Gieo hạnh phúc từ những điều tử tế
Không chỉ xây dựng một mái ấm bình yên, hạnh phúc có những gia đình còn chọn cách cùng nhau sẻ chia với cộng đồng. Từ những việc làm lặng lẽ, họ gieo mầm yêu thương cho bao người khác và cho thế hệ tiếp nối.

Từ mái ấm nhỏ, gia đình chị Hạnh gieo những hạt mầm yêu thương đến cộng đồng qua những chuyến xe thiện nguyện
"Người giữ lửa" hành trình cho đi
Trưa nắng miền Trung gay gắt, tại sảnh Bệnh viện Đa khoa Khu vực Miền núi phía Bắc Quảng Nam, gia đình chị Tào Thị Mỹ Hạnh (SN 1980) vừa tất bật khép lại buổi phát cơm từ thiện. Những phần ăn nóng hổi được trao tận tay bệnh nhân nghèo, đổi lại là những nụ cười nhẹ nhõm.
Gần 3 thập kỷ qua, với nhiều người dân ở xã Thu Bồn (TP Đà Nẵng), cái tên Mỹ Hạnh luôn gắn với những chuyến xe chở đầy quà tặng cho người khó khăn, những suất học bổng đầu năm học hay những phần cơm ấm lòng nơi bệnh viện... Nhưng với chị, đó chỉ đơn giản là “việc nên làm khi mình còn có thể giúp người khác”.

Những suất cơm nghĩa tình được chị Hạnh (áo đỏ) trao tận tay, gửi gắm sự sẻ chia cho các bệnh nhân
Ít ai biết hành trình thiện nguyện ấy bắt đầu từ khi chị còn là sinh viên. Những năm tháng tham gia hoạt động Đoàn - Hội, chị từng đứng lớp xóa mù chữ cho trẻ khiếm thính. Khi ấy, chị chỉ nghĩ giản dị: Giúp được gì thì giúp. Nhưng chính từ những buổi dạy học ấy, hạt mầm yêu thương đã nảy nở và theo chị suốt nhiều năm sau.
Năm 2010, chị chính thức tham gia Hội Chữ thập đỏ xã Duy Hòa (nay là xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng), trở thành cầu nối cho những tấm lòng nhân ái. Những chuyến thiện nguyện về vùng sâu, vùng xa, những đợt hỗ trợ khẩn cấp, hay chương trình “Tiếp sức đến trường” dần trở thành hoạt động quen thuộc.

Mỗi mùa tựu trường, chị Tào Thị Mỹ Hạnh lại tiếp sức đến trường, trao gửi yêu thương và chắp cánh ước mơ cho học sinh khó khăn
Điều khiến nhiều người nể phục không chỉ là sự nhiệt tình mà còn ở cách chị làm việc minh bạch, rõ ràng. Mỗi chương trình đều được công khai thu - chi, lưu giữ hình ảnh, báo cáo với địa phương. Nhờ vậy, bạn bè, người thân và những người con xa quê luôn tin tưởng đồng hành.
Không ít lần, khi nguồn vận động chưa đủ, chị bỏ tiền túi để bù thêm. Với chị, điều quan trọng là niềm tin của người cho và hy vọng của người nhận. “Họ tin mình thì mình phải cố gắng làm sao giúp được người khó khăn”, chị Hạnh chia sẻ.

Những chuyến thiện nguyện của gia đình chị Hạnh luôn có sự đồng hành, góp sức của nhiều tấm lòng trong cộng đồng
Mái ấm của chị cũng là nơi mở rộng vòng tay với những phận đời kém may mắn. Hơn 2 năm nay, gia đình đón hai chị em gái từ vùng cao Nông Sơn về sống cùng. Em nhỏ được nuôi ăn học đến hết lớp 12, em lớn được hỗ trợ công việc và chỗ ở ổn định.
Với Tăng Thị Thúy Phương (SN 2007), 12 năm liền là học sinh giỏi, cơ duyên gặp “mẹ Hạnh” là bước ngoặt lớn. “Em không nghĩ mình may mắn đến vậy. Nhờ mẹ, em được tiếp tục đi học và nuôi ước mơ. Em sẽ cố gắng sống tử tế như mẹ đã dạy”, Phương xúc động.
Gia đình là điểm tựa của sẻ chia
Điều đặc biệt ở gia đình chị Hạnh là mọi thành viên đều xem việc giúp người như một phần của cuộc sống.
Người bạn đồng hành thầm lặng của chị là anh Hồ Vũ Đông (SN 1978), giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong. Gần 30 năm qua, anh không chỉ là chỗ dựa trong gia đình mà còn là “tài xế đặc biệt” trong mọi chuyến thiện nguyện.

Anh Hồ Vũ Đông đồng hành cùng vợ trong các chuyến thiện nguyện, lặng lẽ làm "tài xế" kiêm nhiệm công tác "hậu cần"
“Nhiều người bảo cuối tuần sao không nghỉ ngơi. Nhưng mình là nhà giáo, mình muốn làm gương cho con và học sinh. Thấy bà con nhận bát cơm nóng, suất mì bún đầy mà cười, cái mệt tan hết. Với mình, hạnh phúc là được đồng hành cùng gia đình trên hành trình cho đi”, anh Đông chia sẻ.
Gia đình anh Đông, chị Hạnh thường xuyên hỗ trợ nhà trường trong các hoạt động giúp đỡ học sinh khó khăn, đặc biệt là dịp đầu năm học. Riêng anh Đông nhiều lần tự bỏ tiền túi tặng quà cho học sinh nghèo. Đó là tình cảm rất đáng trân quý!"
Thầy Trần Phạm Diệu, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong
Hai người con là Hồ Vũ Quang Huy (sinh viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng) và Hồ Vũ Huy Hoàng (học sinh lớp 12) cũng lớn lên trong không khí sẻ chia ấy. Từ nhỏ, các em đã theo mẹ lên vùng cao, vào bệnh viện, tham gia phát quà, nấu cơm từ thiện.

Gia đình chị Mỹ Hạnh cùng nhau đồng hành trong mỗi chuyến thiện nguyện, sẻ chia yêu thương, hạnh phúc từ những điều giản dị
Trong chuyến đi lần này, cả hai đều thành thục từ việc chia suất ăn đến hỏi thăm bệnh nhân. Huy Hoàng nói: “Ban đầu là tò mò, sau thành thói quen và giờ là trách nhiệm. Mẹ dạy tụi con rằng tri thức giúp đổi đời, nhưng lòng nhân hậu mới giúp mình sống có giá trị”.
Hiện nay, dù không còn giữ chức vụ trong Hội Chữ thập đỏ, chị Hạnh vẫn duy trì các hoạt động dưới hình thức cá nhân và nhóm nhỏ mang tên “Bếp Chữ thập đỏ Duy Hòa”. Từ hỗ trợ người khó khăn, tìm kiếm người mất tích đến trao quà Tết cho người nghèo, mọi việc vẫn diễn ra lặng lẽ...

“Bếp Chữ thập đỏ Duy Hòa" vẫn đều đặn giữ ấm yêu thương để gia đình chị Hạnh và những tấm lòng thiện nguyện cùng nhau sẻ chia với người khó khăn
Trong nhóm bếp cơm ấy có khoảng 20 thành viên cùng chị tham gia, các suất ăn từ thiện được nấu định kỳ để gửi đến các bệnh nhân trong bệnh viện địa phương. Gia đình chị còn phối hợp với Hội LHPN xã tổ chức “chợ 0 đồng”, giúp người nghèo tiếp cận nhu yếu phẩm miễn phí...
Khi được hỏi về hành trình gần 30 năm, chị Hạnh chỉ cười: “Chị thấy mình làm vẫn chưa thấm tháp gì so với nhiều người”.

Chuyến xe số 678 và hành trình bền bỉ lan tỏa yêu thương của gia đình chị Tào Thị Mỹ Hạnh đến với những hoàn cảnh khó khăn
Sự khiêm nhường ấy khiến những việc làm của gia đình chị càng trở nên đáng trân quý. Khi gia đình chọn sống tử tế và gieo yêu thương đến thế hệ sau, hạnh phúc không chỉ ở lại trong mái ấm của họ mà còn lan tỏa đến rất nhiều cuộc đời khác.
Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/gieo-hanh-phuc-tu-nhung-dieu-tu-te-238260317193231619.htm











