trường học đường là điều không thể dung thứ và trách nhiệm không chỉ thuộc về cá nhân mà nằm ở toàn bộ hệ thống giáo dục.
Theo ông, để xử lý tận gốc tình trạng này, điều quan trọng đầu tiên là phải siết chặt và nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên. "Ngay từ các trường sư phạm, cần giúp sinh viên hiểu rõ sứ mệnh của nghề dạy học, chú trọng xây dựng phẩm chất đạo đức và năng lực ứng xử phù hợp. Sinh viên cần được rèn luyện kỹ năng thực tế, được chuẩn bị tâm thế để đối diện với những tình huống trong lớp học một cách có trách nhiệm và nhân văn”, TS Lâm nêu.
Ông cũng lưu ý, vai trò của các cơ sở giáo dục không chỉ dừng lại ở đào tạo chuyên môn mà còn phải thường xuyên giám sát, nhắc nhở đội ngũ giáo viên về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Khi xảy ra vi phạm, người đứng lớp phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Trong trường hợp tái phạm hoặc không đáp ứng được tiêu chuẩn đạo đức, cần đình chỉ hành nghề để bảo vệ học sinh.
Chuyên gia này đề xuất rằng, Luật Nhà giáo cần được bổ sung các điều khoản quy định rõ ràng hơn về trách nhiệm đạo đức và hành vi nghề nghiệp. “Giáo viên không chỉ là người dạy chữ, mà còn là hình mẫu về phẩm chất, lối sống cho học sinh noi theo. Nếu không làm được điều đó, thì không thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò trong lớp học", TS Lâm nhấn mạnh.
Trước đó, phụ huynh Hà Kiều Trinh phản ánh, sau khi đón con gái (SN 2021, lớp C2, trường Mầm non Gia Thụy, phường Bồ Đề) tan học về thì phát hiện có vết bầm lớn ở lưng. Gia đình lập tức đưa bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương để khám và kiểm tra sức khỏe tổng quát, đồng thời phản ánh sự việc với nhà trường. Bác sĩ kết luận, 1/2 lưng trên có đám da tổn thương xuất huyết rải rác bên trong.
Ngay sau đó, đại diện Ban Giám hiệu trường Mầm non Gia Thụy và giáo viên đứng lớp đến nhà để xin lỗi gia đình. Qua trao đổi, cô giáo thừa nhận đánh trẻ 1-2 cái vì lý do "hư không chịu ngủ".
Không đồng tình với lời xin lỗi này, gia đình chị Trinh tiếp tục có buổi hẹn làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường để xem lại camera giám sát lớp học. Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy, bé gái 4 tuổi bị cô V. kéo lê, đánh đập thô bạo, thậm chí bị ném vào tường. Chưa dừng lại ở đó, cô giáo này tiếp tục lôi bé ra hành lang để đánh. Một bé gái khác nằm cạnh cũng bị cô giáo V. nắm chân, kéo dốc ngược rồi ném vào giường.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/giao-vien-hay-ke-ac-nhan-ma-danh-tre-khong-biet-ghe-tay-ar953556.html