'Hà Nội 12 mùa hoa': Thổn thức những sắc hoa trong lòng phố

Mỗi khi giai điệu 'Hà Nội 12 mùa hoa' của nhạc sĩ Giáng Son cất lên, có lẽ mỗi người, nhất là những người yêu và gắn bó với Hà Nội, đều thấy tim mình thổn thức.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ở một thành phố hòa trộn giữa nét cổ kính và hiện đại, mỗi mùa hoa trong những tàng cây âm thầm dồn tụ sự sống đến báo hiệu những thay đổi của tiết trời, khí hậu bốn mùa. Người Hà Nội yêu hoa nên tự trong lòng nâng niu những mùa hoa rưng rưng trong lòng phố, dẫu loài hoa ấy là đặc trưng riêng có hàng trăm năm nay hay những loài cây từ xứ sở khác về bén rễ, đơm hoa trên đất này. Hoa đơm lên từ những giọt mồ hôi trên luống đất làng trong phố, sắc hoa đào Nhật Tân, hoa sen Tây Hồ làm vơi đi nỗi nhọc nhằn mưu sinh và nhân lên niềm vui, niềm hạnh phúc no ấm cho những người nông dân.

Những gánh hàng hoa, những chiếc xe chở hoa về các ngõ phố, rờn lên sắc loa kèn tinh khôi, sắc thạch thảo tím nhớ. Hoa ban, hoa sưa bâng khuâng mùa Xuân, hoa phượng báo hiệu Hè sang, hoa cúc, hoa sữa gợi nhắc mùa Thu, cải vàng thắp nắng Đông về. 12 sắc hoa là 12 kỷ niệm luân hồi năm tháng, là 12 màu sắc trong tâm hồn, nhịp sống đã trở nên thân thương, quen thuộc mà nếu bỏ lỡ sẽ hụt hẫng biết chừng nào.

Khánh Linh, một trong những ca sĩ thể hiện thành công ca khúc “Hà Nội 12 mùa hoa”

Khánh Linh, một trong những ca sĩ thể hiện thành công ca khúc “Hà Nội 12 mùa hoa”

Giữa thành phố nhịp đời trôi chảy, những sắc hoa gợi nhắc về một thói quen, một kỷ niệm, một lời hẹn ước và đôi khi là nỗi tiếc nuối tưởng đã đi vào hư vô. Từng giai điệu của ca khúc "Hà Nội 12 mùa hoa" khi hồi tưởng, dìu dặt, khi da diết, trào dâng gợi tưởng lại quãng đường của một năm mà mỗi dấu mốc gắn với một loài hoa, mỗi sắc hoa lại kể những câu chuyện, cảm xúc mỗi năm đến hẹn lại lên mà sao vẫn bâng khuâng, xao xuyến, hoài niệm.

Những ai đã sống, hiểu và gắn bó với Hà Nội dẫu bao lâu nhưng mỗi mùa hoa gõ cửa thời gian đều bồi hồi. Những sắc hoa đã làm dịu đi biết bao bộn bề trong cuộc sống đời thường. Những sắc hoa nhắc nhở mỗi người rằng thời gian luôn trôi chảy, có những điều ở lại và cũng có những thứ đã mất đi và lại tái sinh như mỗi mùa hoa nở, hoa tàn rồi luân chuyển mùa mới.

Cũng như hạnh phúc, nỗi đau và mất mát, sau tất thảy con người và vạn vật vẫn phải tiếp tục hành trình phía trước vì sự sống chỉ chuyển hóa chứ không mất đi: "Là những sắc hoa ngát hương bốn mùa/Là những nhớ nhung ngày ta đi xa/Là những khát khao mong quay trở về/Để ta thấy như ngày còn ngây thơ".

Võ Hà

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ha-noi-12-mua-hoa-thon-thuc-nhung-sac-hoa-trong-long-pho-20250204161834443.htm