Gương sáng học sinh giữa núi rừng
Là một học sinh người Mạ nơi núi rừng của xã Bảo Lâm 5, em K'Goan hiện đang học lớp 12 A1, Trường THCS&THPT Lộc Bắc đã vượt qua nhiều khó khăn, nỗ lực học tập. Vừa qua, em đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Bà Hoàng Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Đặng Tài Tuệ, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Lộc Bắc trao quyết định kết nạp đảng viên cho em K’Goan
Sinh ra trong một gia đình còn nhiều khó khăn, em K’Goan đã sớm ý thức được trách nhiệm của mình đối với gia đình và phấn đấu học tập. Từ nhỏ, cậu bé K’Goan rắn rỏi đã phụ giúp cha mẹ làm nương rẫy, công việc nhà. Khi trở thành một chàng thanh niên, vào những ngày nghỉ cuối tuần hay mùa hè, em lại tất bật các công việc để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ, đỡ đần anh chị em.
Ở em K’Goan, điều đáng quý không chỉ là sự chăm chỉ mà còn là một tinh thần học tập chủ động, bền bỉ và có định hướng rõ ràng. Em luôn tự đặt ra mục tiêu cho bản thân và kiên trì theo đuổi đến cùng. Trên lớp, em chú tâm nghe giảng, mạnh dạn trao đổi với thầy cô giáo khi chưa hiểu bài. Ngoài giờ học, em tự tìm tòi thêm tài liệu, luyện tập nhiều dạng bài để củng cố kiến thức. Đó là cách em từng bước vượt qua những hạn chế của bản thân để vươn lên.
Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, em K’Goan đã có thành tích học tập nổi bật. Điển hình như giải Khuyến khích môn Địa lý tại Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11; giải Ba môn Địa lý tại Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12. Thành tích ấy không chỉ là kết quả của trí tuệ mà còn là minh chứng cho ý chí và tinh thần vượt khó của một học sinh đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở nơi núi rừng.
Cô giáo Đi Na là giáo viên trực tiếp bồi dưỡng môn Địa lý của nhà trường bày tỏ: “ Em K’Goan là học sinh đồng bào DTTS luôn cố gắng vươn lên, vượt qua hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn. Ở em có một ý chí học tập rất bền bỉ, một tinh thần không ngại khó, ngại khổ, rất đáng trân trọng”.
Không chỉ học giỏi, em K’Goan còn là một học sinh chăm ngoan, sống giản dị, chân thành và giàu trách nhiệm. Em luôn hòa đồng với bạn bè, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những bạn học yếu hơn. Trong các hoạt động của lớp, của trường, em thể hiện tinh thần nghiêm túc và ý thức tập thể cao. Chính quá trình rèn luyện toàn diện ấy đã giúp em đủ điều kiện, xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng khi còn là học sinh THPT.
Em K’Goan là một học sinh chăm ngoan, học giỏi, có ý chí phấn đấu, luôn vượt qua những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.
Ông Đặng Tài Tuệ, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Lộc Bắc
Em K’Goan tâm sự: “Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là vinh dự lớn lao không chỉ của bản thân em mà của cả gia đình, dòng họ. Hiện tại, mong muốn lớn nhất của em chính là trở thành một sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam nhằm phấn đấu học tập, rèn luyện để bảo vệ quê hương, đất nước”.
Ông Đặng Tài Tuệ - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Lộc Bắc cho biết: Thời gian qua, Chi bộ nhà trường luôn quan tâm công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, đặc biệt là học sinh trong vùng đồng bào DTTS. Em K’Goan là học sinh đồng bào DTTS thứ hai của nhà trường vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/guong-sang-hoc-sinh-giua-nui-rung-444249.html









![[Video] Đạo văn hoặc làm giả dữ liệu có thể bị cấm nghiên cứu khoa học vô thời hạn](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_05_27_14_55250708/2a625d287863913dc872.jpg)

