Giới thiệu cuốn sách hồi ức 'Không chiến'
Ngày 17-10, tại Hội trường Bảo tàng Phòng không-Không quân (PK-KQ), Đại tá, phi công, Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân Nguyễn Văn Nghĩa phối hợp với Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tổ chức giới thiệu cuốn sách hồi ức 'Không chiến'.
Dự buổi giới thiệu sách có Thượng tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó tư lệnh Quân chủng PK-KQ và các đồng chí tướng lĩnh quân đội, anh hùng LLVT nhân dân, phi công, cựu chiến binh…

Đại tá Nguyễn Văn Nghĩa phát biểu tại buổi giới thiệu sách.
Cuốn hồi ức “Không chiến” dày hơn 800 trang được Đại tá Nguyễn Văn Nghĩa dày công biên soạn trong suốt 3 năm. Tác phẩm được chia thành 5 phần: Ước mơ tuổi học trò; Những năm tháng trên đất nước Nga Xô-viết; Không quân nhân dân Việt Nam – cái nôi cho tôi trưởng thành; Không chiến; Làm chủ máy bay chiến lợi phẩm, tham gia Chiến dịch biên giới Tây Nam và nhiệm vụ quốc tế giúp cách mạng Campuchia. Qua cuốn sách, tác giả đã đem tới bạn đọc những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của mình, đặc biệt là quãng thời gian làm “Lính bay”, tham gia vào những trận không chiến nảy lửa, cam go trước lực lượng Không quân nhà nghề đế quốc Mỹ, bảo vệ bầu trời bình yên của Tổ quốc.

Bìa cuốn sách hồi ức "Không chiến".
Phát biểu tại buổi giới thiệu sách, Thượng tướng Phạm Thanh Ngân chúc mừng Đại tá Nguyễn Văn Nghĩa, đồng thời khẳng định: Cuốn hồi ức “Không chiến” có chủ đề tư tưởng tốt, có ý nghĩa giáo dục tinh thần yêu nước, xây dựng ý chí chiến đấu cho bộ đội PK-KQ. Tác giả đã tái hiện sinh động những trận không chiến nảy lửa của các lớp phi công; đặc biệt là phi công đoàn bay Khóa 3 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tác phẩm còn là sự tri ân sâu sắc những người có công gây dựng sự nghiệp cho tác giả, tri ân sự hy sinh xương máu của biết bao đồng đội để đất nước có ngày hòa bình, thống nhất hôm nay.
Đại tá, phi công, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Nghĩa sinh năm 1946 tại Quảng Ngãi, nguyên quán tại Hà Nam. Ông là phi công đầu tiên của Không quân nhân dân Việt Nam lái máy bay MiG-21 bắn rơi máy bay Mỹ trong Chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tháng 12-1972. Với thành tích bắn rơi 5 chiếc máy bay địch, bắn trọng thương 1 chiếc khác, năm 1973, ông vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.