Gương sáng học sinh!
Chiều 20-1, trên đường đi học về, 2 em Đặng Ngọc Hoàng Ngân và Đặng Ngọc Quỳnh Như (học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Nguyễn Trọng Nghĩa, xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng) đã nhặt được 1 triệu đồng rơi trên đường 610B (đoạn gần UBND xã Gò Nổi).
Nhớ lại lời dạy của thầy cô và bố mẹ về lòng trung thực và bài học “nhặt được của rơi trả người đánh mất”, hai em Ngân, Như đã đem số tiền nói trên vào trụ sở UBND xã trình báo, nhờ tìm trả lại cho người đánh rơi. Hành động đẹp của hai em là tấm gương sáng về lòng trung thực, đáng được tuyên dương và lan tỏa trong cộng đồng.
M.T

Hai em Ngọc và Châu trao trả chiếc điện thoại nhặt được cho anh Sâm.
* Ngày 20-1, Công an xã Đông Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã trao trả chiếc ĐTDĐ cho anh Hồ Văn Sâm (1990, trú xã Đông Trà Bồng) đánh rơi trên địa bàn. Trước đó, trên đường đi học về, hai em Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc (2012) và Nguyễn Hoàng Mỹ Châu (2012, học sinh lớp 8A, Trường TH&THCS Trà Phú) nhặt được 1 chiếc ĐTDĐ hiệu Oppo A15S. Ngay sau đó, hai em học sinh mang chiếc điện thoại giao nộp Công an xã Đông Trà Bồng để trả lại cho người đánh rơi.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/guong-sang-hoc-sinh-post335988.html












