Giới thiệu loạt phim tài liệu đặc biệt Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Hướng tới kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), Media 21 công chiếu hai dự án phim tài liệu đặc biệt 'Trỗi dậy' do đạo diễn Trần Vũ Anh thực hiện và 'Hành trình vì hòa bình' do đạo diễn Nguyễn Hải Phong thực hiện.

Phim tài liệu “Hành trình vì hòa bình”.

Phim tài liệu “Hành trình vì hòa bình”.

Các bộ phim dự kiến sẽ được phát sóng trên nhiều kênh truyền hình thiết yếu quốc gia và các hạ tầng số của Media 21.

Phim tài liệu “Trỗi dậy” kể câu chuyện lịch sử về ngôi trường Nguyễn Văn Trỗi miền nam được thành lập từ tháng 10/1965.

Năm 1965 Trung ương Cục miền nam quyết định thành lập Trường Nguyễn Văn Trỗi nội trú ở chiến khu Tây Ninh để nuôi dạy con các đồng chí cán bộ trung, cao cấp đang công tác và chiến đấu ở miền nam, con các đồng chí đã hy sinh hoặc đang bị tù đày. Trung ương Cục giao cho nhà trường nhiệm vụ: “không chỉ truyền đạt kiến thức văn hóa cho học sinh mà còn phải đào tạo các cháu trở thành những con người vừa hồng vừa chuyên: sống vì lý tưởng cao đẹp của dân tộc, biết yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, học tập tốt, lao động giỏi”.

Chiến tranh ngày càng ác liệt, từ khoảng cuối năm 1967 nhà trường vừa dạy, học vừa xây cứ, liên tục xây cứ - chuyển cứ. Trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968, cùng với các cơ quan Trung ương Cục, nhà trường cử 3 đợt cán bộ, nhân viên, giáo viên và học sinh tham gia chiến dịch X4 đi dân công tải đạn.

Năm 1970 trong trận càn Đông Dương, tại căn cứ dự phòng ở Romiahek thuộc tỉnh Svey Rieng, giặc vây tứ bề bằng biệt kích, thám báo, máy bay, pháo kích, xe tăng… với mục đích “tiêu diệt mầm mống cộng sản”.

10 giờ tối 10/5/1970, trường bị pháo kích làm 1 giáo viên, 3 nhân viên và 7 học sinh hy sinh.

Sau hiệp định Paris (1/1973), Đảng ủy Dân Chính Đảng Trung ương Cục miền nam được giao nhiệm vụ tổ chức lại Trường Nguyễn Văn Trỗi (Nguyễn Văn Trỗi nhỏ), tập trung nhân sự, xây dựng cơ sở vật chất trường tại Trảng Tà Sia - Xa Mát (Tân Biên - Tây Ninh). Đầu năm 1974, Trường đã đón các em học sinh là con em của cán bộ, con liệt sĩ về trường để học tập.

Sau 30/4/1975, trường về tiếp quản trường Quản giáo Thủ Đức nay là Đại học Ngân hàng Thủ Đức, đón các bạn học sinh trường Việt Kiều B8 và các bạn học sinh Trường Học sinh miền nam số 2 ở miền bắc về cùng học chung.

Cuối năm 1976 Trường giải thể, các bạn con liệt sĩ được chuyển sang học tại trường Lý Tự Trọng – Tân Bình, một số học sinh lớn được chuyển sang học nghề tại trường Cao Thắng, một số khác chuyển sang trường Bổ túc Công Nông, số còn lại được đón về gia đình tiếp tục đi học.

Qua những thước phim tự sự, tác phẩm tái hiện một thời kỳ gian khổ nhưng rạng rỡ lý tưởng của những “hạt giống đỏ” giữa lòng chiến khu R.

Điểm khác biệt của bộ phim là những lát cắt về góc khuất tâm hồn và những câu chuyện nhân văn chưa từng được nhắc tới qua hệ thống phỏng vấn độc quyền. Theo đạo diễn Trần Vũ Anh, bộ phim tài liệu chứa đựng những phỏng vấn sâu sắc từ gần 20 nhân chứng của trường Trỗi để khai thác những câu chuyện riêng, có ý nghĩa và ít được đề cập tới.

Bộ phim sẽ mang đến cho khán giả một hành trình cảm xúc mãnh liệt để thấu hiểu sức mạnh của một môi trường giáo dục đặc biệt - nơi dạy con người ta biết dùng yêu thương để đáp lại hận thù.

Phim tài liệu “Hành trình vì hòa bình” được sản xuất dựa trên hồi ký “Hành trình vì hòa bình” của cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Bộ phim là hành trình đi tìm đáp án cho những câu hỏi: Tại sao Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình? Và điều gì đứng sau những quyết định chiến lược đó? Đó là một hành trình bắt đầu từ quá khứ, soi chiếu hiện tại và mở ra tương lai của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trên trường quốc tế.

Tác phẩm giúp khán giả hiểu về nguồn gốc ra đời của lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam và hành trình vượt qua những trăn trở về tư duy chiến lược, qua đó thể hiện mong muốn xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, đóng góp cho hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới. Theo đạo diễn Nguyễn Hải Phong: “Phía sau hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam là một hành trình tháo gỡ rào cản trong tư duy, đối diện với những câu hỏi không dễ trả lời. Và hơn hết, đó là lựa chọn mang tính bước ngoặt – không chỉ cho một lực lượng, mà cho cả tầm nhìn của một quốc gia”.

Không khô cứng trong những con chữ hay những mốc sự kiện, dòng chảy câu chuyện được dẫn dắt bằng chính ký ức và trải nghiệm của những người trong cuộc – những người đã trực tiếp tham gia vào quá trình hoạch định, chuẩn bị và triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình. Chính họ là những nhân chứng sống, mang đến góc nhìn chân thực, nhiều chiều, vượt ra ngoài những ghi chép mang tính hành chính hay tổng kết. “Chỉ những người trực tiếp nghiên cứu nội dung liên quan đến gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc mới hiểu được. Cho nên ngay cả những người cấp cao cũng đã có những ý kiến rất khác”, Thượng tướng Võ Văn Tuấn chia sẻ trong bộ phim.

Chính vì vậy, việc lựa chọn con đường tham gia gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc không chỉ là một bước đi đối ngoại, mà còn là kết tinh của quá trình thống nhất ý chí, tầm nhìn và bản lĩnh chính trị. Và cũng từ những trăn trở, khác biệt ban đầu ấy, hành trình của những “mũ nồi xanh” Việt Nam càng trở nên đáng trân trọng – bởi nó được khởi đầu không phải từ sự dễ dàng, mà từ những suy tư sâu sắc vì lợi ích lâu dài của đất nước và trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

NHÃ ANH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/gioi-thieu-loat-phim-tai-lieu-dac-biet-ky-niem-51-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-post957931.html