Giỗ Tổ Hùng Vương (chùm thơ)
Vanhoavaphattrien giới thiệu chùm thơ 'Giỗ Tổ Hùng Vương' của tác giả Trần Phương Hồng Điểu.

Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng hằng năm đón hàng triệu đồng bào về dâng hương, tưởng niệm các Vua Hùng
Huyền vi một bọc trăm con
Ngàn năm huyết mạch vẫn còn vẹn nguyên
Cha xuống biển, Mẹ lên miền
Chia dòng máu đỏ nối liền nước non.
Vua Hùng dựng nghiệp trường tồn
Nghìn thu công đức núi non tạc hình
Mở mang bờ cõi khai minh
Cháu con tiếp bước giữ bình trị an.
Tựa vào gốc rễ bản ân
Tâm không xoay chuyển giữa trần bao la
Nghĩa nhân tạc dáng sơn hà
Ơn sâu tổ phụ - đạo nhà tựa nương.
Con về gạn đục khơi gương
Cúi đầu bái tạ linh đường tỏa hương
Soi mình một kiếp đời thường
Khơi dòng tâm thức, tìm đường chân nguyên.
Mạch nguồn chảy mãi vô biên
Sáng soi trí đức nối liền sắc không
Về đây gột rửa sạch lòng
Tu thân tích thiện giữa vòng tử sinh.
Trở về tự tính quang minh
Dựng xây nước Việt hiển vinh giống dòng
Giữ tâm tĩnh giữa bụi hồng
Viết tiếp trang sử rạng Hồng nước Nam.
2. GIỖ TỔ THÁNG BA
Tháng Ba con hướng Đền Hùng
Nơi xây nền móng, rạng vùng trời Nam
Khai văn, dựng nghiệp gian nan
Hồn thiêng hội tụ, trấn an sơn hà.
Dòng đời dẫu có phong ba
Chữ "Ân" tiên tổ trong ta soi đường
Tháng Ba tìm lại cội nguồn
Soi tâm, định ý, thấu tường căn nguyên.
Lòng thành thắp nén tâm hương
Giữ tâm bất biến, vững đường dấn thân
Đời dù vạn nẻo xoay vần
Vững tay chèo lái, vượt tầng bão giông.
Khắc ghi một bọc Tiên Rồng
Thương người cốt nhục, mặn nồng nghĩa nhân
Đồng bào hai chữ tương thân
Sẻ chia hoạn nạn, muôn phần vì nhau.
Cùng chung huyết mạch thâm sâu
Kề vai sát cánh, bắc cầu vinh quang
Thái bình, bản lĩnh vững vàng
Dựng xây đất nước, vẻ vang Lạc Hồng.
Vươn từ gốc sạch, tâm trong
Giữ lòng tĩnh tại, giữa dòng chuyển lay
Khí thiêng vận hội về đây
Nước vươn vạn đại, vững xây cơ đồ.
3. CỘI NGUỒN
Mười phương cùng hướng dải sơn hà,
Nghĩa Lĩnh ngàn năm rạng bóng Cha
Một bọc đồng bào chia vạn nẻo,
Trăm dòng huyết mạch kết đài hoa.
Tâm hương chạm thấu hồn sông núi,
Chén rượu nồng thơm đất Tổ nhà
Chẳng phải kiếm tìm xa vạn dặm,
Hùng thiêng hiển hiện giữa lòng ta.
Muôn phương chia nhánh vẫn chung tông,
Gốc vững ngàn năm giữ đất hồng
Dẫu cuộc xoay vần bao biến động,
Vẫn hòa một nhịp máu Tiên Rồng.
Nghìn năm tiếp nối chung hình bóng,
Vạn bến trùng khơi hợp một dòng
Rũ sạch ưu phiền niềm riêng lẻ,
Mạch nguồn tiên tổ rạng non sông.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/gio-to-hung-vuong-chum-tho-a32961.html











