Mùa xuân tình yêu
Tiết xuân ấm áp, mưa bụi bay bay, chồi non lộc biếc nảy nở. Trong niềm vui rộn ràng của mùa xuân mới, người lính làm nhiệm vụ canh giữ bầu trời Tổ quốc có cảm xúc xốn xang khi có người thân đến thăm đơn vị. Dịp trực sẵn sàng chiến đấu xuân mới Ất Tỵ 2025, Thiếu tá Ngô Ngọc Tuân, Phó chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 236 (Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân) phấn khởi đón vợ là Ngô Thị Nhung lên thăm. Phút giây vợ chồng gặp mặt ấm áp tình cảm giữa khuôn viên đơn vị ngập tràn sắc xuân.
Gia đình Thiếu tá Ngô Ngọc Tuân ở thôn Trung Châu, xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cách đơn vị hơn 80km. Nhiệm vụ đơn vị bộn bề, anh ít có điều kiện về thăm gia đình. Ở nhà, chị Nhung thay chồng lo chu toàn gia đình hai bên nội, ngoại. Dù bao vất vả khó khăn nhưng người vợ trẻ luôn động viên và chia sẻ để chồng yên tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Chị Nhung là y sĩ của Trạm Y tế xã Xuân Khê. Với chị, những dịp lễ, Tết ít có điều kiện sum họp gia đình. Bởi khi ấy, anh Tuân làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị. Dịp Tết, mọi nhà quây quần vui đón giao thừa, còn chị thay chồng lo toan việc nhà. Chị Nhung bày tỏ: “Lúc đầu mới cưới nhau, nhìn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp sum vầy, hạnh phúc, mình cũng thấy chạnh lòng, nhưng dần rồi cũng quen với sự thiếu vắng anh ở nhà. Mình phải tự lập trong cuộc sống. Để vượt qua khó khăn, bản thân phải có sự cảm thông mới giữ được hạnh phúc gia đình và giúp chồng yên tâm công tác”.
Có năm anh đảm nhiệm trực Tết, chị lại sắp xếp mọi việc để lên đơn vị thăm chồng. Chị Nhung tâm sự: “Chồng mình cũng như bao đồng đội khác tham gia trực Tết để nhân dân vui đón xuân mới, đem bình yên đến với mọi nhà. Dẫu có xa cách nhưng mình luôn thấy tự hào về anh”.
Trong năm mỗi khi anh về nghỉ phép, cả nhà lại rộn ràng niềm vui. Khi ấy gia đình nhỏ của anh, chị như đón Tết về. Trong ngôi nhà ấm áp, nhìn anh lo toan chăm sóc gia đình khiến chị cảm thấy mình là người may mắn và hạnh phúc. Chị hãnh diện với bạn bè và đồng nghiệp, bà con lối xóm vì có chồng là bộ đội.
Dù không gặp nhau thường xuyên, nhưng tình yêu của anh, chị dành cho nhau luôn đong đầy và bền chặt theo thời gian. Thế mới biết, phía sau những người lính cương nghị, rắn rỏi, luôn có sự đóng góp âm thầm của người thân ở hậu phương. Họ chính là động lực để người lính đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ thêm vững tin bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/mua-xuan-tinh-yeu-814050