Ngân vang tiếng hát ở Trường Sa
Trong hành trình đến với Trường Sa của đoàn công tác số 14, ngoài những món quà thiết thực gửi tặng quân và dân trên các đảo, không thể không nhắc đến những món quà tinh thần của Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng gửi tặng lính đảo. Những tiết mục múa, hát bằng cả trái tim của các ca sĩ, vũ đoàn ở nơi đầu sóng, ngọn gió đã góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Trường Sa hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Hát bằng cả trái tim
Sau gần 2 ngày lênh đênh trên biển, Tàu Kiểm ngư 491 có mặt ở điểm đến đầu tiên là đảo Song Tử Tây. Khi mọi người chuẩn bị hành trang lên thăm đảo, các thành viên của Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng lại tất bật chuẩn bị các vật dụng, thiết bị âm thanh, nhạc cụ, trang phục để có buổi biểu diễn ấn tượng nhất dành tặng cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo. Với sự hỗ trợ của các chiến sĩ, các thành viên Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng đã nhanh chóng tạo dựng sân khấu ngay dưới những tán dừa, bàng vuông, phong ba rợp bóng mát, chuẩn bị cho buổi giao lưu văn nghệ với lính đảo. Giữa trùng khơi bao la, tiếng hát của các ca sĩ cất lên da diết. Xen lẫn tiếng hát là tiếng vỗ tay vang xa, hòa vào tiếng sóng biển rì rào. Các thành viên trong đoàn cùng cán bộ, chiến sĩ nắm chặt tay nhau đi vòng tròn theo nhịp điệu của bài hát. Mới trước đó thôi, họ còn là những người xa lạ, nhưng chỉ trong phút chốc đã thành quen thuộc như người một nhà. Các chiến sĩ trẻ cùng lên sân khấu, “khuấy đảo” hết mình với các ca sĩ, vũ đoàn để chương trình càng thêm vui nhộn.

Các em học sinh ở đảo Trường Sa cũng tham gia giao lưu múa hát.
Đến các đảo: Đá Thị, Cô Lin, Len Đao, Sinh Tồn, Trường Sa, Đá Tây và Nhà giàn DK-1 những ngày sau đó, các ca sĩ, diễn viên của Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng vẫn “cháy” hết mình. Ở mỗi điểm đảo, mọi người có khoảng 2 giờ để thăm hỏi, động viên và giao lưu văn nghệ với lính đảo. Do đó, ai cũng đều cố gắng để hát được nhiều nhất, có giọng hát hay nhất, ngọt ngào nhất gửi tặng quân và dân trên các đảo. Tuy thời gian không nhiều, nhưng 10 thành viên Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng đã cố gắng trình diễn được 20 tiết mục múa, hát ở mỗi đảo. Đáp lại tình cảm đó, những bông hoa được làm bằng con ốc biển hay cây bàng vuông mới ươm được lính đảo gửi tặng cho các thành viên của đoàn. Đứng trên sân khấu biểu diễn xong bài hát “Tình yêu người lính”, ca sĩ Hà Thục Uyên đã không kìm được nước mắt: “Tôi đã đứng trên sân khấu với hàng nghìn khán giả, nhưng được đứng trên sân khấu giữa Trường Sa, dưới cột mốc chủ quyền biểu diễn rất đặc biệt. Ở nơi đảo xa, các chiến sĩ hải quân và nhân dân trên đảo dù cuộc sống vẫn còn nhiều gian nan, vất vả, nhưng mọi người luôn tràn đầy nhiệt huyết. Giữa trùng khơi mênh mông với nắng và gió, các anh vẫn hiên ngang, kiên cường như những cây phong ba, cây bão táp. Chính vì vậy, tôi đã “cháy” hết mình, hát bằng cả trái tim, mang tình cảm từ tận đáy lòng mình gửi đến các anh”.

Giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1.
Thêm yêu biển, đảo quê hương
Với ca sĩ Hoài Thương, đây là lần thứ 7 cô đến với Trường Sa. Đó cũng là cái duyên, là tình yêu chân thành của cô với những người lính đảo. Ca sĩ Hoài Thương chia sẻ: “Mỗi lần đến Trường Sa đều mang lại cho tôi những cung bậc xúc cảm rất riêng. Đặc biệt, được giao lưu văn nghệ, hát cùng các chiến sĩ hải quân ngay bên cột mốc chủ quyền là vinh dự lớn đối với tôi. Trường Sa luôn là một nơi thật đặc biệt trong trái tim tôi. Ngay từ lần đầu tiên đến với Trường Sa, hình ảnh về những cán bộ, chiến sĩ ngày đêm canh giữ biển, đảo của Tổ quốc đã luôn khắc sâu trong tôi. Mỗi lần ra thăm đảo, tôi càng hiểu biết hơn về sự gian khổ của người lính và càng yêu biển, đảo quê hương Việt Nam hơn. Vì thế, trước khi ra Trường Sa, chúng tôi đã tập luyện, chuẩn bị rất kỹ các tiết mục và khi tới đảo, chúng tôi luôn nỗ lực hát bằng cả trái tim để gửi tặng quân và dân trên các đảo”.

Ca sĩ Hoài Thương giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Thị.
Ca sĩ trẻ Mỹ Ngân tâm sự: “Đây là lần đầu tiên tôi được ra thăm và hát ở Trường Sa. Ngày đầu bước chân lên tàu, tôi rất hồi hộp và háo hức, chỉ mong thật nhanh tới lúc được ra các điểm đảo, nhà giàn. Và khi đến nơi rồi, tôi lại mong sao thời gian chậm lại để có thể ở lại giao lưu, đem lời ca, tiếng hát gửi tặng các chiến sĩ lâu hơn nữa. Nếu có thêm cơ hội đem tình cảm, lời ca tiếng hát đến với Trường Sa lần nữa, tôi luôn sẵn sàng”.

Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây.
Đại tá Ngô Đình Xuyên - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân cho biết, mỗi năm, Trường Sa đón hàng chục đoàn công tác ra thăm, làm việc. Mỗi đoàn đến với Trường Sa, ngoài mang hơi ấm, tình cảm đất liền còn mang theo lời ca, tiếng hát để giao lưu cùng lính đảo. Trong chuyến công tác số 14 lần này, các ca sĩ, diễn viên Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng đã cống hiến, biểu diễn hết mình để gửi tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo. Mong rằng, hơi ấm, tình cảm, tiếng hát mang theo từ đất liền luôn mãi vang vọng nơi đảo xa…
VĂN GIANG
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202505/ngan-vang-tieng-hat-o-truong-sa-20d54d8/