Gỡ điểm nghẽn nước sạch ở xã Phúc Sơn

Nhiều năm phải sống dựa vào nguồn nước giếng khoan suy giảm, có mùi, có cặn, người dân xã Phúc Sơn chờ điều quan trọng nhất lúc này không phải là đường ống đi qua ngõ, mà là nước sạch thực sự chảy về từng hộ gia đình.

Mòn mỏi chờ nước sạch

Quá lâu chờ đợi công trình cấp nước sạch tập trung, một số hộ dân ở xã Phúc Sơn phải khoan giếng lấy nước ngầm. Ảnh: Kim Nhuệ

Quá lâu chờ đợi công trình cấp nước sạch tập trung, một số hộ dân ở xã Phúc Sơn phải khoan giếng lấy nước ngầm. Ảnh: Kim Nhuệ

Tại thôn Mỹ Tiên, ông Bùi Xuân Hùng cho biết, giếng khoan sâu khoảng 10-30m thì có nước, nhưng mùi rất khó chịu, không thể yên tâm dùng cho ăn uống. Theo ông Hùng, đây là tầng nước bề mặt; trong khi trước đây khu vực dân cư có nhiều hộ chăn nuôi nên chất lượng nguồn nước khó bảo đảm. Bởi vậy, nhiều gia đình chỉ dám dùng cho tắm giặt, vệ sinh; còn nước ăn uống phải qua thêm nhiều khâu xử lý.

Không chỉ ở Mỹ Tiên, việc tìm được nguồn nước ngầm bảo đảm hơn ở nhiều nơi trên địa bàn xã Phúc Sơn ngày càng khó. Tại thôn Lai Tảo, dù ở ngay sát sông Đáy, ông Nguyễn Văn Giang cho hay, gia đình có hơn 40 công nhân nên nhu cầu nước sinh hoạt rất lớn. Muốn khoan sâu để lấy nước tốt hơn, nhưng khoan tới 70-80m vẫn không có nước vì khu vực này là thềm đá. Ngay cả khi may mắn tìm được mạch nước ở độ sâu khoảng 70m, người dân cũng không thể yên tâm sử dụng cho sinh hoạt. Theo ông Giang, gia đình từng tự xét nghiệm và thấy nước chứa hàm lượng chì rất cao, dù nhìn rất trong và không có mùi. Nhiều hộ dân quanh đây cũng trong tình cảnh tương tự: khoan tới đâu gặp nước thì đành dừng ở đó, chấp nhận dùng nguồn nước chưa thật sự yên tâm.

Công nhân Công ty cổ phần Nước sạch Hà Nam đang khẩn trương thi công tuyến ống dẫn nước sạch từ trục chính vào thôn Thượng (xã Phúc Sơn). Ảnh: Kim Nhuệ

Công nhân Công ty cổ phần Nước sạch Hà Nam đang khẩn trương thi công tuyến ống dẫn nước sạch từ trục chính vào thôn Thượng (xã Phúc Sơn). Ảnh: Kim Nhuệ

Thực tế ấy khiến nhiều hộ dân tiếp tục tự xoay xở bằng bể lọc thủ công, thiết bị lọc gia đình, chấp nhận thêm chi phí để có nước dùng hằng ngày. Nhưng càng lọc, càng đầu tư, nỗi lo về chất lượng nước vẫn chưa hết. Đó cũng là lý do người dân Phúc Sơn mong công trình cấp nước sạch tập trung sớm hoàn thành, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào nguồn nước ngầm vốn đã suy giảm và bộc lộ nhiều bất ổn.

Chứng kiến công nhân thi công đường ống ngay trước cổng nhà, bà Nguyễn Thị Xuẩn, 73 tuổi, ở thôn Bụa không giấu được niềm vui. Bao năm nay, gia đình bà vẫn phải dùng nước giếng khoan, lọc đi lọc lại mới dám dùng cho sinh hoạt. Vì thế, khi thấy công trình được triển khai đến tận ngõ xóm, bà xúc động nói: “Người dân vùng sâu, vùng xa như chúng tôi sắp giống như người thành phố được dùng nước sạch”.

Khi nào người dân được dùng nước sạch?

Công nhân Công ty cổ phần Nước sạch Hà Nam cắt đường để lắp đặt tuyến ống dẫn nước sạch từ trục chính vào thôn Thượng (xã Phúc Sơn). Ảnh: Kim Nhuệ

Công nhân Công ty cổ phần Nước sạch Hà Nam cắt đường để lắp đặt tuyến ống dẫn nước sạch từ trục chính vào thôn Thượng (xã Phúc Sơn). Ảnh: Kim Nhuệ

Điều người dân quan tâm nhất lúc này là nước đã vào đến ngõ xóm, vậy bao giờ mới vào tới từng hộ. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Sa, cán bộ kỹ thuật dự án của Công ty cổ phần Nước sạch Hà Nam, cho biết doanh nghiệp đang triển khai thi công mạng lưới cấp nước xã Phúc Sơn theo lộ trình từ phía Nam lên phía Bắc huyện Mỹ Đức cũ. Đến thời điểm này, tuyến ống truyền tải chính dọc trục liên xã Tuy Lai - Thượng Lâm - Đồng Tâm đã thi công được 8/9,2km, đạt 87%. Mạng đường ống truyền tải, phân phối đã cơ bản hoàn thành 24.619m. Đối với mạng lưới đường ống dịch vụ đến từng hộ dân, công ty đã và đang thi công tại 31/40 thôn, đạt 77,5%; 9 thôn còn lại đã bắt đầu triển khai.

Theo ông Nguyễn Văn Sa, doanh nghiệp đang thi công theo hướng cuốn chiếu, hoàn thiện dần các tuyến trục chính, sau đó tiếp tục đưa đường ống vào các ngõ xóm và từng hộ dân. Trong tháng 4 này, công ty dự kiến hoàn tất đấu nối nguồn từ trục chính để cấp nước cho những thôn đã xong hạ tầng; đến tháng 9-2026 sẽ hoàn thành toàn bộ mạng lưới cấp nước dịch vụ cho người dân xã Phúc Sơn.

Công nhân Công ty cổ phần Nước sạch Hà Nam vệ sinh tuyến đường sau khi thi công đường ống dẫn nước sạch từ trục chính vào thôn Bụa (xã Phúc Sơn). Ảnh: Kim Nhuệ

Công nhân Công ty cổ phần Nước sạch Hà Nam vệ sinh tuyến đường sau khi thi công đường ống dẫn nước sạch từ trục chính vào thôn Bụa (xã Phúc Sơn). Ảnh: Kim Nhuệ

Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn Nguyễn Đình Nguyên nhấn mạnh, công trình cấp nước sạch tập trung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đời sống dân sinh. Vì vậy, xã đã giao các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thi công; bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và hoàn trả mặt bằng sau thi công. Về phía doanh nghiệp, Công ty cổ phần Nước sạch Hà Nam cam kết thi công đúng tiến độ, hoàn trả mặt bằng nguyên trạng sau lắp đặt, đồng thời cung cấp nước sạch đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế từ nguồn nước mặt sông Hồng cho các hộ dân trên địa bàn xã.

Từ những giếng khoan có mùi ở Mỹ Tiên, những mũi khoan sâu vẫn không gặp nước ở Lai Tảo đến niềm vui của bà Nguyễn Thị Xuẩn khi thấy đường ống được kéo đến tận cổng nhà, có thể thấy mong mỏi về nước sạch ở Phúc Sơn đã kéo dài quá lâu. Điều người dân chờ đợi lúc này không chỉ là những con số tiến độ trên công trường, mà là ngày nước sạch thực sự chảy về từng hộ gia đình, để nỗi lo nước sinh hoạt kéo dài nhiều năm sớm chấm dứt.

Kim Nhuệ

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/go-diem-nghen-nuoc-sach-o-xa-phuc-son-742874.html