'Giữ lửa' tuổi trẻ vùng cao: Bài 1 - Những nữ thủ lĩnh 'thắp sáng' đại ngàn
Trong nhịp sống còn nhiều gian khó ở các xã miền núi, những Bí thư Đoàn năng động, trách nhiệm đã trở thành điểm tựa tinh thần cho thanh niên địa phương. Họ không chỉ tổ chức phong trào, mà còn là người truyền lửa, dẫn dắt và trực tiếp hành động.

“Thủ lĩnh áo xanh” vùng cao lặng lẽ giữ lửa Đoàn, lan tỏa tinh thần cống hiến giữa đại ngàn
Chị Nguyễn Thị Hoàng My (Bí thư Đoàn xã Trà My) và chị Nguyễn Thị Trâm (Bí thư Đoàn xã Phước Chánh) là hai gương mặt tiêu biểu, mỗi người một cách làm nhưng cùng chung khát vọng cống hiến cho tuổi trẻ địa phương.
Thủ lĩnh “chuyển đổi số” vùng cao sơn ngọc quế
Niềm vui đến với chị Nguyễn Thị Hoàng My (SN 1990) vào một ngày giữa tháng 3/2026, khi chị vinh dự nhận Giải thưởng 26/3. Trước đó, chị cũng là đại diện duy nhất của tỉnh Quảng Nam (cũ) nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025. Thế nhưng với chị, những phần thưởng ấy chỉ là dấu mốc trên hành trình dài gắn bó với thanh niên vùng cao.

Chị Nguyễn Thị Hoàng My - Bí thư Đoàn xã Trà My - vinh dự nhận Giải thưởng 26/3, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Sinh ra và lớn lên giữa đại ngàn, với hơn một thập kỷ gắn bó cùng công tác Đoàn giúp Hoàng My thấu hiểu những rào cản của thanh niên địa phương: đi làm xa, đời sống còn khó khăn, thiếu điều kiện tiếp cận, thậm chí còn e dè với phong trào…
Thế nên, những ngày đầu nhận nhiệm vụ, chị không chọn cách chờ đợi, mà chủ động tìm đến từng người. “Muốn thanh niên tham gia, mình phải làm trước, làm cùng thì các bạn mới tin”, chị từng chia sẻ khi nhớ lại quãng thời gian “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để gây dựng phong trào.

Chị My tham gia năng nổ trong các hoạt động Tháng Thanh niên, ghi dấu bằng nhiều phần việc thiết thực và thành tích nổi bật.
Từ suy nghĩ “phong trào phải thấm từ việc làm cụ thể”, chị đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ xóa nhà tạm, tổ chức các đợt ra quân tình nguyện, chỉnh trang môi trường… Không chỉ dừng lại ở đó, nữ Bí thư Đoàn này còn là một trong những người tiên phong đưa chuyển đổi số về vùng cao.
Mô hình gắn mã QR giới thiệu du lịch, thông tin việc làm, chính sách địa phương do chị khởi xướng đã giúp người dân và du khách tiếp cận thông tin thuận tiện hơn. Với chị, đó không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là cách để kết nối thanh niên.

Mô hình mã QR do tuổi trẻ Trà My thực hiện, góp phần quảng bá du lịch địa phương.
Khi thanh niên đi làm xa, mình không thể chỉ kêu gọi các bạn trở về bằng những lời vận động đơn thuần. Điều quan trọng là phải tìm cách kết nối họ theo cách phù hợp hơn, gần gũi, linh hoạt và thiết thực với cuộc sống của họ”.
Chị Nguyễn Thị Hoàng My - Bí thư Đoàn xã Trà My
Theo chị, “kéo” thanh niên về với Đoàn không có nghĩa là buộc họ rời công việc, mà là giữ cho họ vẫn còn sợi dây gắn bó với quê hương. Đó có thể là những nhóm Zalo, những hoạt động trực tuyến, hay những chương trình được tổ chức vào dịp họ trở về. Khi các bạn cảm thấy mình vẫn được lắng nghe, được tham gia và thấy hoạt động Đoàn mang lại giá trị thiết thực, họ sẽ tự nguyện quay lại, thậm chí chủ động đồng hành cùng phong trào.
Song song với công tác Đoàn, chị My còn là “hạt nhân” trong phong trào khởi nghiệp. Hai sản phẩm Bánh tráng Ngọc Quế và Muối ớt Ngọc Quế do chị phát triển đã đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh. Từ chính trải nghiệm của mình, chị tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên địa phương trên hành trình lập nghiệp.

Không chỉ giữ lửa phong trào, chị Hoàng My (bên phải) còn là người “truyền lửa” khởi nghiệp cho thanh niên vùng cao.
Ở Hoàng My là sự dung hòa giữa mềm mại và quyết liệt, một người phụ nữ gần gũi nhưng cũng là thủ lĩnh dám nghĩ, dám làm. Chính điều đó đã giúp chị giữ được “lửa” cho phong trào thanh niên giữa miền sơn cước.
“Cánh chim đầu đàn” giữa đại ngàn Phước Chánh
Nếu như Hoàng My nổi bật với sự sáng tạo, thì ở xã Phước Chánh, chị Nguyễn Thị Trâm lại được biết đến như một “thủ lĩnh của hành động”. Sinh năm 1992, cũng lớn lên giữa núi rừng Trường Sơn, chị thấu hiểu từng khó khăn của người dân quê mình.

Chị Nguyễn Thị Trâm (ngồi bên trái) cùng đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây, góp phần phủ xanh đất trống vùng cao.
Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý Tài nguyên rừng, chị lựa chọn trở về địa phương, mang theo khát vọng dựng xây quê hương. Và từ năm 2019, trên cương vị Bí thư Đoàn xã, chị Trâm đã không ngừng tìm cách đưa phong trào thanh niên đi vào thực chất.
Dấu ấn rõ nét nhất của nữ bí thư đoàn ấy là trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Không chỉ vận động, chị trực tiếp cùng đoàn viên tham gia từng công đoạn, đào móng, trộn bê tông, dựng khung nhà… Những việc nặng nhọc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới, chị vẫn xắn tay, hăng hái tham gia cùng.
Mình nghĩ muốn các bạn trẻ tham gia thì trước hết mình phải làm trước, phải đi cùng các bạn trong từng hoạt động. Khi lắng nghe, chia sẻ, cùng làm, các bạn sẽ thấy mình không đứng ngoài mà thực sự đồng hành. Từ đó, việc vận động không còn là kêu gọi nữa, mà trở thành sự lan tỏa tự nhiên trong tập thể”.
Chị Nguyễn Thị Trâm - Bí thư đoàn xã Phước Chánh

Thanh niên Phước Chánh chung sức cùng Câu lạc bộ nề - hàn - mộc dựng nên những mái ấm mới.
Để giảm chi phí cho người dân, chị tham mưu thành lập Câu lạc bộ Nề - hàn - mộc, tập hợp thanh niên có tay nghề hỗ trợ với chi phí thấp. Mô hình này không chỉ giúp nhiều hộ dân có mái ấm kiên cố mà còn tạo việc làm, gắn kết thanh niên địa phương.
Song song đó, chị triển khai nhiều mô hình thiết thực như “Thanh niên giữ rừng”, “Vườn cây sinh kế”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch”… góp phần cải thiện môi trường sống và nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ vùng cao.

Nữ Bí thư Đoàn xã Phước Chánh trực tiếp tham gia hỗ trợ, tiếp sức cho những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Hình ảnh nữ Bí thư Đoàn trên chiếc xe Cub cũ, băng qua những con đường đất đỏ, đến từng thôn bản đã trở nên quen thuộc. Dù nắng hay mưa, chị vẫn kiên trì bám cơ sở. Điều khiến chị trăn trở nhất là làm sao để thanh niên không rời quê hương và gắn bó với phong trào Đoàn.
“Thanh niên vùng cao không thiếu ý chí, chỉ cần có cơ hội và người đồng hành. Khi có hướng đi phù hợp, các bạn hoàn toàn có thể sống tốt trên chính mảnh đất của mình”, chị Trâm nói.

Chị Nguyễn Thị Trâm (thứ hai từ phải qua) nhiều năm liền được tuyên dương là cán bộ Đoàn tiêu biểu nhờ sự tận tâm và trách nhiệm.
Hai nữ Bí thư Đoàn, hai cách làm khác nhau nhưng cùng chung tinh thần dấn thân và khát vọng cống hiến. Từ những việc làm cụ thể, họ đang góp phần làm thay đổi diện mạo phong trào thanh niên vùng cao, nơi mỗi đoàn viên không chỉ tham gia mà còn chủ động kiến tạo.
Giữa bộn bề khó khăn của miền núi, những “thủ lĩnh áo xanh” như Nguyễn Thị Hoàng My và Nguyễn Thị Trâm chính là minh chứng sống động cho sức mạnh của ý chí và lòng nhiệt huyết tuổi trẻ, những người phụ nữ lặng lẽ nhưng bền bỉ, đang từng ngày thắp sáng niềm tin nơi đại ngàn.
(Còn nữa)











