'Giữ lửa' văn chương cho thế hệ trẻ

Nhà văn Nguyễn Hiền Lương - nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Yên Bái (cũ), hiện là Chi hội trưởng Chi hội Thơ tỉnh Lào Cai. Bên cạnh hoạt động sáng tác, ông vẫn miệt mài 'giữ lửa' cho những tâm hồn trẻ yêu văn chương bằng việc đồng hành cùng học sinh qua các lớp bồi dưỡng.

Tại các lớp Bồi dưỡng sáng tác Văn học trẻ do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức, học sinh không chịu áp lực điểm số hay bị bó buộc trong những bài viết theo khuôn mẫu. Đây là nơi các em được viết bằng cảm xúc thật, được chia sẻ suy nghĩ về cuộc sống, con người, tự do sáng tạo thế giới riêng qua trang viết và lắng nghe góp ý chân thành từ các nhà văn.

Phụ trách phần giới thiệu văn học địa phương và trao đổi kinh nghiệm sáng tác truyện, ký và thơ, nhà văn Nguyễn Hiền Lương giúp học viên có cái nhìn gần gũi về hành trình phát triển văn học của tỉnh. Qua những câu chuyện nghề giản dị mà sâu sắc, ông khơi gợi nhiều cảm hứng sáng tạo trong các em.

 Nhà văn Nguyễn Hiền Lương chụp ảnh cùng học sinh tại Lớp bồi dưỡng sáng tác Văn học trẻ của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh năm 2025.

Nhà văn Nguyễn Hiền Lương chụp ảnh cùng học sinh tại Lớp bồi dưỡng sáng tác Văn học trẻ của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh năm 2025.

Trong mỗi buổi học, ông vừa truyền đạt kỹ thuật viết, vừa kể chuyện đời, chuyện nghề. Đó là những ngày cầm bút khó khăn, những bản thảo chi chít gạch xóa, những phút giây hạnh phúc khi tìm được câu chữ chạm đến cảm xúc. Ông dạy rằng văn chương trước hết là sự trung thực - trung thực với trải nghiệm và con người của chính mình. Sáng tác văn học là công việc khó, đòi hỏi đam mê, kiên trì và sự suy nghĩ thấu đáo.

Ông chia sẻ: “Tôi khuyên các em khi mới viết đừng chọn đề tài quá lớn, đừng cố tưởng tượng ra cảm xúc. Hãy viết về những gì gần gũi: về gia đình, làng bản, ngôi trường, thầy cô, bạn bè. Nếu viết thơ, hãy chọn thể thơ phù hợp. Với các em là người dân tộc thiểu số, hãy khai thác bản sắc văn hóa, lời ăn tiếng nói, cách nghĩ, cách cảm của dân tộc mình”.

Với mỗi bài viết của học sinh, ông kiên trì đọc, nhận xét và chỉnh sửa cho các em. Dù câu chữ đôi khi còn vụng về, ý tưởng còn non, ông hiểu rằng đằng sau đó là một tâm hồn đang lớn lên. Điều ông làm là khơi đúng mạch cảm xúc để các em tự tìm thấy tiếng nói riêng của mình.

Nhờ những phân tích kỹ lưỡng và sự chỉ bảo tận tình, nhiều học sinh sau lớp học đã viết được những câu văn chững chạc, chạm đến cảm xúc người đọc, gửi gắm thông điệp sâu sắc về cuộc sống, con người và quê hương.

 Bế mạc lớp Bồi dưỡng sáng tác Văn học trẻ 2025.

Bế mạc lớp Bồi dưỡng sáng tác Văn học trẻ 2025.

Nhà văn Nguyễn Hiền Lương đã dành hơn nửa đời mình cho văn chương và hoạt động văn học nghệ thuật của tỉnh. Khi còn đương nhiệm, ông nổi tiếng cẩn trọng trong sáng tác và nghiêm túc trong quản lý. Nay, ông tiếp tục "giữ lửa" văn chương với vai trò người thầy - trách nhiệm mà ông cho là thiêng liêng của người cầm bút với thế hệ trẻ.

Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm sáng tác của mình, hi vọng sẽ khơi gợi cảm xúc, thổi bùng lên "ngọn lửa" đam mê sáng tạo, niềm yêu thích văn chương trong các em.

Nhà văn Nguyễn Hiền Lương

Thực tế cho thấy ngày càng ít học sinh xem viết văn như niềm vui. Giữa cuộc sống nhiều biến động, áp lực học tập cùng sự bùng nổ của công nghệ, thời gian dành cho đọc và viết dần thu hẹp. Vì vậy, theo ông, việc duy trì các lớp bồi dưỡng văn học trẻ là vô cùng quý giá.

Ở đó, các em được thấu hiểu, chia sẻ, tự bày tỏ cảm xúc. Từ đây, các em hình thành tính tự giác trong nghiên cứu và sáng tạo văn chương, tự lập nhóm đọc sách, trao đổi bản thảo, chia sẻ đoạn văn yêu thích. Văn chương, nhờ vậy, được truyền đi một cách tự nhiên, không áp đặt.

Thời gian lên lớp có thể chưa đủ để ông truyền đạt hết tâm huyết. Nhưng chắc chắn rằng, từ những buổi học giản dị ấy sẽ bước ra những người trẻ biết sống đẹp, biết yêu thương và biết nhìn thế giới bằng trái tim rộng mở.

Với nhà văn Nguyễn Hiền Lương, “giữ lửa văn chương” không phải điều gì lớn lao. Đó đơn giản là làm điều mình tin là đúng, bằng sự tận tâm và niềm đam mê không bao giờ tắt. Chính sự tận tâm ấy đang tiếp tục thắp sáng trong lòng học trò những cảm xúc nhân văn - hành trang để các em vững bước vào tương lai.

Nguyễn Thị Hiền Trang

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/giu-lua-van-chuong-cho-the-he-tre-post888431.html