Giờ nghỉ trưa ngày vía Thần Tài, nhiều người cầm vàng đi ngoài phố

Vào buổi trưa ngày vía Thần Tài, phố Trần Nhân Tông dòng người nườm nượp đến mua vàng, khiến cho con phố này trở nên đông đúc hơn ngày thường. Nhiều người tranh thủ giờ nghỉ trưa đi mua vàng, cầm vàng rong ruổi trên phố.

Trưa ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng, "phố vàng" Trần Nhân Tông (Hà Nội) đông đúc hơn hẳn trước đó vài giờ.

Cảnh xếp hàng chờ đến lượt vào mua vàng lại tiếp diễn. Số lượng khách đổ về tuyến phố này bắt đầu đông lúc 10h và đông nhất từ 11h30.

11h30 là thời điểm nghỉ trưa, dân công sở, giới văn phòng cũng tranh thủ đi mua vàng khiến bầu không khí "phố vàng" rất nhộn nhịp.

Quanh tuyến phố, không khó để thấy nhiều người cầm vàng vừa mua đi bộ dọc các phố.

Chị Đỗ Thị Bảo Hoa (làm việc tại quận Hoàn Kiếm) bỏ ăn trưa để đi mua vàng lấy may. "Tôi đi làm, tranh thủ buổi trưa mới cùng đồng nghiệp ra mua vàng. 10 năm nay tôi đều mua vàng vào ngày vía Thần Tài để lấy may", chị Hoa tâm sự.

Số lượng khách đến giao dịch tăng cao, các nhân viên cửa hàng phải làm việc qua trưa.

Ghi nhận của VietNamNet, các cửa hàng kinh doanh vàng luôn trong cảnh có vài chục người đứng chờ thanh toán tiền.

Đa phần khách hôm nay chọn mua số lượng vàng nhỏ để lấy may trong ngày vía Thần Tài.

Chị Chi (váy đen) mua vàng để tặng. "Tôi tranh thủ buổi trưa ra mua 2 chỉ vàng tặng người thân, mong rằng xin vía Thần Tài vào ngày này sẽ giúp cho những ai được tặng sẽ gặp may mắn, tài lộc", chị nói.

Để phục vụ lượng khách hàng đang tăng cao, một số cửa hàng còn phục vụ nước và bánh.

Chí Hiếu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/gio-nghi-trua-ngay-via-than-tai-nhieu-nguoi-cam-vang-di-ngoai-pho-2250421.html