Hà mã Moo Deng đón sinh nhật đầu đời, vừa nhai 'bánh' vừa đốn tim triệu người

Moo Deng, cô hà mã lùn nổi tiếng của Vườn thú Khao Kheow, Thái Lan, vừa chính thức đón sinh nhật đầu đời với một sự kiện kéo dài 4 ngày, bánh sinh nhật nặng 20kg làm từ rau củ quả và hàng chục nghìn người đến chúc mừng.

"Cô nàng" ẩm ướt, vui vẻ và vô tư

Trong ngày đặc biệt, Moo Deng xuất hiện với đúng “bản sắc thương hiệu”: ẩm ướt, chậm rãi và hoàn toàn chẳng quan tâm đến sự huyên náo xung quanh.

Phóng viên Janis Mackey Frayer từ chương trình TODAY chia sẻ hài hước: “Cô ấy dành cả ngày để đi lòng vòng, vui vẻ, ẩm ướt và hoàn toàn vô tư. Y hệt như tôi muốn sinh nhật của mình vậy!”

Cô hà mã Moo Deng ẩm ướt, vui vẻ và vô tư. (Ảnh: Lauren DeCicca/Getty)

Cô hà mã Moo Deng ẩm ướt, vui vẻ và vô tư. (Ảnh: Lauren DeCicca/Getty)

Kênh truyền hình nổi tiếng của Mỹ thậm chí còn đưa Moo Deng vào mục Smucker’s TODAY celebrates, chuyên mục vốn chỉ dành cho con người mừng sinh nhật và kỷ niệm.

Tên của Moo Deng xuất hiện trên... một hũ mứt ảo trong chương trình, ghi rõ: “Moo Deng, Chonburi, Thailand, 1 year old.”

Moo Deng, cái tên nghĩa là "heo hồng nhún nhảy", bắt đầu nổi tiếng từ khi vườn thú công bố sự ra đời của cô vào tháng 9/2024. Những clip trên Instagram và TikTok ghi lại cảnh cô nàng nằm đè lên người nuôi, ăn dưa hấu, thò chân khi tắm vòi sen... khiến cộng đồng mạng đổ rạp.

Sự dễ thương và vô tư của Moo Deng được cho là đã mang lại niềm vui cho nhiều người giữa bối cảnh thế giới căng thẳng. Một trong những fan lớn nhất, Molly Swindall, 24 tuổi, đến từ New York, đã bay tới Thái Lan lần thứ ba chỉ để mừng sinh nhật Moo Deng: “Cô ấy là biểu tượng! Ai cũng yêu cô ấy,” Molly nói với NBC. “Moo Deng không thay đổi gì cả, dù đã nổi tiếng toàn cầu. Chính điều đó khiến cô ấy đặc biệt.”

Hơn 12.000 người đến chúc mừng sinh nhật Moo Deng

Trong ngày sinh nhật, số lượng người đổ về vườn thú lên tới hơn 12.000 lượt chỉ trong buổi chiều, theo Giám đốc vườn thú Narongwit Chodchoy.

Sự nổi tiếng của Moo Deng giúp Khao Kheow tăng trưởng ngoạn mục:

Từ 800 khách/tuần trước khi Moo Deng xuất hiện

Tăng lên 4.000 khách/tuần sau khi cô được công bố

Và lên đến hơn 10.000 người vào mỗi cuối tuần

Để tránh gây stress cho Moo Deng, vườn thú đã giới hạn mỗi lượt khách chỉ được xem cô trong 5 phút vào cuối tuần.

Trong ngày sinh nhật, Moo Deng được tổ chức ăn sáng bằng một đĩa rau củ tươi ngon, có sự góp tay của các fan quốc tế. Cô nàng dành phần lớn thời gian đi dạo, ngủ trưa, ăn dưa hấu và... nhai đầu gối của người chăm sóc trong lúc được xịt nước mát lạnh.

Trong ngày sinh nhật, Moo Deng được tổ chức ăn sáng bằng một đĩa rau củ tươi ngon. (Ảnh: CHANAKARN LAOSARAKHAM/AFP/ Getty)

Trong ngày sinh nhật, Moo Deng được tổ chức ăn sáng bằng một đĩa rau củ tươi ngon. (Ảnh: CHANAKARN LAOSARAKHAM/AFP/ Getty)

Một đoạn clip lan truyền cho thấy cô nàng cắm đầu vào vòi sen mini với vẻ mặt mãn nguyện như đang tận hưởng spa, khiến dân mạng lại được dịp “ôm tim vì đáng yêu”.

Moo Deng là hà mã lùn, một loài động vật hiện đang được xếp vào nhóm nguy cấp với chưa tới 3.000 cá thể trong tự nhiên, theo Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

Sự nổi tiếng của Moo Deng không chỉ giúp vườn thú phát triển mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ loài vật đặc biệt này.

Trong một tin vui liên quan, ngày 26/6 vừa qua, Công viên Tanganyika (bang Kansas, Mỹ) cũng chào đón một bé hà mã lùn đực nặng 13 pound. Tên gọi của bé đang được cộng đồng bình chọn giữa 3 phương án: Styx, Mars và Thor.

NB (Theo People)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/ha-ma-moo-deng-don-sinh-nhat-dau-doi-vua-nhai-banh-vua-don-tim-trieu-nguoi-19581.html