'Góc đèn dầu' Nhà văn hóa Thanh niên TP. HCM: Một góc bình yên giữa lòng thành phố

Cứ vào cuối tuần, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP. HCM, có một góc nhỏ mang tên 'Góc đèn dầu' được bạn trẻ TP. HCM ưa tìm đến. Bỏ qua những tất bật, bạn trẻ ngồi tận hưởng không gian thư giãn 'healing' (chữa lành), thả hồn vào hương vị ẩm thực đa dạng tại đây.

Khu ẩm thực nhỏ 'Góc đèn dầu' gồm khoảng 6 xe đồ ăn, thức uống liền kề trong khoảng khuôn viên dài 20m. Khoảng vài chục chiếc bàn gỗ kê san sát nhau và đa phần là các bạn trẻ ghé đây để thưởng thức.

Những bản nhạc êm dịu, nhẹ nhàng tại phố ‘Góc đèn dầu’ được quán cà phê chọn lựa, tạo nên một không gian thư giãn và dịu dàng. Đắm mình trong những giai điệu tĩnh lặng, bạn trẻ lạc bước và thư thái sau một tuần làm việc bận rộn.

Phố ‘Góc đèn dầu’ nằm mặt trước của Nhà Văn hóa Thanh niên TP. HCM (số 4, Phạm Ngọc Thạch, Q. 1) thu hút rất đông bạn trẻ vào mỗi tối cuối tuần.

Phố ‘Góc đèn dầu’ nằm mặt trước của Nhà Văn hóa Thanh niên TP. HCM (số 4, Phạm Ngọc Thạch, Q. 1) thu hút rất đông bạn trẻ vào mỗi tối cuối tuần.

Là một vị khách quen thuộc của quán, chị Châu Vũ Băng Trầm chia sẻ, mỗi lần đi ngang qua đây, chị đều bị thu hút bởi những cây đèn dầu: "Trên mỗi bàn đều có một cây đèn dầu, bằng một điều gì đó khi tới đây mình muốn bỏ điện thoại xuống để du dương cùng những bản nhạc và đắm chìm bằng những câu chuyện của những người bạn”. Chị Băng Trầm cho biết thêm, đèn dầu của quán không chỉ là nguồn ánh sáng, mà còn là một biểu tượng của sự kết nối và chia sẻ giữa con người.

Chị Băng Trầm thường hẹn những người bạn của mình đến đây để trò chuyện.

Chị Băng Trầm thường hẹn những người bạn của mình đến đây để trò chuyện.

Cũng là một trong những khách quen thuộc của ‘Góc đèn dầu’, anh Trần Thanh Tuấn Vũ (ngụ tại Tây Ninh) không khỏi xúc động khi kể về tuổi thơ gắn liền với chiếc đèn dầu: “Mình rất thích đến đây vì view đẹp, đặc biệt là có đèn dầu. Khi nhìn thấy những chiếc đèn dầu, mình liên tưởng ngay đến những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi thơ, trong những ngày mất điện, ánh sáng đèn dầu mờ ảo tạo nên không gian thần bí. Mình thường ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng và nghe những tiếng ve kêu từ xa. Hay những câu chuyện kể trong bóng tối mập mờ, tiếng cười và những giọt sương mù làm cho những khoảnh khắc đó trở nên thật đáng nhớ. Nhớ lại những khoảnh khắc ấy, mình cảm thấy như đang quay trở lại thời thơ ấu, thật ấm áp", anh Tuấn Vũ tâm sự.

Anh Vũ thường đến đây sớm, vào những tối cuối tuần.

Anh Vũ thường đến đây sớm, vào những tối cuối tuần.

Anh Vũ nhớ lại những ký ức về những ngày mất điện và ánh sáng đèn dầu không chỉ là những kỷ niệm, mà còn là những thứ giúp anh tìm lại cảm giác yên bình và ấm áp trong những khoảnh khắc đơn giản nhất của cuộc sống. "Chúng như những chiếc khóa thời gian, đưa mình trở lại quá khứ và khiến mình biết ơn những khoảnh khắc tuyệt vời ấy", anh Vũ bày tỏ.

Chị Quỳnh (gian hàng bán đồ ăn tại đây) cho biết, 'Góc đèn dầu' chỉ mở cửa vào 3 ngày cuối tuần (thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật), từ 15h đến 22h. "Bắt đầu từ chập tối, khi đường phố lên đèn thì các bàn cũng bắt đầu thắp đèn dầu. Đây là thời điểm khách tìm về phố ngày càng đông. Có những tối, phố đèn dầu không còn chỗ trống", chị Quỳnh nói.

"Nhìn vào đèn dầu có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng và bình yên. Đó là khoảnh khắc để ngừng lại, quên đi cuộc sống bận rộn và đắm chìm trong những suy tư riêng. Có lẽ vì vậy mà chiếc đèn dầu luôn đánh thức những kí ức đẹp về tuổi thơ", một bạn trẻ lần đầu đến 'Góc đèn dầu' chia sẻ.

"Nhìn vào đèn dầu có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng và bình yên. Đó là khoảnh khắc để ngừng lại, quên đi cuộc sống bận rộn và đắm chìm trong những suy tư riêng. Có lẽ vì vậy mà chiếc đèn dầu luôn đánh thức những kí ức đẹp về tuổi thơ", một bạn trẻ lần đầu đến 'Góc đèn dầu' chia sẻ.

Tại phố ‘Góc đèn dầu’, bạn trẻ còn được thưởng thức những ca khúc từ những ban nhạc đường phố.

Tại phố ‘Góc đèn dầu’, bạn trẻ còn được thưởng thức những ca khúc từ những ban nhạc đường phố.

Thoa Kala

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/goc-den-dau-nha-van-hoa-thanh-nien-tp-hcm-mot-goc-binh-yen-giua-long-thanh-pho-post1560546.tpo