Giữ hồn văn hóa Khmer giữa nhịp sống hiện đại

Múa Chằn (còn gọi là Rôbăm Yeak Roăm) là một vũ kịch dân gian độc đáo của người Khmer Nam Bộ, bắt nguồn từ sử thi Riêm Kê.

Khi múa, các nghệ sĩ hóa trang đeo mặt nạ, tái hiện cuộc đấu tranh giữa Thiện và Ác. Nghệ thuật này nằm trong danh mục Nghệ thuật sân khấu Rô Băm đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019.

Nghệ nhân ưu tú Kim Mạnh (62 tuổi) xã Tà Cú, tỉnh Vĩnh Long, là một trong những người vẫn tâm huyết và hết lòng với việc làm mặt nạ, góp phần duy trì những giá trị của vũ kịch dân gian đặc sắc này.

Nghệ thuật chế tác mặt nạ múa chằn là một nghề thủ công truyền thống độc đáo, phản ánh sâu sắc văn hóa, tín ngưỡng và nghệ thuật sân khấu cổ truyền của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Nghệ thuật chế tác mặt nạ múa chằn là một nghề thủ công truyền thống độc đáo, phản ánh sâu sắc văn hóa, tín ngưỡng và nghệ thuật sân khấu cổ truyền của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Nghệ nhân ưu tú Kim Mạnh (62 tuổi) xã Tà Cú, tỉnh Vĩnh Long thực hiện các công đoạn chế tác mặt nạ chằn.

Nghệ nhân ưu tú Kim Mạnh (62 tuổi) xã Tà Cú, tỉnh Vĩnh Long thực hiện các công đoạn chế tác mặt nạ chằn.

Du khách tìm hiểu nghệ thuật chế tác mặt nạ múa chằn của đồng bào Khmer.

Du khách tìm hiểu nghệ thuật chế tác mặt nạ múa chằn của đồng bào Khmer.

Các nghệ sĩ hóa trang đeo mặt nạ, tái hiện cuộc đấu tranh giữa Thiện và Ác.

Các nghệ sĩ hóa trang đeo mặt nạ, tái hiện cuộc đấu tranh giữa Thiện và Ác.

Không chỉ là giải trí, múa Chằn còn mang ý nghĩa xua đuổi điều xấu, cầu mong bình an và may mắn.

Không chỉ là giải trí, múa Chằn còn mang ý nghĩa xua đuổi điều xấu, cầu mong bình an và may mắn.

Báo Tin tức và Dân tộc/TTXVN

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/doi-song-van-hoa/giu-hon-van-hoa-khmer-giua-nhip-song-hien-dai-20260706142500239.htm