Thủ khoa vào lớp 10 và hành trình từ mái nhà 20m2 đến ước mơ công nghệ

Lớn lên trong căn nhà 20m2 cùng mẹ và ông bà già yếu; mang bệnh u hạch từ nhỏ, nhưng Quỳnh Mi xuất sắc trở thành thủ khoa lớp 10 với 28,5 điểm.

Ngô Đặng Quỳnh Mi luôn cố gắng học để không phụ lòng mong mỏi của mẹ.

Ngô Đặng Quỳnh Mi luôn cố gắng học để không phụ lòng mong mỏi của mẹ.

Hành trình vượt nghịch cảnh

Ngôi nhà nhỏ chưa đầy 20m2 nằm lọt thỏm giữa thôn nghèo là nơi cô học trò Ngô Đặng Quỳnh Mi (Quảng Ngãi) đã sinh sống suốt 15 năm qua. Trong căn nhà ấy, có ông bà ngoại bước sang tuổi 80, trí nhớ bắt đầu lẫn. Có người mẹ - bà Ngô Thị Kim Mai (59 tuổi) ngày ngày đi lượm ve chai, thu gom đồng nát nuôi con gái đến trường. Và có Mi – cô bé gầy gò, mang trong mình căn bệnh u hạch cổ, nhưng ánh mắt luôn ánh lên niềm tin vào con chữ.

Gia đình Mi thuộc diện cận nghèo. Mỗi ngày, mẹ em kiếm được chừng 70–80 nghìn đồng từ những việc làm không tên, vất vả và bấp bênh. Mùa vụ đến, bà đi cấy thuê, gặt mướn. Hết mùa, bà lại đi mua ve chai dọc các con đường quê. Vậy nhưng chưa bao giờ bà ngăn con đến lớp, dù có những lúc không đủ tiền mua tập vở.

"Tôi học không tới nơi tới chốn nên mới khổ như này. Con học được chừng nào, mình cố gắng chừng đó”, bà Ngô Thị Kim Mai nói, mắt ánh lên niềm tự hào khi nhắc về con gái.

Thương cháu, cậu ruột của Mi, dù vất vả mưu sinh vẫn cố gắng phụ thêm trong nhà và dành dụm để mua tặng Mi chiếc xe đạp điện, làm phương tiện đến trường. Nhờ đó, em có thể đi học đều đặn mỗi ngày tại Trường THCS Đức Lân và trở thành thủ khoa trong Kỳ thi vào lớp 10 trường công lập tỉnh Quảng Ngãi (cũ).

“Em bất ngờ khi biết mình là thủ khoa của tỉnh, vì xung quanh em có nhiều bạn học giỏi. Em vui vì có thể chia sẻ niềm hạnh phúc của mình đến mẹ, ông bà ngoại và thầy, cô đã luôn bên em suốt những năm qua”, Mi tâm sự.

Nhưng để đi đến vị trí thủ khoa, hành trình của Mi không hề dễ dàng. Năm 7 tuổi, em phát hiện có u hạch ở cổ, phải phẫu thuật nhưng không thể cắt bỏ hoàn toàn vì khối u nằm sát mạch máu. Từ đó đến nay, năm nào em cũng phải vào Bệnh viện Nhi đồng TPHCM để theo dõi, điều trị. Gần đây, bác sĩ cho biết không thể tiếp tục cho thuốc vì đã dùng quá nhiều. Sức khỏe ngày càng yếu, nhưng em chưa một lần vắng học không lý do.

Ngoài giờ học, Mi phụ bà ngoại nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Ngày hè, khi bạn bè nghỉ ngơi, vui chơi, em chọn ôn bài. Ở vùng quê nghèo, không có chỗ nào thuê làm thêm, em chỉ biết tranh thủ từng chút thời gian để tự học.

Từ chiếc điện thoại cũ được người thân tặng để học trực tuyến thời Covid-19, Mi làm quen với podcast, video giảng dạy, tự tra cứu tài liệu. Những bài giảng online, trang web học Toán, Ngữ văn trở thành “người thầy” của em mỗi khi đêm về.

Nghị lực chở ước mơ bay xa

 Căn nhà nhỏ, nơi mẹ con Mi và ông bà ngoại quây quần bên nhau.

Căn nhà nhỏ, nơi mẹ con Mi và ông bà ngoại quây quần bên nhau.

Suốt 9 năm học, Mi luôn là học sinh Xuất sắc, từng đoạt giải Nhì học sinh giỏi Toán cấp tỉnh, giải Nhất cuộc thi giải Toán trên máy tính cầm tay.

Với điểm số ấn tượng, Mi có nhiều lựa chọn để học tập ở những ngôi trường chất lượng hơn. Nhưng em chọn Trường THPT Trần Quang Diệu, cách nhà 4km, đủ gần để đi về trong ngày, không phải trọ học, không tốn thêm chi phí.

“Dù muốn học ở những nơi có nhiều cơ hội, nhưng em biết hoàn cảnh gia đình nên chọn học gần để mẹ bớt lo. Thầy, cô ở đây cũng rất quan tâm, tặng cho em bộ sách lớp 10 để có thể học trước trong hè”, Mi kể.

Mi ước mơ theo đuổi ngành Công nghệ thông tin hoặc Kỹ thuật,nơi có thể vận dụng tư duy, khám phá điều mới mẻ. Em đang lên kế hoạch tập một môn thể thao nhẹ nhàng để tăng cường thể lực, chuẩn bị cho hành trình học tập dài phía trước.

“Em sẽ cố gắng học thật tốt để sau này có thể chăm sóc cho mẹ, ông bà”, nữ sinh chia sẻ.

Trước thành tích của con, bà Mai vừa mừng vừa lo. Mừng vì con gái không phụ công vất vả, lo vì con bệnh tật, còn cả một chặng đường dài phía trước.

Cô Bùi Thị Ngọc Ánh, giáo viên chủ nhiệm lớp 9 của Quỳnh Mi, chia sẻ: Hoàn cảnh gia đình khó khăn, em lại thường xuyên đau ốm nhưng chưa bao giờ nản chí. Suốt nhiều năm liền, Mi luôn là học sinh nằm trong tốp đầu của trường. Dù vậy, em rất khiêm tốn, năng nổ tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè trong học tập. Những năm qua, khi có học bổng hay nhà hảo tâm hỗ trợ, nhà trường đều ưu tiên dành cho em.

“Trước kỳ thi, tôi tin Quỳnh Mi sẽ trở thành thủ khoa của Trường THPT Trần Quang Diệu. Nhưng khi biết em là thủ khoa của tỉnh, tôi thật sự vui và tự hào. Những cố gắng, nỗ lực của Mi đã được đền đáp xứng đáng”, cô Ngọc Ánh nói.

Dung Nguyễn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thu-khoa-vao-lop-10-va-hanh-trinh-tu-mai-nha-20m2-den-uoc-mo-cong-nghe-post739129.html