Gom tiền mừng tuổi của con mua vàng ngày Vía thần Tài, 8x 'thắng lớn' sau 10 năm

Thay vì được đồng nào 'xào' luôn đồng đó, chị Vân đã gom toàn bộ tiền mừng tuổi của con để mua vàng sau Tết. Không ngờ nhờ 'chiêu' này, sau 10 năm, con chị đã có số tiền 'khủng'.

Ngồi sắp xếp từng lại từng tờ tiền mới tinh trong chiếc phong bao lì xì để lên bàn, chị Lương Thị Vân (37 tuổi), trú tại Hà Nội cho biết, năm nay, chị sẽ thêm vào khoảng 5 triệu đồng để đủ mua 1,5 chỉ vàng cất đi cho con.

Nhiều người chọn mang tiền mừng tuổi của con để mua vàng sau Tết. (Ảnh minh họa).

Với thu nhập mỗi người chỉ được khoảng 10-15 triệu đồng/tháng nên khoảng 5 năm trở lại đây, trước khi về Tết, vợ chồng chị Vân để riêng ra số tiền khoảng 10 triệu đồng để lì xì cho mọi người trong nhà.

Theo nhẩm tính, vợ chồng chị sẽ mừng tuổi cho cụ nội và cụ ngoại, ông bà nội và ông bà ngoại, tổng cộng là 6 người, mỗi người 500 nghìn đồng là hết 3 triệu đồng.

Ngoài ra, nhà có tổng 24 đứa cháu, con của anh chị em trong nhà, cả nội và ngoại, mỗi đứa 50 nghìn là hết 1,2 triệu đồng. Chưa kể con của anh em, hàng xóm, bạn bè… Tính sơ sơ mỗi cái Tết mang chục triệu đồng tiền mới về mừng tuổi, thế nào cũng hết.

“Mừng tuổi hay lì xì mang ý nghĩa trao may mắn trong ngày đầu năm mới cũng là thể hiện sự quan tâm, tình cảm, là món quà tinh thần dành cho người thân của mình. Mình trao tiền mừng tuổi rồi mọi người lại mừng tuổi lại con mình, ai cũng vui và phấn khởi, không kể thiệt hơn”, chị Vân nói.

Cảnh tượng mọi người chen chúc đi mua vàng trong ngày Vía Thần Tài sau Tết.

Mấy năm đầu tiên, khi vợ chồng chị còn khó khăn, Tết đến chỉ chuẩn bị được 1-2 triệu đồng để mừng tuổi cho mọi người. Thiếu đâu lại lấy tiền mọi người mừng tuổi cho con mình để đi lì xì cho người khác.

Tuy nhiên, sau khi kinh tế khá giả một chút, chị quyết định sau khi nhận tiền lương thưởng cuối năm, sẽ để riêng một khoản để mừng tuổi cho mọi người vào năm mới và không động đến tiền mừng tuổi của con.

“Làm như vậy không bị lẫn lộn giữa tiền của mình và tiền của con. Sau Tết, được bao nhiêu tiền lì xì, tôi lại mang đi mua vàng vào ngày Vía Thần Tài, cất vào két, dự định sau này con lớn, sẽ trao lại cho con, khỏi phải đi mua”, chị Vân kể.

Ngay sau Tết là ngày Vía Thần Tài, người dân xếp hàng mua vàng đông như trảy hội.

Năm 2014, năm đầu tiên chị để riêng tiền mừng tuổi của con được khoảng 3,5 triệu đồng rồi đi mua 1 chỉ vàng. Năm 2016, chị sinh thêm một bé trai, số tiền mừng tuổi thu về vì thế cũng tăng lên gấp đôi. Cũng bằng cách này, mỗi năm chị đã mua được cho các con từ 1-3 chỉ vàng bằng tiền mừng tuổi.

“Tôi nghĩ rằng nếu để gửi tiết kiệm thì ít quá, mình lại dễ rút ra, tiêu mất khi cần đến tiền nên đi mua vàng cho con. Năm thì mua được cho mỗi đứa 1 chỉ, năm thì tiền mừng tuổi của cả 2 đứa mua được 3 chỉ. Như năm 2018, giá vàng 3,6 triệu đồng/chỉ, Tết xong hai vợ chồng góp thêm một ít mua được 3 chỉ vàng cất đi cho con.

Năm ngoái lại mua được 1,5 chỉ với giá 6,4 triệu đồng. Riêng năm nay, số tiền mừng tuổi của con chỉ đủ mua được hơn 1 chỉ vàng vì giá vàng cao quá. Hai vợ chồng đang bàn nhau thêm vào 5 triệu đồng để cố mua cho con lấy 1,5 chỉ vàng cất đi”, chị Vân cho hay.

Theo chị Vân, Sau 10 năm mang tiền mừng tuổi mua vàng cất đi cho con, vợ chồng chị Vân đã có được tổng cộng 18 chỉ vàng. Tính theo giá vàng hiện tại, số vàng này tương đương với khoảng hơn 150 triệu đồng. Tuy nhiên, chị sẽ tiếp tục cóp tiền mừng tuổi của con đi mua vàng sau Tết đến khi con 18 tuổi và trao, tặng cho các con khi cần để khởi nghiệp hay xây dựng gia đình.

“Nếu 10 năm qua tôi không để riêng tiền mừng tuổi của con mua vàng thì bây giờ chắc vẫn không có số vàng ấy. Vậy nên, tôi nghĩ, mục tiêu của mình dù nhỏ, kế hoạch tiết kiệm của mình dù không lớn nhưng rất khả thi. Nhờ đó mà chục năm nữa không phải lo tiền mua vàng mừng đám cưới làm của hồi môn cho con rồi”, chị Vân cười nói.

Hồng Cảnh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/gom-tien-mung-tuoi-cua-con-mua-vang-ngay-via-than-tai-8x-thang-lon-sau-10-nam-204250202145106733.htm