Gieo nắng ở vùng biên

Tại mảnh đất Hương Lâm, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), Hội đồng hương Nghệ Tĩnh - Học viện Ngoại giao đã có một hành trình Mùa hè Xanh tình nguyện đầy ý nghĩa.

 Hành trình đến mảnh đất Hương Lâm, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) trong chương trình Mùa hè Xanh năm nay, 20 sinh viên Hội đồng hương Nghệ Tĩnh - Học viện Ngoại giao mang theo nhiều hy vọng, nhiều năng lượng cùng thông điệp rất ấm áp với cái tên “Gieo nắng”. Ảnh: HN

Hành trình đến mảnh đất Hương Lâm, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) trong chương trình Mùa hè Xanh năm nay, 20 sinh viên Hội đồng hương Nghệ Tĩnh - Học viện Ngoại giao mang theo nhiều hy vọng, nhiều năng lượng cùng thông điệp rất ấm áp với cái tên “Gieo nắng”. Ảnh: HN

 Theo Hội đồng hương Nghệ Tĩnh - Học viện Ngoại giao, chương trình đã được các thành viên hội đồng hương chuẩn bị kỹ lưỡng từ đầu tháng 5. Tại xã Hương Lâm, hội đã gây quỹ, kêu gọi các nguồn lực và huy động được 60 triệu đồng để xây dựng các công trình thanh niên, trao các phần quà hỗ trợ.

Theo Hội đồng hương Nghệ Tĩnh - Học viện Ngoại giao, chương trình đã được các thành viên hội đồng hương chuẩn bị kỹ lưỡng từ đầu tháng 5. Tại xã Hương Lâm, hội đã gây quỹ, kêu gọi các nguồn lực và huy động được 60 triệu đồng để xây dựng các công trình thanh niên, trao các phần quà hỗ trợ.

 Em Lê Tiến Dũng - Trưởng nhóm Hội đồng hương Nghệ Tĩnh (Học viện Ngoại giao) cho biết, trong 7 ngày đóng quân trên địa bàn, hội đã tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi; mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí. Cùng với đó xây dựng, trao tặng công trình thanh niên đường điện thắp sáng làng quê ở thôn Trường Giang và một công trình tường rào khuôn viên nhà văn hóa ở thôn khó khăn của xã Hương Lâm.

Em Lê Tiến Dũng - Trưởng nhóm Hội đồng hương Nghệ Tĩnh (Học viện Ngoại giao) cho biết, trong 7 ngày đóng quân trên địa bàn, hội đã tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi; mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí. Cùng với đó xây dựng, trao tặng công trình thanh niên đường điện thắp sáng làng quê ở thôn Trường Giang và một công trình tường rào khuôn viên nhà văn hóa ở thôn khó khăn của xã Hương Lâm.

“Xã Hương Lâm mảnh đất vùng biên giới của huyện Hương Khê, nơi đây kinh tế, cuộc sống người dân còn vô vàn khó khăn. Năm nay, 20 bạn trẻ đến đây gieo hạt nắng, gieo những yêu thương của tuổi trẻ nhằm góp một phần sức nhỏ của mình để xây dựng vùng quê. Đây là một hành trình ý nghĩa, giúp bản thân em và các bạn trưởng thành hơn rất nhiều", em Lê Tiến Dũng cho biết.

“Xã Hương Lâm mảnh đất vùng biên giới của huyện Hương Khê, nơi đây kinh tế, cuộc sống người dân còn vô vàn khó khăn. Năm nay, 20 bạn trẻ đến đây gieo hạt nắng, gieo những yêu thương của tuổi trẻ nhằm góp một phần sức nhỏ của mình để xây dựng vùng quê. Đây là một hành trình ý nghĩa, giúp bản thân em và các bạn trưởng thành hơn rất nhiều", em Lê Tiến Dũng cho biết.

 Xuyên suốt 7 ngày đóng quân tại Hương Lâm, điều khiến người dân ở địa phương ấn tượng và mang lại kỷ niệm đẹp cho các em nhỏ ở đây là lớp học tiếng Anh.

Xuyên suốt 7 ngày đóng quân tại Hương Lâm, điều khiến người dân ở địa phương ấn tượng và mang lại kỷ niệm đẹp cho các em nhỏ ở đây là lớp học tiếng Anh.

 Lớp học có 40 bạn học sinh, được học ghép tại một căn phòng mượn của trường Tiểu học Hương Lâm.

Lớp học có 40 bạn học sinh, được học ghép tại một căn phòng mượn của trường Tiểu học Hương Lâm.

“Khi đến đây, em được học hỏi kỹ năng, trau dồi bản thân, giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều. Chuyến hành trình này dẫu có vất vả, nhưng để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong ký ức tuổi trẻ khi được góp sức thực hiện phần việc ý nghĩa trong mùa hè này”, em Nguyễn Huy Thông - sinh viên năm 2, Trường Học viện Ngoại giao chia sẻ.

“Khi đến đây, em được học hỏi kỹ năng, trau dồi bản thân, giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều. Chuyến hành trình này dẫu có vất vả, nhưng để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong ký ức tuổi trẻ khi được góp sức thực hiện phần việc ý nghĩa trong mùa hè này”, em Nguyễn Huy Thông - sinh viên năm 2, Trường Học viện Ngoại giao chia sẻ.

 Mùa hè xanh năm nay, đội tình nguyện tập trung về các địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa.

Mùa hè xanh năm nay, đội tình nguyện tập trung về các địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa.

 Mùa hè xanh không chỉ là cơ hội để các sinh viên được đóng góp một phần sức lực tới cộng đồng mà còn là dịp để rèn luyện bản thân, học hỏi thêm kiến thức, kỹ năng mới, kết nối tình bạn.

Mùa hè xanh không chỉ là cơ hội để các sinh viên được đóng góp một phần sức lực tới cộng đồng mà còn là dịp để rèn luyện bản thân, học hỏi thêm kiến thức, kỹ năng mới, kết nối tình bạn.

 Tại xã Hương Lâm, hội đã gây quỹ, kêu gọi các nguồn lực và huy động được 60 triệu đồng để xây dựng các công trình thanh niên, trao các phần quà hỗ trợ.

Tại xã Hương Lâm, hội đã gây quỹ, kêu gọi các nguồn lực và huy động được 60 triệu đồng để xây dựng các công trình thanh niên, trao các phần quà hỗ trợ.

 Với phương châm “làm dân tin, ở dân thương, đi dân nhớ”, những ngày qua đội tình nguyện đã “bám” địa bàn, cùng nhau ra sức thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa.

Với phương châm “làm dân tin, ở dân thương, đi dân nhớ”, những ngày qua đội tình nguyện đã “bám” địa bàn, cùng nhau ra sức thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa.

Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/gieo-nang-o-vung-bien-post1661289.tpo