Góp sức dựng trường nơi biên giới thành phố Đà Nẵng

Những ngày tháng 4 này ở các xã biên giới đất liền của thành phố Đà Nẵng rền vang tiếng cắt sắt, tiếng trộn bê tông cùng tiếng cười nói lao xao. Đó là không khí lao động khẩn trương, sôi nổi, của những người lính Biên phòng đang vượt nắng, thắng mưa, khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú cho con em đồng bào dân tộc. Với mỗi cán bộ, chiến sĩ của Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, góp sức dựng trường không chỉ là trách nhiệm trước tổ chức, tình cảm với nhân dân địa bàn, mà còn là việc làm thiết thực vun đắp nguồn lực cho biên giới trong tương lai.

Thượng tá Phạm Văn Hùng (ngoài cùng, bên trái), Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê tại công trường xây dựng trường nội trú. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình

Thượng tá Phạm Văn Hùng (ngoài cùng, bên trái), Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê tại công trường xây dựng trường nội trú. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình

Xây trường cho em

Cuối năm 2025, thành phố Đà Nẵng đồng loạt khởi công xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn, Đắc Pring, La Dêê và La Êê, với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Toàn hệ thống có quy mô 141 lớp, khoảng 4.800 học sinh. Trong đó, các trường tại A Vương, Tây Giang và Hùng Sơn có quy mô 30 lớp, trên 1.000 học sinh mỗi trường; các trường tại Đắc Pring, La Dêê và La Êê có 17 lớp, phục vụ khoảng 600 học sinh mỗi trường.

Thời điểm đấy, đồng chí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, việc xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục-đào tạo, phát triển kinh tế-xã hội và củng cố quốc phòng-an ninh tại khu vực biên giới. Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, chủ trương xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới không chỉ mang tầm nhìn chiến lược, mà còn là quyết sách đậm tính nhân văn, khẳng định trách nhiệm của Đảng và Nhà nước với đồng bào các dân tộc.

Theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các sở, ngành, chính quyền các xã Đắc Pring, La Dêê, La Êê, A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn và chủ đầu tư đã phối hợp tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc để tập trung thi công, bảo đảm tiến độ. Trước chủ trương lớn của thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã điều động gần 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ các công trường xây dựng trường học. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cũng khẩn trương vào cuộc. 5 tổ công tác gồm 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đồn Biên phòng A Nông, Tr’hy, Đắc Pring, La Êê và cửa khẩu quốc tế Nam Giang nhanh chóng được tăng cường cho các công trường. Theo kế hoạch, các trường sẽ hoàn thành trước năm học mới 2026-2027; vì vậy, các tổ công tác cũng dự kiến đến ngày 30/8/2026 mới rút quân.

Chia sẻ về việc tăng cường lực lượng để đẩy nhanh tiến độ thi công các trường học, Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết: “Xác định đây không chỉ là nhiệm vụ lao động giúp dân đơn thuần, mà còn là việc làm mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, Bộ đội Biên phòng thành phố đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó khẳng định trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng thành phố trong việc tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, sở, ban, ngành thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quyết tâm hoàn thành công trình đúng thời gian chỉ đạo, tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh khu vực miền núi, biên giới”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tr’hy tham gia xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tr’hy tham gia xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình

Sôi động trên công trường

Tiêu chí lựa chọn lực lượng tham gia xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới của thành phố là có sức khỏe tốt, tinh thần trách nhiệm cao và có tay nghề, nhằm vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa bảo đảm chất lượng công trình. Với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, việc tham gia dựng nhà Đại đoàn kết, "Mái ấm biên cương", nhà Tình nghĩa đã trở nên quen thuộc nên khi nhận nhiệm vụ xây trường, ai cũng nhanh chóng bắt nhịp công việc.

Trực tiếp tham gia xây dựng tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang, Đại úy Nguyễn Văn Trọng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tr’hy cho biết: “Bằng trách nhiệm của mình, những phần việc cụ thể được chúng tôi triển khai nghiêm túc, thể hiện rõ tinh thần vượt khó, ý chí trách nhiệm và tình cảm của người lính đối với nhân dân nơi địa bàn còn nhiều gian khó”. Tinh thần ấy hiện lên trong câu chuyện của từng cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng trường. Hạ sĩ Mai Anh Tuấn, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tr’hy; hạ sĩ Đặng Bảo Hoàng Long, hạ sĩ Lê Nguyễn Thanh Mai, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê đều từng tham gia "Chiến dịch Quang Trung" trước Tết Bính Ngọ năm 2026. Lần này, nhận nhiệm vụ xây trường, những người lính trẻ tiếp tục xung phong với suy nghĩ giản dị: Chỉ còn ít tháng nữa sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nên muốn tranh thủ từng ngày làm một việc có ích cho nhân dân địa bàn. Với họ, đó sẽ là ký ức đẹp trong quãng đời quân ngũ.

Trung tá Zơ Râm Thân, Đồn Biên phòng La Êê, sinh ra và lớn lên trong một gia đình người Cơ Tu ở thôn Đắc Ngol, xã La Êê. Từ nhỏ, anh đã nuôi ước mơ đến trường. Khi ấy, ở La Êê mới chỉ có trường tiểu học, nên để học cấp 2, cậu học trò Zơ Râm Thân phải gùi gạo, đi bộ hơn một ngày đường rừng ra xã La Dêê; học hết cấp 2 lại tiếp tục xuống huyện học cấp 3. Sau khi nhập ngũ vào Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, nay là Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, anh được cấp trên lựa chọn đi học tại Học viện Biên phòng. Trung tá Zơ Râm Thân chia sẻ: “Sau khi sáp nhập, công việc rất nhiều. Thế nhưng, khi chỉ huy Đồn Biên phòng La Êê thông báo kế hoạch tăng cường lực lượng đi xây trường nội trú, tôi đã xung phong mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Ngày trước tôi đi học rất vất vả, nay thấy Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư cho học sinh, tôi thấy rất vui và mong được góp một phần công sức”.

Sự quyết liệt của chính quyền, sự tận tâm, tận lực của lực lượng trực tiếp thi công là yếu tố quan trọng để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành những ngôi trường nội trú nơi biên giới thành phố Đà Nẵng. Trên các công trường hôm nay, mỗi phần việc hoàn thành không chỉ góp thêm vào tiến độ công trình, mà còn góp phần bồi đắp niềm tin của đồng bào nơi biên giới. Những ngôi trường mới mai này sẽ là nơi gieo con chữ, thắp sáng ước mơ, mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho con em đồng bào các dân tộc, đồng thời tiếp tục vun đắp "thế trận lòng dân" vững chắc nơi phên giậu Tổ quốc.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/gop-suc-dung-truong-noi-bien-gioi-thanh-pho-da-nang-post502690.html