Giới trẻ tụ tập uống cà phê, ngắm hoàng hôn Đà Lạt ngày nghỉ lễ

Thức dậy vào sáng sớm để đi uống cà phê, ngắm hoàng hôn vào 17h là lịch trình nhiều bạn trẻ chọn lựa trong kỳ nghỉ lễ tại thành phố ngàn hoa.

Trong những ngày nghỉ lễ, nhiều nhóm du khách trẻ đến khu vực bên hông chợ Đà Lạt để uống ly sữa đậu nành nóng, nhâm nhi ly cà phê vào buổi sớm. Lúc này nhiệt độ từ 14 - 16 độ C, se lạnh, tạo cảm giác thú vị.

Khu Hòa Bình có quán cà phê vợt, tụ điểm nhiều bạn trẻ ưa thích. Đến đây, du khách cũng được ngắm một Đà Lạt thức giấc và check-in "góc Hong Kong bên hông chợ Đà Lạt" nổi tiếng.

Cà phê vợt được xem là đặc sản của thành phố sương mù. Dù cách pha đơn giản, ly cà phê vẫn nồng nàn, đậm đà, làm ấm lòng du khách trong buổi sớm lạnh giá.

"Muốn cảm nhận chất riêng của Đà Lạt thì phải ra đường trong buổi sớm mai để thấy Đà Lạt vừa bình yên, xưa cũ mà lại đầy hoài niệm, đặc biệt là tận hưởng tiết trời lành lạnh", Dương vừa nhâm nhi ly cà phê vừa chia sẻ.

Sau một ngày rong chơi, 17h, nhiều du khách đổ xô về xóm Lèo để đón chờ thời khắc hoàng hôn. Đây được xem là điểm ngắm hoàng hôn và bình minh ấn tượng nhất thành phố ngàn hoa.

Xóm Lèo sở hữu không gian thoáng đãng, view thung lũng đèn ấn tượng. Nhiều du khách đến đây chỉ để “săn” khoảnh khắc hoàng hôn lãng mạn với những tấm ảnh cực chất.

"Mình biết đến địa điểm này qua mạng xã hội và đã thêm vào lịch trình khám phá Đà Lạt ngay. Đến đây chắc chắn phải đi săn bình minh và đi ngắm hoàng hôn rồi", Thanh (khách du lịch từ TP.HCM) nói.

Hai bạn trẻ này tận dụng một chiếc ô tô để có được view check-in độc đáo.

Phố núi Đà Lạt trong ánh hoàng hôn vàng dịu dàng và yên bình đẹp đến nao lòng là cảm nhận của những du khách khi đến với thành phố ngàn hoa.

Một quán cà phê tại khu vực xóm Lèo chật kín du khách tới ngắm hoàng hôn.

Nguyễn Huế

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/gioi-tre-tu-tap-uong-ca-phe-ngam-hoang-hon-da-lat-ngay-nghi-le-2138898.html