Gửi cha

Đoạn đường cũ hát lời bàn chân cha thúc thắc

Bóng cha gầy không thể vo tròn ý nghĩ chân con

Mẹ biết làm thơ thuở cha đi đánh giặc

Khói bếp là thanh bằng, khói bom là thanh trắc

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nội đợi chờ thổn thức ngõ quạnh hiu

Mẹ làm thơ bên tiếng võng à ơi

Nội bảo nơi trận tuyến cha đang hát ru đồng đội

Những lời ca ngọt lịm gió hậu phương

Những hố bom hồn cỏ non đất giấu

Chiến khu bãi lau hát bài ca của máu

Lá thư áp ngực cha đỏ bụi chiến trường

Định nghĩa về tình yêu phảng phất mùi thuốc súng

Định nghĩa về sự sống đâu thiếu những hy sinh.

Và một ngày hết khói lửa chiến chinh

Cha trở về vỡ òa hạnh phúc mẹ

Cây bồ kết từ ấy thôi quạnh quẽ

Tóc mẹ xanh theo ký ức đời cha

Mẹ ru cánh cò trong những câu ca

Mẹ hát ru cha những đêm trở gió

Hương bồ kết hát ru ngõ nhỏ

Nhịp quân hành ru giấc cỏ hoa.

Ầu ơ... con vịn bóng cha

Hồn nhiên bước giữa bao la dặm đời.

Mai Hoàng Hanh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/gui-cha-postid416609.bbg