Gieo hạt giống lành, cho đời quả ngọt: Bài 1: Trường Văn hóa Công an Nhân dân V (TPHCM) chắp cánh cho những ước mơ
Nếu được chọn cho mình một nơi sinh ra thì hẳn ai cũng có một điểm tựa bình yên và hạnh phúc, nhưng xã hội nào cũng có những phận đời kém may mắn, mà thiệt thòi nhất là những đứa trẻ. Tính nhân bản của một xã hội văn minh thực sự là đủ bao dung và giang rộng vòng tay đón lấy, nâng đỡ những người yếu thế, để không một ai bị bỏ lại phía sau.
Bắt nguồn từ tinh thần nhân ái của dân tộc, tại Hội nghị Đảng ủy Công an (CA) Trung ương năm 2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu Bộ CA chủ động, tích cực triển khai hỗ trợ đối với người yếu thế, trong đó có "trẻ em bị bỏ rơi, người có hoàn cảnh neo đơn", góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Trên cơ sở đó, Đảng ủy CA Trung ương ban hành Đề án số 01-ĐA/ĐUCA ngày 15/5/2026 về tổ chức các Trường Văn hóa Công an Nhân dân (CAND), xác định trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, trẻ cá biệt, các em đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách cùng học sinh (HS) quốc tế là trung tâm của mô hình giáo dục đặc thù này.

Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM - thay mặt Thành ủy TPHCM tặng hoa chúc mừng nhà trường
Đến nay đã có 6 trường Văn hóa CAND được thành lập tại Thái Nguyên, Đắk Lắk, Cần Thơ, Tây Ninh, TPHCM, Nghệ An. Việc ra đời các trường Văn hóa CAND lần đầu tiên ghi vào lịch sử giáo dục Việt Nam một hệ thống đào tạo đặc biệt, thể hiện trách nhiệm của lực lượng CAND, sẵn sàng xung kích trên mặt trận khó khăn nhất để phục vụ Nhân dân, phụng sự Tổ quốc, trở thành lực lượng "kỷ luật nhất - trung thành nhất - gần dân nhất".
Ngày khai giảng năm học 2026 - 2027 đến với hàng triệu HS cả nước cũng như mọi năm. Nhưng ở TPHCM, ngày 05/9 năm nay còn mang ý nghĩa khác khi một ngôi trường vừa ra đời không chỉ để dạy chữ, mà trở thành điểm tựa cho những đứa trẻ chưa từng có một mái ấm trọn vẹn: Trường Văn hóa Công an Nhân dân V, đóng tại số 15 đường Trường Chinh, phường Bà Rịa, TPHCM, trong khuôn viên trụ sở CA tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.
Trường Văn hóa CAND V không tuyển sinh theo cách một ngôi trường công lập thông thường vẫn làm, đối tượng nhà trường hướng đến là con em gia đình chính sách, trẻ mồ côi, những em bị bỏ rơi, trẻ thuộc diện bảo trợ xã hội và các em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.


Ban Giám đốc Công an TPHCM, lãnh đạo nhà trường cùng các em học sinh dâng hương nữ Anh hùng LLVTND Võ Thị Sáu
Ấm áp tình thương
Sáng 05/9/2026, nắng vàng ươm rải khắp sân trường. Giữa hàng trăm em HS xúng xính trong bộ đồng phục còn thơm mùi vải mới, L.V.T - cậu học trò lớp 4 đứng thẳng người, mắt sáng lên khi bày tỏ ước mơ lớn lên sẽ trở thành chiến sĩ CA. Giấc mơ vừa ươm mầm ấy của em sẽ được vun đắp trong vòng tay ấm áp của các cô chú CA - những thầy cô sẽ đồng hành cùng các em trong suốt hành trình đến khi trưởng thành.
Mỗi cái tên trong danh sách trúng tuyển là một số phận. Em T.K.D, học lớp 8, trước ngày về đây từng sống tại Mái ấm Thiện Duyên ở Củ Chi. Hai anh em D.A.T và người anh học lớp 5, nhà ở xã Ngãi Giao, được cha mẹ gửi vào trường với hy vọng các con có một môi trường ổn định để trưởng thành. Em Đ.G.B, học lớp 3, nhà ở Bình Phước cũ, nay thuộc TP. Đồng Nai, đã vượt quãng đường xa để có mặt trong ngày khai giảng, gương mặt không giấu nổi niềm vui vì được đến học tập, sinh hoạt trong ngôi trường mới ấm áp tình yêu thương. Không em nào giống em nào, nhưng tất cả đều tìm thấy ở đây cơ hội được học tập, rèn luyện và trên hết là được chăm sóc, sẻ chia...
Chỉ hơn tháng trước, nơi đây còn là trụ sở cơ quan CA, nằm trên khu đất rộng gần 57.000m² sau khi CA tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) sáp nhập vào Công an TPHCM. Chỉ trong 45 ngày, dưới sự trực tiếp khảo sát và chỉ đạo của Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc CATP, cơ sở ấy đã được cải tạo thành ngôi trường liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông. Tòa nhà rộng lớn trở thành Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông nội trú Văn hóa Công an Nhân dân V, nằm trong hệ thống mạng lưới trường học đặc thù mà Bộ CA đang xây dựng trên cả nước.
Chỉ 45 ngày - toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã hoàn tất việc di dời nhiều trang thiết bị cùng hồ sơ, tài liệu, luân phiên làm việc ngày đêm để hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ, bởi tất cả đều hiểu rằng mỗi ngày trôi qua có những đứa trẻ đang chờ một mái ấm để được chở che, học tập và yêu thương.
Năm học đầu tiên, trường dự kiến đón 890 HS từ lớp 1 đến lớp 10, học tập trong 88 phòng, mỗi phòng rộng hơn 50m², trang bị bảng thông minh, màn hình cảm ứng... Thư viện hơn 170m², 3 phòng vi tính, phòng thí nghiệm, phòng khoa học, khu nội trú và nhà công vụ đều đã sẵn sàng đón các em. Học sinh thuộc diện chính sách được hỗ trợ 100% chi phí học tập, ăn ở nội trú - sự chu đáo không dừng ở việc dạy học, mà còn bảo đảm cho các em một cuộc sống ổn định để yên tâm "ở lại" và "bám trường".
Từ kế hoạch ban đầu chỉ tuyển sinh ở khu vực TPHCM, dựa trên tình hình thực tế CATP đã đề xuất và được sự chấp thuận của Bộ CA cho phép mở rộng đối tượng tuyển sinh Trường Văn hóa CAND đối với trẻ em là người Kinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, địa bàn tuyển sinh cũng mở rộng sang TP. Đồng Nai và tỉnh Khánh Hòa.

Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM - thăm hỏi các em học sinh
Tiếng trống khai trường thay cho lời hứa
Buổi lễ khai giảng diễn ra trong không khí trang trọng nhưng đong đầy cảm xúc, với sự tham dự của các em HS cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên và lãnh đạo CATP, do Trung tướng Mai Hoàng chủ trì. Trước giờ khai giảng, Ban Giám đốc CATP cùng lãnh đạo nhà trường và các em HS đã đến dâng hương nữ Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Võ Thị Sáu. Trung tướng Mai Hoàng thay mặt Thành ủy TPHCM tặng hoa chúc mừng nhà trường, đội ngũ cán bộ, thầy cô giáo.
Đồng chí Giám đốc CATP cũng dành thời gian thăm hỏi, ân cần trò chuyện, vui chơi cùng các em HS - hình ảnh giản dị nhưng nói lên nhiều điều về khoảng cách đã được xóa bỏ giữa người đứng đầu lực lượng CA của một siêu đô thị với những đứa trẻ vừa nhập trường. Từ nay, thôi không còn nỗi lo giày vò trước cạm bẫy xã hội, không còn nỗi khắc khoải với tương lai mờ mịt... Từ nay, các em đã bước vào ngôi trường ấm áp, đầy đủ tình thương và sự chở che. Từ nay, các em đã là hạt giống lành nhờ sự vun xới, chăm bón đầy yêu thương của Ban Giám đốc Công an TPHCM, các thầy cô và cán bộ nhà trường, chúng ta hoàn toàn tin tưởng một ngày mai không xa cây lành cho trái ngọt.
Đại tá Nguyễn Nguyện Luân - Hiệu trưởng nhà trường - chia sẻ: "Đây là năm học đầu tiên nhà trường đi vào hoạt động nên ai cũng háo hức và quyết tâm". Sự háo hức ấy không chỉ có ở thầy, cô. Em T.K.D bày tỏ mong ước sau này được "trở thành cô giáo", tự đặt cho mình mục tiêu nỗ lực học tập, chấp hành tốt nội quy, tích cực rèn luyện để đạt kết quả cao. Còn L.V.T - cậu học trò lớp 4 ở đầu bài viết - tự tin nói về quyết tâm học thật giỏi để sau này được khoác lên mình bộ sắc phục CAND - ước mơ càng cháy bỏng hơn khi em đang học tập ngay trong chính ngôi trường của lực lượng đã cưu mang mình.
Các em đến đây không chỉ để tìm một chỗ ngồi trong lớp học. Các em tìm thấy một chỗ dựa tinh thần, nơi thầy cô mang quân hàm CAND thực hiện lời hứa sẵn sàng đứng ra làm điểm tựa cho những đứa trẻ chưa kịp có một tuổi thơ trọn vẹn.
Tiếng trống khai trường sáng 05/9 vang lên không chỉ mở ra một năm học mới, đó là nhịp đập đầu tiên của một truyền thống vừa được viết nên: Truyền thống của lòng nhân ái, của tinh thần "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" mà lực lượng CAND đang lan tỏa, vượt ra khỏi phạm vi nhiệm vụ chuyên môn thường thấy.
Trong sân trường buổi sáng hôm ấy có những đứa trẻ mới hôm qua còn là "con nuôi", "con đỡ đầu" ở một mái ấm xa lạ, hôm nay đã có thể gọi một nơi là trường của mình, gọi những người mặc sắc phục CA là Thầy, là Cô. Và biết đâu, một ngày không xa, chính các em - như ước mơ của cậu bé L.V.T - sẽ khoác lên vai bộ quân phục ấy, tiếp nối mạch nguồn yêu thương mình từng được nhận.
(Còn tiếp...)
